Mang trong mình niềm tự hào là con người Việt Nam, bộ ảnh áo dài trắng muốt giữa con hẻm nhỏ ngập tràn cờ đỏ sao vàng của Diễm Trinh đang khiến dân tình "sốt xình xịch" Cô bạn muốn gửi gắm tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, cùng hòa chung không khí rộn ràng với cả nước chào đón Ngày Quốc khánh 2/9 nè!
Hồ Hồng Diễm Trinh (sinh năm 2004) là cô gái sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế - vùng đất văn hiến giàu bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc, nhiều di sản và lễ hội độc đáo. Hiện tại, Diễm Trinh đang là sinh viên năm hai trường Du lịch - Đại học Huế đó nha!
Với tinh thần hòa chung với niềm vui của người dân cả nước, chào đón ngày đại lễ tràn ngập niềm vui đó là Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024), Diễm Trinh đã thực hiện bộ ảnh nhân dịp ngày lễ ý nghĩa này để lưu giữ kỷ niệm, cũng như bày tỏ tình yêu nước của riêng bản thân và của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ
Diễm Trinh tâm sự: "Đây là một bộ ảnh đơn giản nhưng rất ý nghĩa, cũng rất quan trọng đối với mình. Nó không chỉ thể hiện lòng yêu nước của bản thân, một trái tim luôn hướng về Tổ Quốc, yêu lịch sử vẻ vang của cha ông, yêu văn hoá, yêu con người. Mình yêu và tự hào tất cả mọi thứ của nước Việt Nam ta. Bên cạnh đó, mình muốn lan tỏa tinh thần này đến với các bạn trẻ, cùng chung trái tim hướng về ngày lễ lớn của cả nước, vì tương lai tốt đẹp của nước nhà mà chung xây"
Tự hào là một người con Việt Nam, với bộ ảnh mang trên mình tà áo dài trắng tinh khôi ở một con hẻm nhỏ đầy những lá cờ đỏ sao vàng, những kệ sách báo, cùng những kệ hoa xinh xắn với nhiều loại hoa và màu sắc khác nhau, Diễm Trinh mong muốn phần nào thể hiện được lòng yêu nước nồng nàn, niềm vui sướng của bản thân - một trái tim luôn hướng về Tổ Quốc của tuổi trẻ trước ngày lễ lớn của cả nước
Với dự định sắp tới trong tương lai, Diễm Trinh mong muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch, để có thể truyền tải nhiều hơn đến khách du lịch khi ghé thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp. Không chỉ giới thiệu, đưa họ đến những danh lam thắng cảnh xinh đẹp, mà còn đưa họ đến với những câu chuyện, những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Việt Nam ở những nơi đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm lịch sử, những địa danh lừng lẫy. Đặc biệt là ở quê hương Thừa Thiên của cô bạn luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn