Nữ sinh "đỉnh của chóp": Từ Học sinh 3 tốt Trung ương đến Sinh viên 5 tốt Thành phố ✨

6a3d04dbc5ad3bc0133e.webp


Lưu Hà An - sinh viên năm 2 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội là một cô gái có ý chí cực "cứng", không ngừng cháy hết mình trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội. Ngay từ hồi còn ngồi ghế nhà trường cấp 3, bạn nữ này đã "rinh" về danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương rồi nè! Đây chính là nền móng vững chắc giúp Hà An tiếp tục "phá đảo" danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố ngay từ năm đầu đại học luôn

d0d6e0ac114c95a782c6.jpg


Sinh viên 5 tốt - mục tiêu phải cháy hết mình

Hà An tâm sự: "Hồi cấp 3, mình đã may mắn ẵm được danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương, chính vì thế khi lên Đại học thì Sinh viên 5 tốt các cấp chính là một trong những mục tiêu hàng đầu mà mình đặt ra luôn. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố Hà Nội là một vinh dự quý giá lắm, đánh dấu cho sự cố gắng và nỗ lực trong 1 năm đầu của mình tại môi trường Đại học. Đây là kết quả của sự không ngừng phấn đấu trong các hoạt động cũng như phải đặt ra kế hoạch, lộ trình rõ ràng để đạt được danh hiệu xịn sò này nha"

e29fbdc9b9317f46937c.jpg


Chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp là một hành trình có không ít thử thách dành cho các bạn sinh viên đâu nhen. Tuy nhiên đối với Hà An, cô gái chia sẻ đây là hành trình khá thuận lợi vì đã có kinh nghiệm từ trước nên đã đưa ra lộ trình phát triển rõ ràng cho bản thân. Hà An kể: "Tuy nhiên, Sinh viên 5 tốt cũng có khá nhiều điểm khác biệt với Học sinh 3 tốt và thậm chí khá là "khó xơi" ở cả 5 hạng mục luôn á. Nên nếu gọi đây là một dấu mốc đánh dấu cho 1 năm nỗ lực của mình thì cực kỳ xứng đáng. Khó khăn ở đây không chỉ nằm ở việc mình cần phải giữ vững phong độ trong học tập mà còn phải "cân" thêm cả các hoạt động ngoại khóa xuyên suốt năm học nữa. Mặc dù nhiều lúc mình cũng thấy nản, muốn bỏ cuộc lắm. Điều đáng nhớ nhất là mình đã từng đi bộ 60km tích lũy ở Hồ Tây để lấy GCN tiêu chí Sinh viên khỏe á, chân đau muốn gãy luôn nhưng vì đã là mục tiêu nên đối với mình không được xuất hiện từ "bỏ cuộc" mà chỉ có "cố gắng và cố gắng". Chính vì vậy, ngay khi có quyết định chính thức đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp, mình đã vô cùng vui sướng và cảm thấy biết ơn vì bản thân mình đã luôn cố gắng và không từng bỏ cuộc trong suốt thời gian qua. Mặc dù thời điểm năm nhất mới vào đại học là quãng thời gian đầy thử thách, đã có lúc mình cũng cảm thấy rất chênh vênh nhưng với sự quyết tâm và định hướng rõ ràng của bản thân mình đã có thể đạt được danh hiệu quý giá mà mọi sinh viên mơ ước"

258b3afb9a09faf88cf0.jpg


Gia đình - nguồn năng lượng tích cực nhất

"Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ với những tấm gương lớn là Bố và Mẹ, anh chị em trong gia đình. Sự ngưỡng mộ của mình dành cho bố mẹ chính là một động lực lớn lao để mình không ngừng phát triển và thay đổi bản thân. Tuy nhiên trong hành trình chinh phục bản thân đó, chắc hẳn bạn trẻ nào cũng từng có những cảm xúc áp lực, chênh vênh, mất động lực và không tin vào bản thân mình. Những lúc như thế, mình sẽ tự mình bình tĩnh, ngồi lại nhìn nhận những cái tốt và chưa tốt của bản thân để tiếp tục phấn đấu. Cách để mình khẳng định được năng lực của bản thân chính là những thành tựu trong hành trình gian nan đầu tiên của tuổi trẻ. Sau những lúc như thế, mình đã nhận ra rằng "Không ai có thể giúp đỡ mình tốt hơn bản thân mình", đó chính là kim chỉ nam để mình có thể vững bước trên con đường phía trước".

85188319a46cf5bd51eb.jpg


Người trẻ phải không ngừng cháy và cống hiến ✊

Từ khi còn là cô bé tiểu học, Hà An đã luôn ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", ngày 15-9-1945: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu."

Câu nói ấy đã trở thành động lực đồng hành cùng An trên suốt chặng đường học tập và phát triển. Cô gái cho rằng: "Là một người trẻ, mình luôn tin rằng chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt. Mỗi việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đều có thể góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Hãy sống có mục tiêu, không ngừng rèn luyện và cống hiến, để không chỉ bản thân mình trưởng thành mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh nữa nha"

98cb404947e1461f3878.jpg


43c03b7ea6e15d86c395.jpg


46dd5fe998d7fe65ab68.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top