Nữ sinh Đại học Vinh "cháy" với nghệ thuật từ 16 tuổi, mơ ước lan tóa năng lượng tích cực đến giới trẻ

84af32454d86bf6dbf9c.webp


Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm vì ung thư, Uyên Phụng sống cùng bà và phải gánh vác gia đình từ khi còn rất trẻ. Nhưng khó khăn chưa bao giờ làm Phụng chùn bước, ngược lại còn tôi luyện nên nghị lực "thép" và động lực cố gắng không ngừng. Trải qua nhiều công việc khác nhau, cuối cùng Uyên Phụng đã tìm thấy tình yêu với nghệ thuật từ năm 16 tuổi ✨

37306d5f2b87dde37bfb.jpg


Trần Uyên Phụng (sinh năm 2005) hay còn có nickname siêu cute là MiSu, quê ở Quỳnh Lưu - Nghệ An, hiện đang là sinh viên trường Đại học Vinh. Song song với việc học tập, cô bạn còn làm người mẫu ảnh tự do, vừa đẹp vừa tài thật sự!

Với ước mơ trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ, Uyên Phụng may mắn được bén duyên với nghệ thuật từ năm 16 tuổi. Tuy nhiên, trước đó cô bạn đã phải thử sức với rất nhiều công việc khác nhau.

d42f1eed16aafb4c30f4.jpg


7143023ff73a64812a2f.jpg


Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm vì ung thư khiến Uyên Phụng phải sống cùng bà. Do bà đã cao tuổi, Phụng phải tự lập từ rất sớm và gánh vác mọi việc trong nhà một mình. Trong khi các bạn đồng trang lứa khác còn được ba mẹ chăm lo chu toàn thì Uyên Phụng đã phải bắt đầu lo chuyện "cơm áo gạo tiền" Đôi mắt đầy nghị lực ấy đang chứa chan biết bao câu chuyện...

b3eba15ce050b5687d37.jpg


Uyên Phụng tâm sự: "Dù gánh nặng lo cho cả gia đình đè nặng lên vai, khó khăn thật đấy nhưng mình chưa bao giờ muốn đầu hàng trước số phận. Mình luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi không ngừng nghỉ. Vì biết đâu sau này, mình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mình sẽ cố gắng vượt qua bằng tất cả khả năng của bản thân, luôn nỗ lực để chinh phục những ước mơ còn dang dở"

8ec902edd29d2fff286d.jpg


Sau khi bước vào cuộc sống tự lập, vừa đi học vừa đi làm, Uyên Phụng từng làm việc bưng bê tại một nhà hàng. Dù vất vả nhưng công việc này cũng đủ thu nhập để cô bạn "sống sót" tại thành phố. Vốn là người năng động, thích giao lưu gặp gỡ mọi người, cộng với ý chí cầu tiến, Uyên Phụng không cho phép bản thân "đứng yên một chỗ". Song song với công việc chính, cô bạn vẫn thử sức và tìm kiếm đam mê thực sự. Cuối cùng, Phụng quyết định từ bỏ công việc bưng bê để theo đuổi nghệ thuật và phát triển từ đó

63ed5fe8613dace0066a.jpg


600c9eae1a28c62abdc3.jpg


Theo Uyên Phụng, công việc nào cũng có khó khăn riêng, và làm người mẫu ảnh cũng vậy. Cô bạn thường phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị makeup, trang phục để có buổi chụp hình chuẩn chỉnh. Không chỉ thế, việc makeup thường xuyên rất hại cho da và tóc, hay việc ăn uống không được đảm bảo cũng ảnh hưởng không nhỏ. Những hôm không phải lên lớp, có khi Phụng phải làm mẫu liên tục cả ngày luôn ‍ Vậy nên, dù mới bắt đầu chưa lâu, nhưng Uyên Phụng luôn nghiêm túc với định hướng của bản thân, chăm chỉ trau dồi và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Plan tương lai, Uyên Phụng mong muốn hoàn thành tốt chương trình học, chăm lo đầy đủ cho bà và phát triển hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng như hoàn thiện ước mơ của bản thân

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top