Nữ sinh DAV sở hữu thành tích khủng, được thực tập tại các cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao

f0aa04bb31945bb0c6a4.webp


Trần Minh Thúy - cái tên đang hot rần rần trong cộng đồng sinh viên Học viện Ngoại giao (DAV) Hiện đang là student năm hai ngành Truyền thông quốc tế, cô nàng quê Nghệ An này sở hữu bảng thành tích "khủng long" và được chọn làm thực tập sinh tại các cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao luôn nè!

Nhắc đến thành tích đáng tự hào nhất, Minh Thúy chia sẻ: "Có lẽ là lúc thi đỗ vào trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An. Mình có được những kết quả như hôm nay cũng nhờ những năm tháng ở ngôi trường đáng mơ ước này. Môi trường ở đây không chỉ cho mình nhiều kiến thức mà còn giúp mình trở nên năng động, hoạt bát và sáng tạo qua nhiều chương trình, hoạt động ngoại khóa đỉnh của đỉnh"





Thời còn là học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Minh Thúy từng "flex" giải Ba Học sinh Giỏi cấp Tỉnh môn tiếng Anh. Cùng năm đó, nữ sinh này còn cầm luôn chứng chỉ IELTS 7.0 về tay ✨

Chính nhờ những thành tích "xịn sò" này mà cô nàng trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao bằng phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế và điểm trung bình THPT. "Vì được trúng tuyển sớm nên mình cũng không quá stress với kỳ thi THPT Quốc Gia. Nhưng mà không vì thế mà mình lơ là học tập đâu nhé, vẫn cố gắng và tranh thủ thời gian mọi lúc mọi nơi để ôn luyện sao cho đạt kết quả cao nhất" - Minh Thúy kể. Và kết quả là cô bạn đạt 26.75 điểm tốt nghiệp khối D - một con số khá "khủng" đấy!



Bước chân vào Học viện Ngoại giao, Minh Thúy càng "bùng nổ" khi GPA năm nhất đạt 3.68, xếp hạng Xuất sắc. Ngoài ra còn nhận được danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp Học viện năm học vừa rồi nữa chứ Dù cô nàng khiêm tốn cho rằng đây không phải kết quả quá cao so với bạn cùng lớp, nhưng đây là nỗ lực của bản thân và cô luôn hài lòng vì điều đó. Trong thời gian tới, Minh Thúy sẽ giữ vững phong độ và phấn đấu nâng cao hơn nữa!

"Lúc mới nghĩ đến Học viện Ngoại giao, mình cũng có chút lo lắng, nhưng đến giờ mình thấy chọn DAV để gắn bó trong quãng đời sinh viên là quyết định chuẩn không cần chỉnh. Mình cảm thấy môi trường Ngoại giao không bị bão hòa vì số lượng sinh viên ít. Đặc biệt, mình rất có hứng thú với chương trình học ngành Truyền thông quốc tế. Tại đây mình còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cũng như có nhiều cơ hội việc làm. Năm vừa rồi mình may mắn được tham quan Đài truyền hình Việt Nam VTV, Bảo tàng Nghệ thuật Việt Nam,... đây đều là những trải nghiệm rất quý giá" - Minh Thúy share



Minh Thúy chia sẻ thêm, chính vì môi trường Đại học năng động và nhiều cơ hội nên cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn nữa, vì mang đậm chất "ngoại giao" nên từ lời nói đến hành động của Minh Thúy cũng như các bạn sinh viên trong trường đều rất ý tứ, từ văn hóa xếp hàng đến cách nói chuyện với anh chị, thầy cô. Đây quả là một soft skill cực kỳ cần thiết và đáng trân quý đối với bất kỳ bạn trẻ nào







"Sinh viên DAV rất giỏi, vì thế có một loại áp lực mà có thể nhiều người chưa biết, đó là 'peer pressure' (áp lực đồng trang lứa) mà gần như bất cứ sinh viên DAV nào cũng phải đối mặt. Có một câu mà mình tâm đắc lắm: 'Áp lực tạo ra kim cương'. Từ khi vào DAV, mình nhận ra rằng áp lực cũng chính là động lực. Nhìn các bạn đồng trang lứa ai cũng giỏi và năng động, bản thân sẽ tự khắc biết phải nỗ lực. Và khi mình cố gắng, phấn đấu hết mình, dù kết quả ra sao, mình cũng có quyền tự hào về bản thân. Mình không sợ áp lực, mình luôn đối diện và cố gắng vượt qua nó một cách hoàn hảo nhất

Nói đến DAV không thể không nhắc đến deadline và tiếng Anh chuyên ngành. Có những tuần cao điểm có đến 3-4 bài thuyết trình luôn đó! Dù đáng sợ 'như lời đồn' thật, nhưng sinh viên như mình sẽ học được kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian thật sự hiệu quả, chuẩn bị hành trang cho việc đi làm sau này" - Minh Thúy bộc bạch.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top