Nữ sinh khiếm thị "phá đảo" ước mơ biên tập viên: Từ bóng tối đến ánh sáng sân khấu ✨

4c55990307067884827f.webp


Sinh ra với đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng, nhưng Vũ Thị Hải Anh (sinh năm 2000) chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "đầu hàng số phận" ‍♀️ Cô nàng đến từ Nam Định đang là tân sinh viên năm nhất ngành Quan hệ Công chúng K68, Viện Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - đang từng bước biến ước mơ trở thành biên tập viên, MC tỏa sáng trên sân khấu thành hiện thực. Và câu chuyện của em thực sự inspiring đến không ngờ luôn!

Tuổi thơ với bao khó khăn chồng chất

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại thêm việc bị khiếm thị bẩm sinh, cuộc sống của Hải Anh như bị bao trùm bởi màu đen tối. Hồi bé, không biết bao nhiêu lần em bị va đập vì không thể quan sát được xung quanh. Có lần chơi thả diều cùng anh trai, em bị ngã và chảy máu nhiều đến nỗi để lại scar đến tận bây giờ

f484118952b20fccee25.jpg


"Đặc biệt, Hải Anh từng không được nhận vào lớp mẫu giáo để học bởi vì khiếm thị, khi đó cả bầu trời dường như sụp đổ. Với một mớ cảm xúc hỗn độn: tức giận, ức chế, thu hẹp bản thân mình lại,... và không giao tiếp với mọi người như trước." - Hải Anh nhớ lại.

Chiếc radio thần kỳ thắp sáng ước mơ ✨

Khi các bạn cùng trang lứa thoải mái đi học, người bạn thân nhất của Hải Anh lúc đó lại là... tivi và chiếc đài radio. Em dành trọn thời gian lắng nghe các chương trình, nhớ nằm lòng từng khung giờ phát sóng. Với em, radio mang đến vẻ đẹp của âm thanh, kết nối em với thính giả và từ đó thôi thúc em nuôi dưỡng ước mơ trở thành biên tập viên ️

Mẹ chính là cầu nối giúp Hải Anh làm quen với con chữ. Mẹ đã đi học chữ nổi rồi về dạy lại cho con gái. Sau khi biết viết, em gửi thơ, văn cho các chương trình văn nghệ thiếu nhi và các show khác của VOV. Em còn thường xuyên gọi điện tham gia giao lưu trên VOV1.

"Từ đó, ước mơ của mình lớn dần lên, vượt qua nỗi sợ của bản thân thông qua những chương trình từ VOV cùng tình yêu thương của mẹ." - Hải Anh tâm sự.

85c9c03d7847c74ebbd5.jpg


Bước đầu vượt qua bóng tối

Chính những ký ức đau thương kia đã trở thành động lực để Hải Anh mạnh mẽ hơn. Năm 13 tuổi, nhờ sự kết nối của một người quen, em được đi học lần đầu tiên trong đời tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu - nơi dạy cả học sinh khiếm thị và không khiếm thị chung lớp.

Lần đầu rời khỏi vòng tay bao bọc của gia đình lên Hà Nội, Hải Anh học cách sống tự lập, đối mặt với khó khăn. Dần dần, em bắt nhịp được với cuộc sống mới và tích cực tham gia các câu lạc bộ vẽ, hát, đàn...

Những cố gắng không ngừng nghỉ đã mang lại kết quả: lên lớp 6, Hải Anh nhận học bổng toàn phần của tổ chức Samaritan's Purse - một tổ chức hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật, khiếm thị, trẻ em vùng cao. Em còn may mắn được gặp chị Đào Thu Hương (cũng là người khiếm thị) - Thạc sĩ du học Úc, điều phối viên các hoạt động của tổ chức Sama tại Việt Nam.

7cfae43249cc15c93213.jpg


Qua đó, em được kết nối với cộng đồng có cùng sở thích, được chia sẻ kỹ năng học tập. Hải Anh còn vô cùng biết ơn khi được nhà báo Hoàng Văn Lý - cộng tác viên kênh VOV giao thông, Chủ tịch Hội người mù quận Hoàn Kiếm - dạy cho những kỹ năng đầu tiên trong nghề báo

Theo đuổi đam mê tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Hiện tại, Hải Anh đang là sinh viên ngành Quan hệ Công chúng K68, Viện Báo chí và Truyền thông. Ban đầu em đặt nguyện vọng vào ngành Phát thanh - Truyền hình, nhưng do tiêu chuẩn ngành không nhận sinh viên khiếm thị nên em chuyển sang Quan hệ Công chúng.

Sau khi tìm hiểu, em thấy đây là ngành mở về tư duy, cách xử lý và lên kế hoạch chiến dịch truyền thông. Sinh viên còn được trau dồi kỹ năng mềm và tìm kiếm cơ hội việc làm. Để thực hiện ước mơ biên tập viên, Hải Anh đã thực hành cực nhiều: thường xuyên nhận dẫn chương trình tại các tổ chức phi chính phủ, câu lạc bộ, thu quảng cáo, sự kiện, MC...

