Trần Hà Anh Thư, 21 tuổi, đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ hành, trường Đại học Văn Lang. Cô nàng gốc Huế này chọn học ngành Du lịch vì mê mẩn việc được đi nhiều nơi, trải nghiệm những điều mới mẻ, khám phá thế giới và rèn luyện đủ thứ kỹ năng sống.
"Hồi đăng ký học ngành du lịch, mẹ mình phản đối cực kỳ luôn á. Mẹ muốn mình theo ngành ngôn ngữ Anh. Nhưng mình thích du lịch từ nhỏ rồi nên đã quyết tâm theo đuổi ngành mình yêu thích. Mình nỗ lực hết sức, muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng chỉ khi học đúng nghề mình yêu thích thì mới có động lực học, và quan trọng nhất là học cho chính bản thân mình. Dù đến giờ dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch, nhưng mình vẫn không hối hận với lựa chọn của mình tí nào," Anh Thư chia sẻ.
Ngoài giờ học ở trường, cô nàng còn làm thêm nhiều công việc như người mẫu ảnh, người mẫu catwalk, hay nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Những công việc khác nhau giúp Anh Thư trải nghiệm nhiều hơn, trưởng thành hơn, và quan trọng là tự lo được tiền học cũng như chi tiêu cá nhân.
Anh Thư cũng tích cực tham gia các hoạt động của khoa và trường tổ chức, qua đó kết thêm nhiều bạn mới và học hỏi được vô số điều bổ ích. Đầu năm 2020, cô nàng tham dự một Workshop catwalk, được chị Á hậu Mâu Thủy khen có nụ cười Hoa hậu và rất hợp với cuộc thi Hoa hậu hơn là làm người mẫu. Từ đó, Anh Thư ấp ủ ý định dự thi Hoa hậu Việt Nam, dù chiều cao chỉ 1m67 là một trở ngại khá lớn.
"Có nhiều ý kiến trái chiều lắm á, nhiều người nói gương mặt mình không hợp với cuộc thi Hoa hậu, chiều cao quá thấp nên sẽ rớt sớm thôi. Mình nghe nhiều lời chê tiêu cực, nhưng mình nghĩ mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Mình không mong có giải, chỉ mong qua cuộc thi mình sẽ được thể hiện bản thân nhiều hơn, có thêm nhiều mối quan hệ, có thêm những bài học trải nghiệm quý giá để in dấu thanh xuân thôi."
Qua những trải nghiệm đó, Anh Thư nhận ra rằng không cần phải quá hoàn hảo trong mắt đại đa số, chỉ cần mỗi ngày trở nên tốt hơn so với phiên bản hôm qua của chính mình là được rồi. Khi tự nhìn ra giá trị của bản thân - không chỉ nằm trong những câu đánh giá của mọi người hay việc soi xét ngoại hình - lúc đó mới có thể làm được những việc lớn.
"Ngoại hình chỉ là bước đệm cần có thôi, nhưng kiến thức, vốn sống, tài năng và lòng tử tế mới chính là những điều mình hướng đến và luôn cố gắng hoàn thiện mỗi ngày. Mình luôn học tập trau dồi kiến thức và nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội. Kiến thức và tấm lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ người khác mới thật sự cần thiết. Vẻ đẹp nội tâm mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định vẻ đẹp của một cô gái."
Nguồn: svvn.tienphong.vn