Debut lần đầu mà đã gây bão mạng xã hội, ít ai ngờ Hoàng Linh Chi chỉ là cô sinh viên năm 3 và còn học... kỹ thuật nữa chứ Sự "lột xác" của cô nàng Gen Z này đã truyền năng lượng cực mạnh cho hội trẻ về việc phá vỡ giới hạn bản thân, vượt qua những mặc cảm để chạm tới ước mơ sân khấu ánh đèn
Hoàng Linh Chi tên thật là Trịnh Ngọc Linh Chi, đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Điện lực (EPU). Mới đây thôi, cô nàng bất ngờ viral khắp mạng xã hội khi có màn debut cực đỉnh với ca khúc hiện tượng "Vô giá".
Linh Chi ngay lập tức trở thành tân binh sáng giá của thị trường nhạc Việt nhờ sản phẩm âm nhạc mang chất riêng biệt, không chạy theo xu hướng rap đang hot hay ballad truyền thống. Đặc biệt, giọng hát trong trẻo, sáng rõ cùng phong cách trình diễn cá tính của Linh Chi đã giúp cô nàng ghi điểm và nhận về sự yêu mến của công chúng
Đằng sau ánh hào quang và sự đón nhận ấy là cả một hành trình không hề dễ dàng để bước tới sân khấu của Linh Chi đâu nhé. Đã có lúc, ước mơ tưởng chừng phải "đóng sổ" luôn rồi
Từng hoài nghi về bản thân
Tân binh mới của Vbiz từng chật vật lắm với đam mê khi phải đối diện với những đánh giá, phán xét của mọi người xung quanh. "Mình từng nhiều lần thu mình lại và khóc vì bị nhiều người chỉ trích, cho rằng mình lập dị và khác biệt. Những người xung quanh đã có cái nhìn không tốt và họ nhầm lẫn việc một đứa trẻ năng động, cá tính với một đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách."
"Mình luôn cố gắng cân bằng việc học và việc đi hát để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ nhưng gia đình luôn mong muốn con cái đi theo con đường bằng phẳng. Mình từng bị cô chủ nhiệm phản ánh về nhà, khuyên mình bỏ các hoạt động bên ngoài để tập trung vào việc học. Bạn bè và người thân chẳng mấy ai đặt niềm tin vào mình. Họ cho rằng đó là những ước mơ viển vông. Điều ấy làm mình buồn tủi rất nhiều thậm chí còn hoài nghi về bản thân Mình trăn trở và đắn đo về việc có nên mạnh mẽ theo đam mê hay không. Nhưng rồi thấy bố mẹ ngày ngày quan tâm, lo lắng, mình sợ làm bố mẹ buồn, sợ bản thân còn non nớt, nên quyết định học ngành kỹ thuật theo mong muốn của gia đình. Gần như mình buông xuôi lúc ấy."
Cô nàng chia sẻ thêm: "Niềm đam mê với âm nhạc của mình được nhen nhóm từ tiếng đàn của bố. Ngày còn bé, bố thường đàn hát cho mình nghe, tiếng đàn và âm nhạc cứ thế gắn bó với cuộc sống hằng ngày rồi mình yêu nó lúc nào không hay Khi đến trường, ngoài học hành, mình cũng rất hứng thú với những hoạt động sân khấu. Mình tham gia vào các câu lạc bộ âm nhạc để được tìm hiểu và thực hành nhiều hơn với âm nhạc thị trường. Rồi để làm quen với sân khấu, với trình diễn nhiều hơn, mình bắt đầu chọn đi hát ở những phòng trà vào mỗi tuần. Mình cứ say sưa với âm nhạc như thế."
Bước chân vào cánh cửa đại học, Linh Chi được tiếp xúc với môi trường năng động và cởi mở hơn hẳn. Cô nàng tham gia vào các câu lạc bộ âm nhạc, và dần tìm lại được ngọn lửa trong mình Ước mơ sân khấu một lần nữa thôi thúc Linh Chi tiếp tục hoạt động âm nhạc. Ý thức được việc bản thân xuất phát muộn, cô nàng bắt tay vào hăng say luyện tập ca hát và sáng tác trong khi vẫn cân bằng công việc học tập của một sinh viên.
Hoàng Linh Chi chia sẻ: "Mình được gặp những người có cùng đam mê khi bước chân vào đại học. Chúng mình có chung nguồn năng lượng và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có những ngày hoạt động hết công suất, có những đêm mướt mồ hôi trong studio nhưng chúng mình luôn nở nụ cười vì được vẫy vùng trong âm nhạc "
Hiện tại, Linh Chi đã trở thành chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc EBP, là thành viên của tổ chức AAM Music. Sau một thời gian dài rèn luyện kỹ năng thanh nhạc và khả năng sáng tác, cô nàng đã ấp ủ về một ngày trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, hát lên những giai điệu của chính mình. Linh Chi cũng dần bày tỏ mong muốn với gia đình và nhận được sự ủng hộ.
"Theo mình để có thể bước vào một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp thì đầu tiên chúng ta cần phải có chuyên môn, thứ hai là cá tính riêng, thứ ba là sự tự tin và cuối cùng không thể thiếu được sự ủng hộ của những người yêu quý mình. Gia đình là nguồn động lực rất lớn để mình cố gắng" – Cô nàng chia sẻ.
Tuy nhiên, việc bước ra ánh sáng không phải chuyện dễ ăn đâu nha, nỗi sợ về sự chỉ trích, chê bai từ năm nào vẫn thường trực và làm Linh Chi trăn trở. Cô nàng chia sẻ rằng bản thân luôn mong muốn sự hoàn hảo và cầu toàn về sản phẩm âm nhạc của bản thân trước khi đưa tới công chúng nên khi sản xuất, ghi hình, thu âm và thẩm định đều phải thật kỹ càng. "Đã có lúc mình muốn dừng lại dự án vì sợ bản thân thiếu sót, sợ thất bại và sợ bố mẹ mình buồn" – Linh Chi tâm sự.
"Tuổi trẻ là những phép thử"
3 tháng hoàn thiện tác phẩm cũng là thời gian cô ca sĩ trẻ ngày đêm ăn ngủ cùng giai điệu, phòng thu và thanh nhạc. Chia sẻ về kỷ niệm này, Linh Chi tâm sự: "Điều làm mình nhớ nhất là những khó khăn khi mình bắt tay vào làm sản phẩm âm nhạc đầu tay. Vì thể loại mình hướng đến rất ít người theo và kinh nghiệm của mình chưa nhiều nên gặp không ít vướng mắc trong việc viết nhạc. May mắn là mình đã gặp Hoàng Khôi - người bạn hoạt động chung team AAM Music với mình và được bạn tận tình chỉ dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn chúng mình đã hoàn thành 1 bản demo vô cùng ưng ý để rồi sau 3 tháng trời làm việc, tác phẩm của mình cũng đã có mặt."
"Mình vỡ oà khi sản phẩm đầu tiên ra mắt được khán giả đón nhận nhiệt tình, bao áp lực, căng thẳng như tan biến hết Mình biết là sẽ phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nhưng hiện tại mình hạnh phúc vì đã vượt qua được nỗi sợ, áp lực và những lời đánh giá. Mình muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ rằng nếu bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì bạn mãi mãi không biết được bản thân mình siêu phàm đến mức nào. Hãy cứ làm đi vì tuổi trẻ cho ta những phép thử
Nguồn: svvn.tienphong.vn