Trần Thị Trà My (22 tuổi) quê ở Gia Lai, hiện đang sống và cày cuốc tại TP. Hồ Chí Minh. Yêu thích và mong muốn trở thành Dược sĩ giỏi, Trà My đã quyết tâm theo học chuyên ngành Dược tại Trường Đại học Cửu Long. Sở hữu gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, ngoài việc học cô nàng còn bén duyên với nghề mẫu ảnh và được các nhiếp ảnh gia, thương hiệu thời trang thiết kế liên hệ để chụp mẫu sản phẩm.
Sau khi tốt nghiệp THPT, với niềm đam mê cùng sự định hướng của gia đình, Trà My theo học chuyên ngành Dược để sau này có thể mở và quản lý hiệu thuốc. Khi còn là tân sinh viên năm nhất, Trà My từng bị ngợp bởi chưa bắt kịp được môi trường học tập cùng phương pháp giảng dạy mới. Với lượng kiến thức, lịch học dày đặc và độ khó nâng cao khiến cô phải sắp xếp thời gian thật hợp lý để việc đi làm và đi học không ảnh hưởng đến nhau.
Chia sẻ về những khó khăn trong việc học, Trà My kể: "Có thời điểm mình định chuyển ngành học bởi ngành Dược này áp lực quá trời! Mình từng gọi về cho gia đình nói muốn đổi ngành học nhưng bố mẹ đã giải thích và khuyên mình tiếp tục cố gắng. Nhờ sự động viên và sát cánh của gia đình, mình đã thay đổi suy nghĩ, quyết tâm chinh phục ước mơ và hiện tại đã là sinh viên năm 4 chuyên ngành Dược."
Sau 4 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Cửu Long, Trà My đã tích lũy được vô vàn kiến thức về ngành Y dược. Không chỉ hiểu bài học trên phương diện lý thuyết, cô được tham gia thực hành, thực tập tại bệnh viện giúp tăng khả năng xử lý vấn đề thực tiễn. Với môi trường học tập linh động, Trà My có cơ hội được gặp gỡ thêm nhiều bạn mới cùng với sự giúp đỡ, giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô trong Khoa, Trường và cả các anh chị tiền bối tại bệnh viện. Ngoài giờ học ở trường, cô tham gia thực tập tại nhà thuốc để học thực hành cắt liều và tìm hiểu thêm về các loại thuốc.
Nhận định về tầm quan trọng của ngành học với xã hội, Trà My bộc bạch: "Có thể nói, Dược là một ngành rất thiết thực đối với sức khỏe con người, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Là một nhánh ngành thuộc khối sức khỏe, dược sĩ có thể được xem như là một đội ngũ cống hiến cho sức khỏe cộng đồng."
Ngoài việc học, Trà My làm thêm công việc mẫu ảnh từ năm 2019. Trải qua 4 năm gắn bó với nghề mẫu ảnh, theo cô công việc này đòi hỏi bản thân cần phải có khuôn mặt ưa nhìn, chiều cao tương đối, hình ảnh chỉn chu khi đưa đến các nhãn hàng. Ngoài việc yêu cầu về ngoại hình, một yếu tố quan trọng hơn cả là thần thái biểu cảm, tạo dáng cùng cách thể hiện ngôn ngữ cơ thể đa dạng để tôn lên được vẻ đẹp của bộ đồ mình mặc. Trà My luôn chú trọng trau dồi khả năng makeup và cách phối đồ để giúp bản thân nhiều hơn trong công việc mẫu ảnh. Cô thường nhận mẫu ảnh về mảng thời trang là chủ yếu, đôi khi cũng có các cửa hàng liên hệ về mảng review đồ ăn, quán cafe,...
Trà My chia sẻ: "Trải qua quá trình dài làm mẫu ảnh, mình nhận thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều luôn. Trước đây, mình thật sự rất ghét chụp ảnh, nhất là năm cấp hai. Lên tới cấp ba, mình mới bắt đầu xem và tìm hiểu về mẫu ảnh. Xem lại hình ảnh lúc mới bắt đầu làm mẫu và hiện tại thì thay đổi nhiều lắm, có thể nói là chuyên nghiệp hơn so với trước đó."
Nguồn: svvn.tienphong.vn