807a7f4fa35538391260.jpg


MC Mỹ Vân - Biên tập viên, MC Đài truyền hình Việt Nam, giáo viên đào tạo - nhận xét về em: "Hải Anh là một học viên có nghị lực phi thường. Em luôn vận dụng tối đa sự nhạy bén cùng khả năng sáng tạo trong quá trình học tập. Trong khi dẫn, Hải Anh có thể không cầm kịch bản trên tay nhưng vẫn dẫn chương trình trôi chảy, xử lý tình huống rất linh hoạt và gây ấn tượng với người xem. Sự nỗ lực ấy luôn được tôi cùng các thầy cô ghi nhận và đánh giá cao."

Bên cạnh đó, sự nhiệt huyết dạy online kỹ năng thuyết trình cho các em nhỏ ở Nam Định của Hải Anh cũng đã có kết quả. Sau thời gian ngắn, các thành viên trong khóa học đã tự tin đứng trên sân khấu diễn thuyết rồi nè!

7f71afe4ca1e896004f9.jpg


0a93111f18f38862292d.jpg


"Viện Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là môi trường giáo dục vô cùng tuyệt vời. Mình luôn thầm cảm ơn khi đã chọn đúng mái nhà học đường để học tập, phát triển ước mơ và lưu giữ 4 năm thanh xuân tại đây. Nhờ sự tâm huyết, nhiệt tình cùng trình độ chuyên môn cao của giảng viên tại trường đã giúp tân sinh viên như mình không còn thấy lạc lõng khi tiếp thu các kiến thức mới và luôn hướng tới những giá trị nhân văn trong cuộc sống." - Hải Anh chia sẻ.

Em còn hạnh phúc vì được hòa nhập, không bị hạn chế bởi khiếm khuyết của bản thân trong các hoạt động lớp học. Các bạn trong lớp vô cùng hòa đồng, vui vẻ thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ

Con đường đến trường vẫn còn chông gai

Là sinh viên khiếm thị, Hải Anh gặp rất nhiều khó khăn. Không thể đi xe nên mỗi ngày để đến trường em phải mất tối thiểu 50.000 đồng cho việc thuê xe ôm. Trong quá trình học, việc lĩnh hội bài giảng cũng khó khăn vì giáo trình không có phiên bản dễ tiếp cận, không thể quan sát slide trên bảng - đây là những rào cản lớn mà Hải Anh đang phải đối mặt mỗi ngày.



Theo học ngành Quan hệ Công chúng, Hải Anh có cơ hội tham gia nhiều hoạt động. Hiện tại, em cùng nhóm bạn K68 đang thực hiện dự án "Cuộc diễu hành đầy màu sắc", hướng tới khai thác vẻ đẹp đa dạng của mỗi người: vẻ đẹp của sự khiếm khuyết, vẻ đẹp về sự khác biệt trong giới tính...

Trong một tháng qua, dự án đã thu hút được khá đông sự quan tâm. Ở trường, ban tổ chức đã tạo các bảng ghi giúp mọi người chia sẻ suy nghĩ về sự khác biệt trong mỗi người và cái đẹp trong cuộc sống. Ngoài ra còn có nhiều talkshow cùng các bài truyền thông trên fanpage hướng tới xóa bỏ định kiến "vẻ đẹp không phải luôn là những gì hoàn mỹ như mọi người vẫn nghĩ, vẻ đẹp đôi khi toát lên từ chính những khác biệt, những khiếm khuyết trong mỗi người"

Tự lập từ năm 13 tuổi

Vì bố mẹ đã yếu sức khỏe, anh trai thường xuyên đi viện, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn, từ năm lớp 8 Hải Anh đã tự đi làm để trang trải cho việc học. Đến bây giờ, em vẫn duy trì công việc làm thêm: Vật lý trị liệu chăm sóc sức khỏe, xoa bóp bấm huyệt cho khách hàng đau cơ xương khớp.

Không dừng lại ở đó, Hải Anh còn làm đồng thời nhiều công việc khác: dạy kỹ năng mềm online, tư vấn chiến dịch truyền thông, chỉnh sửa văn bản, làm content cho nhiều website... Mỗi công việc đều cho em thêm kiến thức và giúp hoàn thiện bản thân



Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Hải Anh xúc động: "Những thành tích mình đạt được còn rất nhỏ bé, để hoàn thiện hơn và theo kịp các bạn mình phải cố gắng hơn rất nhiều. Trong chặng đường 10 năm đi học xa nhà, mình tự hào vì đến ngày hôm nay, bản thân đã can đảm dám làm những điều tưởng chừng như không thể và có được sự ghi nhận của cộng đồng xã hội. Hy vọng rằng, mỗi hành trình mới mình sẽ có thêm nhiều dấu ấn đáng nhớ tuyệt vời hơn."

Thời gian tới, nữ sinh viên năm nhất quyết tâm hòa nhập tốt hơn ở môi trường đại học, chuyển đổi bài giảng, giáo trình thành dạng dễ tiếp thu hơn. Đồng thời, Hải Anh sẽ tiếp tục phát triển các dự án cho người khiếm thị nói riêng, người khuyết tật nói chung. Ngoài ra, em luôn cố gắng làm tốt hơn điều mình mong muốn là giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc dạy học, dạy kỹ năng sống cùng nguồn năng lượng tích cực

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top