Với đề tài "Vỉa hè Việt Nam: Từ điểm sáng đến nỗi nhức nhối", Nguyễn Thị Nữ (sinh viên năm 3 ngành Nhật Bản học, khoa Đông Phương, trường ĐH Lạc Hồng) đã gây ấn tượng mạnh với thông điệp về văn minh giao thông siêu ý nghĩa. Và kết quả là cô nàng đã "ẵm trọn" giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật các trường đại học khu vực phía Nam lần thứ 7 năm 2024 luôn nè!
9 năm gắn bó với tiếng Nhật - từ yêu thích đến đam mê
Chuyện tình với tiếng Nhật của Nữ bắt đầu từ... 9 năm trước, khi mà cô bạn còn "xí tin" lắm á. Từ đó đến giờ, Nữ từng bước tìm hiểu văn hóa Nhật, trau dồi kiến thức, chuẩn bị hành trang "xịn sò" cho con đường học ngoại ngữ.
Chia sẻ về lý do "rơi vào lưới tình" với tiếng Nhật, Nữ cho biết: "Mình nghĩ, việc học thêm ngoại ngữ đối với giới trẻ có các lợi ích mà ai cũng thấy, sự thật là rất nhiều bạn trẻ ngày nay theo đuổi con đường học ngôn ngữ. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều cuộc thi về ngôn ngữ được tổ chức dành cho sinh viên tham gia để học hỏi, giao lưu, ví dụ như cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật này".
Ngoài niềm yêu thích, việc học ngoại ngữ còn mở ra cả tá cơ hội việc làm, học tập, giúp phát triển tư duy và nhiều kỹ năng như giao tiếp, tư duy sáng tạo nữa. Quá là hời luôn!
Vượt qua 74 bài dự thi từ 13 trường ĐH
Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật các trường đại học khu vực phía Nam lần 7 đã nhận được 74 bài dự thi từ 13 trường đại học trong khu vực phía Nam, gồm: trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM; Viện Công nghệ Việt Nhật (ĐH FPT)... Độ "khốc liệt" thì đừng hỏi nha!
Vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" với đề tài về vỉa hè của mình, Nữ đã chứng minh sự quyết tâm và nỗ lực hoàn toàn có thể chinh phục ước mơ. Cô bạn tâm sự: "Trước giờ, mình không tham gia cuộc thi nào với quy mô tương tự, mình chỉ từng tham gia thi nói ở trường mình và được giải Ba. Nên đối với cuộc thi này, mình không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhất là cơ hội để được học hỏi và phát triển bản thân. Thêm nữa, mình muốn khẳng định rằng, khi mình tin bản thân làm được thì chắc chắn sẽ làm được, những lời nhận xét hay định kiến của người bên ngoài không thay đổi được mình".
Đó, tinh thần "chiến" là đây!
Và phần thưởng cho sự cố gắng của Nữ cũng "xịn" không kém: một chiếc Macbook và 2 tuần học tập giao lưu tại Nhật Bản luôn nha các bạn! Quá đỉnh!
Hành trình chinh phục tiếng Nhật không hề dễ dàng
Việc học ngôn ngữ là một hành trình dài và cần gấp đôi sự cố gắng. Nữ luôn tạo cho mình môi trường được nói tiếng Nhật thường xuyên, luyện tập cùng bạn bè, đôi khi thông qua phim ảnh, sách báo để "nạp" thêm kiến thức.
Theo Nữ, tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó đấy nha. Không chỉ là từ vựng, ngữ pháp... mà cách phát âm của tiếng Nhật cũng khó, chỉ cần sai một chút là người nghe không hiểu luôn. Cô bạn chia sẻ: "Quan trọng nhất là người học phải có sự kiên trì, không bỏ cuộc".
Đúng rồi, không có gì là không thể nếu mình kiên trì đúng không nào!
Không dừng lại ở tiếng Nhật, còn học thêm tiếng Trung nữa chứ!
Hiện tại, ngoài việc học tiếng Nhật, Nữ còn đang theo đuổi một ngôn ngữ khác là tiếng Trung. "Đa zi năng" quá đi mất à!
Nữ chia sẻ: "Mình bắt đầu học song song vì thấy khá thú vị, với lại mình cảm thấy biết thêm một ngoại ngữ nữa sẽ làm tăng cơ hội cho bản thân, nên nếu được, mình thậm chí còn muốn học nhiều ngôn ngữ khác nữa".
Tham vọng thật sự! Cứ như thế này thì tương lai Nữ sẽ thành "bách khoa toàn thư ngôn ngữ" mất thôi!
Ngoài việc học ngôn ngữ, Nữ còn dành thời gian cho bộ môn yêu thích là Violin nữa đó. Vừa giỏi ngoại ngữ vừa đa tài nghệ thuật, ai mà chịu được cơ chừ!
Mục tiêu tiếp theo: Chinh phục học bổng du học Nhật Bản
Sau khi đoạt giải cao trong cuộc thi vừa rồi, Nữ dự định sẽ tiếp tục trau dồi bản thân, chinh phục các chứng chỉ, giải thưởng cao hơn. Và mục tiêu tiếp theo của cô bạn là giành học bổng học tập tại Nhật Bản luôn!
Với tinh thần và quyết tâm như vậy, chắc chắn Nữ sẽ thực hiện được ước mơ của mình thôi! Chúc bạn thành công nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn