Với màn ứng xử song ngữ cực trôi chảy tại đêm chung kết, Nguyễn Nguyệt Anh đã vượt qua nhiều đối thủ để giành về vương miện Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng (Miss Haiphong University) năm 2022 nha!
Sau đêm đăng quang, tân Á khôi đã thổ lộ trên trang cá nhân: "Cảm xúc lúc này thật khó tả bởi mình không nghĩ bản thân có thể làm được nhiều điều tuyệt vời như thế. Dù kết quả thế nào, bản thân mình đã có những giây phút thật sự tuyệt vời bên thầy cô, gia đình, bạn bè và các bạn thí sinh khác. Đó chính là điều hạnh phúc và ý nghĩa nhất"
Nguyệt Anh sinh năm 2004 tại thành phố Hải Phòng và hiện đang theo học ngành Ngôn ngữ Anh. Với quan niệm sống: "Nếu đã không thay đổi được sa mạc, hãy tự biến mình thành xương rồng để thích nghi" (nghe xịn ghê!), cô nàng đã quyết định đăng ký tham gia cuộc thi để bản thân trở nên dạn dĩ, sôi nổi hơn trong những năm tháng đại học.
Tại vòng Chung khảo chọn Top 20, Nguyệt Anh đã làm Ban giám khảo phải "đứng hình" với màn thể hiện ca khúc "Giữ em đi" của nữ ca sĩ Thuỳ Chi cùng với phần trình diễn catwalk tự tin đỉnh cao. Đến đêm Chung kết, cô nàng nhận được câu hỏi bằng tiếng Anh từ giám khảo quốc tế: "Thái độ sống sẽ quyết định thành công của bạn trong tương lai. Bạn nghĩ sao về nhận định này?"
Thể hiện đúng chủ đề "Vẻ đẹp của trí tuệ" của Miss Haiphong University 2022, Nguyệt Anh đã khiến mọi người phải "wow" với phần trả lời song ngữ Việt - Anh cực kỳ ấn tượng:
"Đối với tôi, thái độ sống là một trong những yếu tố quan trọng giúp người khác nhìn nhận và đánh giá một con người. Bởi chúng ta có thể không xinh đẹp, tài năng, thông minh thậm chí không có gì nổi bật. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta mang theo một thái độ sống tích cực, tràn đầy năng lượng thì đó cũng là cách chúng ta đang khẳng định giá trị của bản thân trong việc đem lại nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Thay vì luôn mang theo những sự tiêu cực, không vui tại sao chúng ta không chọn cho mình niềm vui, sự lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống".
Trong gần một tháng đồng hành cùng cuộc thi, kỷ niệm mà Nguyệt Anh nhớ nhất chính là chuỗi chương trình "Hành trình nhân ái - Trao yêu thương để nhận lại yêu thương". Cô cùng các thí sinh khác trong Top 20 đã có dịp ghé thăm Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội TP. Hải Phòng và gặp gỡ các cụ già neo đơn đang sinh sống tại đây. Được lắng nghe từng câu chuyện về cuộc đời của những mảnh đời không nơi nương tựa, cô gái 18 tuổi nhận ra bản thân cần biết trân trọng cuộc sống này hơn, sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn đối với gia đình và xã hội
Nói về chuyện học hành, Nguyệt Anh cho biết lý do chọn ngành Ngôn ngữ Anh là vì bản thân vốn mê ngoại ngữ, ước mơ trở thành một phiên dịch viên xịn xò, cũng như nhận thấy ngành học này có nhiều tiềm năng phát triển tại thành phố Cảng. Hiện tại, cô nàng cũng đang hoạt động rất tích cực tại Câu lạc bộ Tiếng Anh EIA (English In Action) của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng luôn nè!
Gửi lời chúc đến cô bạn, trang Facebook của EIA đã viết: "Là một sinh viên có đủ 3 tiêu chí: xinh đẹp - tài năng - ứng xử tốt, Nguyệt Anh - thành viên nổi bật của CLB Tiếng Anh EIA đã thật sự thể hiện rất xuất sắc những tài năng của mình trong cuộc thi Hoa khôi Trường Đại học Hải Phòng vừa qua, và đạt được giải Á khôi 1 trong niềm vui và sự hãnh diện của các thành viên EIA. Chúng tớ luôn tự hào vì có được một thành viên rất tuyệt vời như thế."
Nguồn: svvn.tienphong.vn