Nữ sinh đất cảng phá vỡ mọi giới hạn, "flex" cả thanh xuân rực rỡ

4dc29e0d019812f6b1eb.webp


Vũ Phương Thảo (sinh năm 2005), nữ sinh ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, chính là định nghĩa sống động của câu "con nhà người ta" mà không ai muốn thừa nhận Không chỉ ôm trọn học bổng khuyến khích học tập mọi kỳ, cô bạn còn chạm tay vào danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp Trung ương năm học 2024 - 2025 cực đỉnh. Và tin vui là, hành trình này không phải kiểu "main character" được dát vàng từ đầu đâu nha! Đây là câu chuyện về một cô gái Gen Z dám nghĩ dám làm, từ chối chill theo lối mòn để tự tay vẽ nên một thời sinh viên đa nhiệm và rực rỡ như pháo hoa

ad6c996c8fa58b3c16ee.jpg


Phá vỡ "frame" chuyên ngành, sống "tới bến" mọi trải nghiệm

Nhắc đến sinh viên ngành Logistics, người ta hay nghĩ ngay đến những bạn trẻ ngày đêm "quẩy" với kho bãi, vận chuyển hay mấy cái bảng Excel chằng chịt. Nhưng plot twist ở đây là Vũ Phương Thảo lại viết lại luôn cả "script" này!

Bảng thành tích của cô bạn tuổi đôi mươi này giống như một "buffet" đủ món: từ "Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới" (nghe là thấy xịn rồi), "Olympic Tiếng Anh" (flex luôn skill ngoại ngữ), đến tranh biện (chuẩn "debate queen" ), rồi còn phải kể đến cả sân chơi Kinh doanh số nữa chứ! Nhiều người tò mò không biết làm sao một người lại có thể "all-rounder" đến vậy?

Câu trả lời nằm ở mindset của Thảo: "Mình không bao giờ đóng khung bản thân chỉ là một sinh viên học Logistics, mình luôn coi bản thân là một người đi giải quyết vấn đề" - cô nàng tự tin chia sẻ.

c8b312f4e6f0276f0966.jpg


Chính tư duy "out of the box" này đã giúp Thảo phá tan mọi ranh giới. Với cô bạn, kiến thức không có "border" ngành nghề gì cả. Tin học là "tool" đắc lực, tiếng Anh là "key" vạn năng mở cửa tương lai, còn tranh biện là nền tảng tư duy nhìn vấn đề đa chiều. Khi ghép hết mấy "piece" này lại, Thảo đã tự build cho mình một phiên bản "multi-task pro" đầy tự tin và bản lĩnh

Và kết quả? Danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp Trung ương chính là "achievement" xứng đáng cho những lần không ngại "ra khỏi comfort zone" để thử thách bản thân!

2b2285c2ee7ea7ebb4be.jpg


Tuy nhiên, đừng nghĩ tuổi trẻ nhiệt huyết là được "buff" máu vô hạn nhé! Đằng sau những "trophy" là cả núi áp lực và trách nhiệm. Vừa phải giữ vững điểm số để bảo toàn học bổng, vừa gánh nhiều vai trò từ Phó Bí thư Chi đoàn đến Phó trưởng Ban chuyên môn Câu lạc bộ Logistics, Thảo thừa nhận bản thân cũng từng "tụt mood" không ít lần.

Những khoảnh khắc overload là không thể tránh khỏi khi phải liên tục "chia lửa" cho quá nhiều mảng. Nhưng thay vì để áp lực "ăn thịt", Thảo chọn cách đối mặt bằng sự lý trí: "Mình không quen kiểu hô khẩu hiệu suông để tự an ủi đâu. Thay vào đó, mình ngồi xuống và 'dọn dẹp' lại cái đống mess trong công việc. Mình sắp xếp lại priority cho rõ ràng, học cách cởi mở hơn để nhờ team hỗ trợ, và nghe xem bản thân thực sự cần gì. Thay vì cố gồng gánh một mình, mình dùng sự kỷ luật và đầu óc tỉnh táo để vượt qua, biến những áp lực ấy thành 'động lực buff' để chạm đến mục tiêu".

9391f0c59497198825c0.jpg


Sau bảng vàng thành tích là trái tim "ấm áp" và tầm nhìn định vị thanh xuân

Không chỉ là "thánh nữ" trên các đấu trường học thuật, Phương Thảo ngoài đời còn có một trái tim "soft" đầy nhân ái Lòng trắc ẩn ấy được nuôi dưỡng qua những ngày cô làm tình nguyện viên cho dự án "Nuôi em".

Việc tận mắt thấy niềm vui của các em nhỏ vùng cao khi được ăn bữa cơm no đủ đã khiến Thảo "wake up" mạnh mẽ. Cô chia sẻ: "Nhìn nụ cười của các em, mình chợt nhận ra việc được đi học, được 'gánh' áp lực bài vở thực ra lại là một privilege siêu may mắn đó".

Nhận thức này đã trở thành "động lực vô hạn", thúc đẩy cô nàng phải nỗ lực hơn nữa để có đủ năng lực "spread" sự giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn hơn.

5920da7dcdf847fbe363.jpg


Đó là lý do mà Phương Thảo không bao giờ "stop" trên hành trình chinh phục các đỉnh cao học thuật hay sân chơi tri thức. Với nữ sinh đất Cảng, mỗi học bổng, giải thưởng hay danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp Trung ương đều là những "block" để cô xây dựng nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy không phải để "flex" tên tuổi cá nhân, mà để cô có đủ tầm vóc thực hiện những dự án cộng đồng chuyên nghiệp hơn trong tương lai

Câu chuyện của Vũ Phương Thảo không chỉ là bản "resume" cá nhân đỉnh cao của một "Sinh viên 5 Tốt" cấp Trung ương, mà còn là câu trả lời "căng đét" cho câu hỏi "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?". Với Thảo, giá trị của thanh xuân không đo bằng sự "an yên nằm một chỗ", mà được tính bằng những lần dám "try & fail", những đêm "cày" bên trang sách và cả những bước chân không ngừng trên hành trình thiện nguyện.

Hành trình của nữ sinh chính là minh chứng sống động rằng: "Khi chúng ta ngừng tự đặt 'limit' cho bản thân và bắt đầu hành động bằng trái tim nóng bỏng cùng đầu óc tỉnh táo, mọi đỉnh cao đều có thể 'chinh phục' được thôi!"

d43906a5e1a480783f64.jpg


26b46e11eb8beded694a.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top