Chào mọi người! Mình là Trương Quý Tiên, hay được hội bạn thân gọi thân mật là Cô Tiên nè
Mình là típ con gái năng lượng siêu tích cực, sống hết mình với cảm xúc và không ngại thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài. Có lẽ vì thế mà từ bé, mình đã cực kỳ mê mẩn với các hoạt động nghệ thuật rồi. Từ vẽ tranh đến hát, nhảy, múa, đóng kịch, quay phim ngắn... gì mình cũng chơi hết! Ngoài ra, mình còn đặc biệt yêu âm nhạc, phim ảnh, xem thể thao nữa. Những sở thích này đã thấm từng giọt vào máu và biến thành đam mê, nguyện vọng của mình lúc nào không hay. Và giờ đây, ước mơ của mình là trở thành một all-rounder trong lĩnh vực nghệ thuật - tức là một người giỏi nhiều kỹ năng, đa nghề, đa zi năng gì đó ấy!
Ngày xưa, mình từng trải qua một thời gian cực kỳ tự ti và nhút nhát vì chuyện cá nhân. Thời điểm đó, mình không dám xuất hiện trước camera, ngại cười nói trước đám đông và luôn trốn tránh, bỏ lỡ những cơ hội để thể hiện và thử thách bản thân Nhưng mà phải nói rằng, chính môi trường Đại học đã giúp mình thay đổi hoàn toàn! Từ khi bước chân vào trường, mình được tiếp xúc, tạo điều kiện và dần học được cách cho đi và nhận lại. Mình nhận được nhiều tình yêu thương hơn, sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Nhờ đó mà mình có thêm động lực để tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện lớn và tự tin hơn khi thể hiện mình trước đám đông
Ở trường Đại học Tôn Đức Thắng, chúng mình còn được học thêm về các kỹ năng giao tiếp ứng xử, cũng như cách chuyển hóa cảm xúc... Nhờ những môn học đó mà mình và các bạn sinh viên luôn cải thiện bản thân ngày một tốt đẹp và tích cực hơn. Môi trường và những con người tuyệt vời này đã giúp mình cảm thấy better, biết phấn đấu và tích cực hơn trong nhiều mặt. Từ những điều đó, mình đã phát triển, "level up" từ một cô gái nhút nhát trở thành "Đại sứ Kết nối" cho YouthSpeak Forum 2023 tại Miền Nam do AIESEC tổ chức, cũng như "Gương mặt đại diện" Điểm hẹn TDTU DESTINATION 2023 - một dự án tuyển sinh của trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn!
Về ngành mình đang học hiện tại, ngành Công tác xã hội là một ngành học về tâm lý và con người. Ở đây các bạn sinh viên sẽ được học hỏi và đào tạo để trở thành những người có thể giúp đỡ người có hoàn cảnh kém may mắn hơn, hay người gặp khó khăn trong cuộc sống. Riêng với mình, bên cạnh niềm yêu thích học về tâm lý, mình cũng rất thích giúp đỡ những người xung quanh. Chính vì vậy khi điền nguyện vọng, mình đã không ngần ngại và chọn ngành học này. Tuy rằng, trong thời gian học mình gặp một số khó khăn, cũng có lúc nản lòng. Nhưng vì muốn giúp đỡ người khác và nhận được động viên của bạn bè, nên mình đã cố gắng hơn nữa. Mình nghĩ rằng, nghệ thuật bắt nguồn từ trái tim, xúc cảm và để làm nghệ thuật cũng cần có một trái tim ấm áp
Mình có duyên và bắt đầu làm người mẫu ảnh từ những năm cấp 3. Cho đến giờ, mình rất mong muốn được trở thành một All-rounder thực thụ. Mình muốn bản thân có thể làm tốt việc chụp ảnh, học cả về diễn xuất và ca hát nữa. Gần đây, mình đã thử tham gia vào một dự án phim ngắn của trường. Nhờ đó tìm ra được bản thân, trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất và thử thách bản thân nhiều hơn. Và mình cũng biết rằng, nếu muốn trở thành một all-rounder thì mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, mong rằng bản thân mình có thể làm được và làm thật tốt trong tương lai! Fighting!
Nguồn: svvn.tienphong.vn