Nữ sinh Đồng Nai vượt khó trở thành thủ khoa: Câu chuyện truyền cảm hứng đỉnh của chóp

11b29195aa499e08b713.webp


Hoàn cảnh khó khăn không thể làm lung lay ý chí của Trần Quỳnh Anh (2006, Đồng Nai) - cô nàng đã chinh phục luôn thành tích thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Hàng không Việt Nam với 27,1 điểm khối D15 đỉnh không chê vào đâu được! ✨

Quỳnh Anh sinh ra trong một gia đình không được khá giả lắm. Ba làm tài xế, mẹ làm thợ may, còn em trai (9 tuổi) mắc bệnh nặng về não, chưa biết nói. Gánh nặng kinh tế của cả nhà đều đè lên vai ba vì mẹ phải full time chăm em. Thu nhập của ba lại bấp bênh vì không phải lúc nào cũng có khách gọi chở hàng, thậm chí có hôm không có chuyến nào luôn

Hiểu được hoàn cảnh nhà mình khó khăn, từ nhỏ Quỳnh Anh đã cày cuốc học hành, quyết tâm theo đuổi con chữ để đỡ đần cho gia đình. Suốt 12 năm đi học, Quỳnh Anh luôn tự học để không tốn tiền học thêm bên ngoài. Và với quyết tâm như thế, Quỳnh Anh đã ẵm về không ít thành tích xịn xò: danh hiệu 'Học sinh 3 tốt' cấp Trường và cấp Tỉnh năm 2023-2024, giải Nhì Học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử, giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc cấp trường... Không chỉ vậy, Quỳnh Anh còn tích cực tham gia BCH Đoàn trường trong suốt thời THPT nữa nha!

1c044b2b6ebdcbe3e603.jpg


Trong mắt thầy cô, Trần Quỳnh Anh luôn là học sinh ngoan, có ý chí học tập đáng ngưỡng mộ vô cùng. "Quỳnh Anh không chỉ là một Học sinh Giỏi mà còn là một cán bộ Đoàn năng động, nhiệt tình. Em ấy luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ các em học sinh lớp dưới, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Quỳnh Anh đã trở thành niềm tự hào của Trường THPT Long Khánh và là tấm gương sáng cho các em học sinh lớp dưới noi theo", cô Huỳnh Thị Trúc Mai (Phó Bí thư Đoàn trường THPT Long Khánh) chia sẻ.

Con đường theo đuổi ước mơ của Quỳnh Anh cũng không phải lúc nào cũng trải hoa hồng đâu nha. Đặc biệt vào kỳ 1 lớp 12, Quỳnh Anh đã phải đối mặt với nhiều trắc trở và suy sụp nặng nề về tinh thần. Nhớ lại khoảng thời gian đen tối ấy, Quỳnh Anh không giấu được xúc động: "Đó là cú sốc cực lớn với mình, khiến mình hoàn toàn sụp đổ. Mình không thể ngừng tự trách bản thân vô dụng"

Nhờ có sự động viên, an ủi từ gia đình và hội bạn thân, Quỳnh Anh đã dần lấy lại fighting spirit và đặt ra cho bản thân những mục tiêu mới. Những lúc như thế, lời động viên của mẹ luôn là động lực để Quỳnh Anh không ngừng cố gắng. "Hãy cố gắng hết sức và làm những gì con muốn. Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng là con có chấp nhận hay không", Quỳnh Anh nhớ lại lời mẹ dạy.

Không phụ lòng mẹ, Quỳnh Anh đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 của trường THPT Long Khánh và thủ khoa đầu vào ngành Ngôn Ngữ Anh trong kỳ tuyển sinh khóa 2024 của Học viện Hàng không Việt Nam. Ngoài ra, Quỳnh Anh còn vinh dự là một trong 90 sinh viên nhận được học bổng "Nâng bước thủ khoa" của báo Tiền Phong nữa nè!

ee0deca9540f9a520017.jpg


"Khi biết tin mình được nhận học bổng Nâng bước thủ khoa mình vui lắm luôn. Đó là một bất ngờ cực lớn đối với mình. Cảm giác như tất cả những nỗ lực và cố gắng của bản thân trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Niềm vui này không chỉ là của riêng mình mà còn là của gia đình và thầy cô", Quỳnh Anh chia sẻ.

Nhìn về tương lai phía trước, Quỳnh Anh sẽ tiếp tục nỗ lực để chạm đến những ước mơ, để gặp gỡ một phiên bản tốt hơn của chính mình. Vì Quỳnh Anh tin rằng, cuộc sống như thế nào ở tương lai đều phụ thuộc vào bản thân ở hiện tại

64acd612c22db49ab6d4.jpg


76b9c8da5954c7bed9b2.jpg


6bc9a8dfb7af090832a6.jpg


3ae8ee8eb187dcff9fb5.jpg


8df3377675d1521681ec.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top