Nữ sinh không học trường chuyên vẫn ẵm trọn học bổng 4 trường đại học xịn sò ✨

4b1df5e35b1b26e3b09a.webp


Không phải học sinh trường chuyên, không có giải Học sinh giỏi cấp quốc gia, nhưng Nguyễn Lý Thục Huyền (19 tuổi) vẫn flex được học bổng của tới 4 trường đại học danh giá nha mọi người ơi! Gồm có: VinUni (80%), BUV (50%), Swinburne (Học bổng Talent) và RMIT Úc ($31.000) luôn á. Hiện tại, cô bạn đang là sinh viên năm 2 ngành Kế toán - Tài chính tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đây.

3ed4e4ac7d5efbba6b4b.jpg


Hóa ra từ bé, Thục Huyền đã là đứa trẻ "khác người" rồi. Bạn ấy siêu thích tài chính và hay thắc mắc về mấy khái niệm kiểu như 'lạm phát', 'tài khoá' hay 'Tại sao ngân hàng lại có nhiều tiền thế?' Những câu hỏi "hack não" này đôi khi khiến gia đình cũng không biết giải thích sao cho cô bé hiếu kỳ này nữa.

Lớn lên một tí, Thục Huyền lại muốn làm điều khác biệt với định hướng nhà đưa ra. Bạn ấy từng nghĩ "con số là thứ khô khan" nên chuyển hướng sang nghệ thuật và tìm hiểu nhiều thứ khác.

Thế nhưng plot twist, khi vào tuổi trưởng thành, cô lại nhận ra tình yêu dành cho những con số vẫn cứ ở đó! Nữ sinh tâm sự: "Mình trở lại với quỹ đạo là một người tiếp tục tìm tòi và làm bạn với những con số. Mình nhận ra điều đó khi không thể cố gắng học các môn khối xã hội nhưng có thể ngồi hàng giờ giải toán hoặc học vật lý, và mình thấy thật kì diệu."

Nữ sinh thẳng thắn kể mục tiêu hồi nhỏ của bạn ấy toàn liên quan đến số: 'Năm 25 tuổi có mấy triệu đô?', 'Năm 30 tuổi sẽ có mấy cái nhà?' Nhưng theo thời gian, cô càng nhận ra mục tiêu là thứ dễ đổi và phải thay đổi cho phù hợp với thời đại. Thay vì đo bằng tài sản, cô đặt cho mình những mục tiêu gần hơn và đổi thành đo bằng kiến thức cùng trải nghiệm.

d989dc3c75dcde3e877f.jpg


Và rồi những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp xứng đáng! Thục Huyền nhận tin mình giành được học bổng của rất nhiều đại học danh giá, trong đó có tới 3 trường đại học quốc tế lớn tại Việt Nam và 1 trường đại học ở Úc. Cuối cùng, nữ sinh quyết định theo đuổi ngành Kế toán - Tài chính, cũng từng là đam mê ngày bé của cô, tại một trường quốc tế trong nước.

Nữ sinh bày tỏ niềm vui: "Mình may mắn gặt hái được một số học bổng từ các trường đại học quốc tế tại Việt Nam và trong thời gian qua, mình cũng đã được hỏi rất nhiều về lựa chọn trường học. Một năm qua tại trường đại học là khởi đầu vô cùng mới mẻ và tuyệt vời với mình. Mình được gặp nhiều bạn bè tài giỏi, giáo viên nhiệt tình, được tham gia những sự kiện quy mô và có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Đó là những điều kiện kích thích bản thân mình phải phấn đấu không ngừng."

f9e879d1c591b53624e6.jpg


Thục Huyền cũng chia sẻ cô chịu rất nhiều áp lực đồng trang lứa (peer pressure) tại ngôi trường đang theo học. Thế nhưng bạn ấy lại yêu cái feeling đó và luôn cảm thấy tự hào, cảm kích khi được ở cùng những người bạn có năng lực, có chí hướng và kiên trì với mục tiêu của họ.

Nữ sinh nhận định môi trường sống là cơ sở hình thành nên con người và môi trường ở đại học đã giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại, nữ sinh cũng được tin tưởng giao cho những vai trò lớn hơn như Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh và trở thành Đại sứ Sinh viên của Trường. Với Thục Huyền, đó vừa là niềm tự hào, biết ơn, vừa là trách nhiệm lớn để cô nỗ lực duy trì và phát triển tổ chức.

a0e83eedf87547c6e792.jpg


574e6d5005419958e886.jpg


"Ngành học của mình cũng rất khó. Mình hay được hỏi là vừa học vừa tham gia nhiều hoạt động thế thì có ổn không, nhưng người ta nói luôn hướng bắn lên mặt trăng, vì nếu lỡ trượt cũng rơi xuống những vì sao mà." - Thục Huyền hào hứng chia sẻ. ⭐

Với cô, việc học là mãi mãi. Nữ sinh đang cố gắng hoàn thành những thứ mà cô cho rằng chỉ ở tuổi trẻ, cô mới được tự do thỏa sức vấp ngã. Cô cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, đặc biệt là mẹ, người luôn khuyến khích cô đi đây đi đó, thậm chí cân nhắc "gap year" để trải nghiệm. Tuy vậy, nữ sinh cho biết mình rất hài lòng với quyết định học tại ngôi trường đại học hiện tại, nơi cô nhận được nhiều tình cảm của tất cả mọi người, từ giáo sư, nhân viên đến bạn bè, câu lạc bộ và dự án...

c2c0ec5b37aa009934f9.jpg


Sau hơn một năm, Thục Huyền khẳng định bản thân đã chọn đúng: "Mình rất biết ơn sự nỗ lực của bản thân và luôn cảm thấy may mắn. Trong tương lai gần, mình cũng đang ấp ủ nhiều dự định cho sự nghiệp tài chính và rất khát khao được đi đó đây cọ sát. Mình mong sẽ được mọi người tiếp tục yêu thương và ủng hộ cho hành trình tiếp theo của mình."

e5e6a1deb05b0f131d59.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top