Nữ sinh năm nhất ẵm HCV võ thuật, "cháy hết mình" với tình nguyện đỉnh của chóp

2a80d2f0c65b7ef8d852.jpg


Mới chỉ là sinh viên năm nhất trường ĐH Kinh tế Nghệ An thôi nhưng mà Đặng Thị Khánh Linh đã sở hữu cả một rổ thành tích cực xịn trong cả thể thao lẫn hoạt động tình nguyện rồi nè! ✨

Thời THPT, Khánh Linh vốn là cô gái khá nhút nhát, ít có cơ hội tham gia các hoạt động của Đoàn trường lắm. Nhưng ngay khi vừa bước chân vào đại học, được các thầy cô và anh chị khóa trước nhiệt tình dẫn dắt, cô bạn đã tự tin hơn hẳn và mạnh dạn tham gia đủ mọi hoạt động do Đoàn trường, Hội Sinh viên và Tỉnh Đoàn tổ chức.

137dd2af1481aab651e2.jpg


Ngay từ đầu, Khánh Linh đã set target cho bản thân rõ ràng: phải học tập thật tốt, tham gia tích cực các hoạt động và theo chuẩn phong trào "Sinh viên 5 tốt" để rèn luyện. Và kết quả không phụ lòng mong đợi - cô bạn 19 tuổi vừa đạt loại Giỏi trong học tập, vừa là đoàn viên Xuất sắc trong năm học vừa rồi. Quá là impressive!

Hiện tại, Khánh Linh đang giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Đội Cộng tác viên Đoàn trường. Đội này chủ yếu hỗ trợ các công tác hậu cần, truyền thông cho các hoạt động của Đoàn - Hội và nhà trường. Ngoài ra, hai tháng một lần, team còn tổ chức dọn dẹp tu sửa, dạy các bé học, tổ chức biểu diễn văn nghệ cho các em bị bệnh Down, hỗ trợ hướng dẫn các bé sinh hoạt cá nhân tại làng trẻ mồ côi và khuyết tật ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), cùng vệ sinh môi trường với các ngày 'Chủ nhật Xanh'. Tràn đầy năng lượng tích cực luôn!





Với những cố gắng không ngừng nghỉ, mới đây Khánh Linh đã may mắn và vinh dự trở thành một trong 200 đại biểu trẻ tuổi trên cả nước và là một trong 4 đại biểu của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tham gia chuyến Hành trình "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc" do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Đối với Khánh Linh, đó là hành trình đáng nhớ nhất của tuổi trẻ với biết bao cảm xúc đọng lại. Trong chuyến hải trình 6 ngày đến với Trường Sa yêu dấu, cô bạn được tận mắt chứng kiến khung cảnh nơi đầu sóng ngọn gió, sự kiên cường của các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Khánh Linh đã mang theo những món quà giá trị về vật chất lẫn tinh thần đến với quân và dân trên các đảo - dù chỉ là những cái bắt tay, vài câu chuyện giản dị nhưng chứa đầy tình yêu thương. Cô bạn đã có dịp trò chuyện, gửi những lời nhắn nhủ qua những bài hát đến các chiến sĩ đang công tác trên đảo. Xúc động quá đi thôi! ❤️



Sau chuyến công tác về từ Trường Sa, Khánh Linh tiếp tục "cháy" với chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh do Đoàn, Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Nghệ An tổ chức tại vùng miền núi, biên giới huyện Tương Dương. Đây là vùng đất còn nhiều khó khăn, người dân sinh sống chủ yếu là dân tộc Thái và Khơ Mú.

Đội tình nguyện với nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thực hiện đủ các phần việc như: làm đập nước dẫn vào ruộng cho bà con vùng cao, xử lý điểm đen rác thải, lắp các trụ bóng điện mặt trời, tu sửa và đổ bê tông đường vào sân bóng chuyền, đổ bê tông chuồng trâu bò cho người dân, chuyển đá dưới khe để xây nối trụ cầu dân sinh, tổ chức sinh hoạt Hè cho các em thiếu nhi và thăm hỏi các hộ gia đình khó khăn tại bản. Nghe mà thấy mệt hộ luôn!



Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, Khánh Linh và đội tình nguyện với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Khánh Linh đã được nhận Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' tại xã Yên Hoà, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An). Xứng đáng được nhận cả rổ lời khen!

Ngoài học tập và hoạt động Đoàn - Hội, Khánh Linh còn "chơi lớn" với các môn thể thao và đạt được những thành tích khủng: Hai năm liên tiếp đoạt Huy chương Vàng về đối kháng võ cổ truyền, hạng cân 42 - 45kg của tỉnh Nghệ An. Vừa văn vừa võ, quá đỉnh luôn á!





Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top