Trần Minh Ngọc (sinh năm 2006) - nữ sinh chuyên Hàn trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng vừa làm nên "kỳ tích" khi rinh về học bổng 100% học phí trọn 4 năm tại ĐH Yonsei, Hàn Quốc. Không đi theo "con đường mòn" ở Việt Nam như đám bạn cùng trang lứa, Minh Ngọc đã chọn lối đi riêng và thành công rực rỡ!
Câu chuyện bắt đầu từ học kỳ 2 năm lớp 12, khi Minh Ngọc quyết tâm đi du học. "Mình muốn đi du học vì muốn có thành tựu cho riêng mình. Ba năm trước, thành tựu lớn nhất của mình là đỗ vào lớp chuyên Hàn của trường THPT Chuyên Trần Phú. Tuy nhiên, trong ba năm cấp ba, mình luôn cảm thấy bản thân bị lạc lõng, tụt lại phía sau. Khi đó, bạn bè mình ai cũng có những thành tích đáng tự hào như IELTS 8.0, SAT 1500+ hay giải Học sinh giỏi quốc gia, còn con đường học hành của mình lại không được suôn sẻ như vậy. Mình bắt đầu rơi vào vòng lặp so sánh bản thân với bạn bè đồng trang lứa" - Minh Ngọc tâm sự.
Nhưng thay vì chán nản, Minh Ngọc đã quyết "lật kèo" bằng cách all-in vào tiếng Hàn - thứ mà bản thân đã chọn. "Khi tập trung vào tiếng Hàn, mình cũng có một thành tựu nhỏ đó là giải ba cuộc thi tiếng Hàn cấp thành phố. Mình cảm thấy vững tâm hơn để bước tiếp. Sau đó, mình đăng ký tham gia Cuộc thi nói tiếng Hàn thành phố Hải Phòng nhưng lại trượt ngay từ vòng đầu tiên. Đây là một cú sốc lớn đối với mình, khiến mình mất niềm tin vào bản thân rất nhiều. May mắn cho mình là thời điểm đó mình có sự động viên rất lớn từ cô giáo dạy tiếng Hàn của mình, những lời an ủi của cô đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để đạt được giải Nhất của một cuộc thi hùng biện tiếng Hàn sau đó" - nữ sinh kể lại.
Động lực từ cô giáo và tình yêu với xứ sở Kim chi đã thổi bùng lên quyết tâm "thép" trong Minh Ngọc. "Mình quyết tâm phải theo tiếng Hàn để có thêm thành tựu cho bản thân và làm cho cô giáo mình tự hào. Lớp mình là khóa chuyên Hàn đầu tiên của cô và của trường THPT Chuyên Trần Phú, mình muốn trở thành một cựu học sinh khiến cô giáo mình hãnh diện. Mình đã thêm yêu Hàn Quốc nhờ có cô và mình hy vọng thành tích mình đạt được sẽ truyền cảm hứng đến các em khóa sau của chuyên Hàn trường THPT Chuyên Trần Phú" - cô bộc bạch.
Nhớ lại hành trình "chinh chiến" học bổng, Minh Ngọc thấy ấn tượng nhất là 3 tháng "cày cuốc" chuẩn bị hồ sơ không ngừng nghỉ. Điểm đặc biệt là bạn ấy khá "liều ăn nhiều" khi chỉ chuẩn bị CV và Portfolio thay vì làm đầy đủ bài luận cá nhân và kế hoạch học tập như ai khác. "Mình quyết định đặt hết những gì muốn thể hiện vào CV và portfolio. May mắn cho mình là dù phải sửa đi sửa lại mới hoàn thiện bộ hồ sơ mà mình mong muốn nhưng kết quả mình đạt được lại rất tuyệt vời" - Minh Ngọc khẳng định.
"Có lẽ vì đã thể hiện hết những gì mình có trong hồ sơ và nỗ lực hết mình trong quá trình xin học bổng nên khi nhận kết quả học bổng, điều mình nghĩ đầu tiên chính là 'À đúng rồi, phải thế chứ'. Bản thân mình có sự tự tin với chính mình, không phải vì mình biết chắc mình sẽ đạt được học bổng mà vì mình tin rằng những gì mình thể hiện đã là phiên bản tốt nhất của chính mình" - Minh Ngọc chia sẻ với vibe cực kỳ tự tin!
Qua câu chuyện của bản thân, Minh Ngọc muốn gửi gắm đến các bạn đang ấp ủ giấc mơ du học rằng: "Đừng so sánh bản thân với người khác khi chưa hiểu bản thân mình đang có gì. Mình biết nhiều người trong quá trình xin học bổng luôn tham khảo hồ sơ của những người khác rồi tự so sánh với chính mình hay là đi xin cách làm của những người đi trước đã đạt được học bổng. Nhưng sự thật là những người đạt kết quả cao đều có lối đi riêng phù hợp với tiềm năng của họ. Vì vậy, cứ cố gắng bắt chước một cách làm, một hồ sơ thì thật khó để chinh phục được ước mơ du học. Mình mong mọi người sẽ luôn tập trung vào bản thân, tự kể câu chuyện của chính mình. Hãy hiểu bản thân mình trước nhé!"
Thông điệp đúng rồi đó! Ai cũng có một câu chuyện riêng, đừng đi theo khuôn mẫu của người khác mà hãy tỏa sáng theo cách của chính mình nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn