Nữ sinh Đại học Kiểm sát Hà Nội gốc Trà Vinh - Khi nhiệt huyết với công tác Đoàn chảy trong máu

a2028fb1a031c1cf8042.webp


Nguyễn Lê Mỹ Hiền (sinh năm 2003) - cái tên đang làm nức lòng cộng đồng sinh viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Cô bạn gốc Trà Vinh này không chỉ là một Đảng viên trẻ nhiệt huyết, mà còn là "chiến binh" năng động trong các hoạt động Đoàn.

3e9afc0d6f95f7bbfca1.jpg


Hiện tại, Mỹ Hiền đang "cân" luôn 3 vai trò siêu đỉnh: Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, và Phó Trưởng Ban Tổ chức - Văn phòng Đoàn trường. Nghe mà thấy bận rộn phết nhỉ!

Được kết nạp Đảng từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT Long Hữu (tỉnh Trà Vinh), Mỹ Hiền luôn có ý thức cống hiến hết mình. Cô bạn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người xung quanh.

b80c43733f023dfbaf15.jpg


Cũng chính từ những năm trung học, Hiền đã bắt đầu tìm hiểu về trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Khi nhận ra Kiểm sát là chuyên ngành gắn liền với nhiệm vụ thực hiện quyền công tố, bảo vệ công lý và pháp luật, cô nàng đã quyết tâm theo đuổi con đường này. Và đó không chỉ là ước mơ của riêng Hiền mà còn của nhiều bạn sinh viên khác nữa đó! ⚖️

3435e41df0015b3add58.jpg


Vượt gần 2.000 cây số từ quê hương Trà Vinh ra tận Hà Nội, thời gian đầu Hiền cũng "struggle" khá nhiều trong cả học tập lẫn sinh hoạt, ăn uống hằng ngày. Nữ sinh tâm sự: "Thú thật lúc đó bản thân mình rất bỡ ngỡ, nhưng chính sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè mà mình đã có thể vượt qua và thích nghi được chỉ trong khoảng thời gian ngắn."

68d38aa41262820f11cd.jpg


Cô bạn còn chia sẻ thêm: "Mình thấy đặc thù của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là có nhiều sinh viên từ các vùng miền, các tỉnh, thành phố trên cả nước tụ họp về đây để theo đuổi ước mơ. Vì vậy, các bạn đều thấu hiểu, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau khiến cho các trở ngại không còn là vấn đề nữa."

5a5bff52a96c07322e68.jpg


Ngoài việc học, Mỹ Hiền còn là gương mặt cực kỳ năng nổ trong các hoạt động Đoàn. Nữ sinh cho rằng điều này có lẽ là nhờ ngọn lửa nhiệt huyết được cha mình "truyền lửa" lại.

6358f079d3b849993ada.jpg


"Hồi còn bé, mình thường hay được đi cùng cha tham gia các hoạt động Đoàn. Mỗi lần như thế, mình đều cảm thấy rất vui và mong muốn sau này bản thân cũng sẽ được góp sức mình vào những hoạt động ý nghĩa như vậy. Và khi lớn lên, mình đã tham gia hoạt động Đoàn bằng ngọn lửa nhiệt huyết sục sôi trong lòng. Trong quá trình đó, bản thân mình không đặt ra mục tiêu hay mục đích gì mà đơn giản chỉ muốn cho đi thật nhiều, giúp đỡ thật nhiều cho cộng đồng." - Hiền chia sẻ đầy xúc động.

579ad0d0d5f492f32754.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top