Nữ sinh đại học Luật dành tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc và nhảy múa

3f22a68f20ff2b43cac1.webp


Thanh Vân hiện đang là sinh viên năm hai trường Đại học Luật TP.HCM, nhưng plot twist là bạn ấy còn sở hữu bằng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Múa của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai nữa đó! Với Thanh Vân, âm nhạc và nhảy múa không chỉ là sở thích mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi.

Nguyễn Phạm Thanh Vân hay còn được mọi người yêu quý gọi là Mer (sinh năm 2002), hiện đang là sinh viên khoa Đào tạo đặc biệt Chất lượng cao, ngành Luật thương mại quốc tế của trường Đại học Luật TP.HCM. Dành tình yêu và đam mê với múa từ nhỏ, may mắn được bố mẹ phát hiện ra tài năng và ủng hộ nhiệt tình, đăng ký cho học tại trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai luôn. Đến nay, Thanh Vân đã gắn bó và theo đuổi múa chuyên nghiệp được hơn 5 năm rồi đấy! ✨

1aa600c2f13935e56679.jpg


Thanh Vân chia sẻ: "Nhảy, múa giúp mình cảm thấy được thư giãn, nó làm mình hạnh phúc, có thể diễn đạt cảm xúc của mình qua từng bước chân. Và, quan trọng nhất là mình được là chính mình mỗi khi được nhảy, múa. Bên cạnh đó, múa cũng có rất nhiều thể loại như ballet, dân gian, đương đại,... mỗi thể loại đều có một cái hay riêng, không chỉ giúp mình dẻo dai, có sức khỏe mà còn giúp mình hiểu được thêm những kiến thức về văn hóa, phong tục ở mỗi thể loại khác nhau như cách di chuyển, hay ở điệu múa của dân tộc này sẽ khác với điệu múa ở dân tộc khác,...".

2f59a1e37cd18d4a7757.jpg


5d8aa8de8036c08eef15.jpg


Quyết định lựa chọn Đại học Luật là nơi gắn bó và học tập sau khi được ảnh hưởng bởi câu nói iconic: "Tại sao đi học thì không thể theo nghệ thuật, mà theo nghệ thuật thì không thể đi học" của nữ rapper Suboi. Câu nói này đã hit khác, khiến Thanh Vân quyết tâm theo đuổi cả hai con đường luôn!

Khó khăn lớn nhất mà cô bạn từng gặp phải, có lẽ là vào giai đoạn năm lớp 12 - thời điểm mà ai cũng stress với thi đại học rồi. Còn Thanh Vân thì vừa phải ôn thi đại học, vừa phải đi tập múa để tốt nghiệp nữa chứ. Trừ những thời gian học ở trường ra thì hầu như mọi thời gian của Vân đều dành cho phòng tập. Tập cả ngày đến tối khuya về nhà, Vân mới bắt đầu ôn tập để thi đại học - nghe mà thấy mệt luôn á! Khoảng thời gian này với Thanh Vân khá khó khăn, vì phải biết linh hoạt để sắp xếp thời gian, giữ gìn sức khỏe, mồ hôi và công sức. Dù vất vả, tuy nhiên, Thanh Vân chưa lần nào nghĩ đến việc bỏ cuộc cả. Và cuối cùng, sau bao ngày mong đợi, Thanh Vân đã đỗ cả trường Đại học Luật TP.HCM và đạt được cả bằng loại Giỏi ngành Múa của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ Thuật Đồng Nai - combo đỉnh của chóp luôn!

22658108c44873778046.jpg


94f2dd99ef13430a8cf6.jpg


Thanh Vân chia sẻ: "Đam mê là một điều gì đó mà bản thân chắc chắn rất thích, vậy nên khi được sống cùng đam mê mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó giống như đôi tay, nâng mình khỏi những điều tiêu cực trong cuộc sống vậy". Câu nói này sâu sắc quá đi mất!

f895cb77f51c8a6dd5aa.jpg


Bên cạnh niềm đam mê với nhảy và múa, hiện tại, Thanh Vân cũng đang thử sức với vai trò mới là người mẫu ảnh và KOL đó nha. Cô bạn cũng tiết lộ, ban đầu bản thân cảm thấy khá rụt rè và tự ti lắm. Tuy nhiên, sau khi được làm việc cùng với các ekip chuyên nghiệp, được tiếp xúc với nhiều người, Thanh Vân đã biết được ưu, nhược điểm, những thiếu sót của bản thân và khắc phục nó. Đặc biệt, cô bạn luôn học được nhiều bài học mới khi tiếp xúc với những môi trường khác nhau. Ước mơ của Thanh Vân đơn giản chỉ là bản thân cô có thể hoàn thành tốt những mục tiêu mà mình đặt ra thôi.

6e9afacafec975e1493c.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top