"Cơ hội không chờ bạn giỏi, nó chờ bạn dám" - câu nói này nghe xịn không nào? Đó chính là kim chỉ nam sống của Hồ Khánh Linh, nữ sinh viên năm cuối Đại học Nam Florida (University of South Florida). Và đây không chỉ là slogan sống ảo đâu nhé, mà là hành trang thực sự giúp Linh vượt qua những chuyến xe buýt 40km mỗi ngày từ ngoại thành về trung tâm Hà Nội ôn thi chuyên hồi 15 tuổi, hay những đêm cô đơn đầu tiên trong căn phòng trọ trống huơ trống hoác tại Tampa khi mới sang Mỹ.
Từ "con nít" Chuyên Ngoại ngữ đến nữ du học sinh xuất sắc tại Mỹ
Khởi đầu là học sinh chuyên tiếng Nga của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ngôi trường huyền thoại được mệnh danh là "lò đào tạo" học sinh du học, Khánh Linh giờ đây là một trong HAI cái tên Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách 25 gương mặt tiêu biểu của chương trình tôn vinh 25 sinh viên dưới 25 tuổi xuất sắc nhất năm 2023-2024 của trường Đại học Nam Florida. Đỉnh chưa!
Hiện tại, Linh đang "flex" việc học song song hai chương trình cử nhân Khoa học: Kinh doanh khởi nghiệp và Kinh tế lượng với GPA... bạn đoán xem? 4.0 và 3.99 luôn! Những con số gần như hoàn hảo đến "choáng váng".
Nhưng đằng sau những con số "mơ ước" này là hàng tá ngày miệt mài học tập không ngừng nghỉ, những bữa ăn vội vàng giữa lịch học dày đặc, và cả hành trình bay hơn 30 tiếng đồng hồ chỉ để kịp có mặt trên giảng đường vào sáng hôm sau. Nghe mà tức ngực luôn á!
Dù vậy, Linh vẫn kể lại hành trình với giọng điệu vui vẻ, siêu gần gũi: "Mình là một người rất bình thường giữa rất nhiều người giỏi mà mình quen ở Mỹ. Điều khiến mình tự hào nhất là việc mình đã sống thật với bản thân và biết mình muốn gì".
"Du học không phải câu chuyện màu hồng" - Thật đấy!
Nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến Tampa (Florida), Linh tâm sự về khoảng thời gian nhà trọ trống không, không bạn bè, không một bữa ăn tử tế, và thậm chí không dám mua ly Starbucks đầu tiên vì quy đổi ra tiền Việt quá... trời ơi đất hỡi đắt! Mỗi ngày học 12 tiếng, đi bộ trong khuôn viên trường siêu rộng, và chưa thể làm bạn được với ai cả.
Nhưng rồi mọi chuyện dần khá hơn! Linh dần xây dựng được các mối quan hệ khác nhau. "Chính vốn tiếng Nga từ thời phổ thông đã trở thành chiếc cầu nối quý giá cho mình. Mình nhận ra người ta rất vui khi thấy mình đang học ngôn ngữ của họ. Tự nhiên lại thân thiết với một nhóm bạn từ Nga, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan - toàn người nói tiếng Nga", Linh chia sẻ thêm. Xịn xò không nè!
Từ TikTok đến trợ giảng và gia sư: Phát triển đa chiều luôn
Hành trình ở Mỹ của Linh không chỉ có điểm số đẹp mà còn bằng những cống hiến thực tế. Cô từng là trợ giảng môn Giải thích trong kinh doanh tại SMART Lab và hiện đang làm gia sư môn Xác suất Thống Kê và Kinh tế cho các sinh viên vận động viên của trường, đạt chứng chỉ Gia sư cấp độ I và II của Hiệp hội Học tập và Đọc hiểu Đại học Hoa Kỳ (CRLA), hỗ trợ hơn 3.400 sinh viên. Con số này nghe mà choáng luôn!
Song song đó, Linh còn là một content creator với hơn 120.000 lượt theo dõi trên TikTok nữa nha! Mục tiêu của cô rất rõ ràng: "Mình muốn người Việt Nam có cái nhìn chân thật về cuộc sống du học ở Mỹ - không chỉ là những điều lung linh, 'thế giới màu hồng' hay nhắc trên mạng xã hội, mà còn là hành trình nỗ lực từng ngày, học cách tự lập, trưởng thành và yêu thương bản thân nơi đất khách". Real talk đây rồi!
"Không cần làm nhiều, chỉ cần làm đúng"
Ở độ tuổi mà nhiều bạn vẫn đang "lạc trôi" giữa các lựa chọn, Linh lại chọn sống chậm mà chắc, kỹ lưỡng trong từng bước đi. Cô không đặt mục tiêu "làm thật nhiều việc cùng một lúc", mà quan trọng hơn là làm điều phù hợp và xứng đáng với năng lượng của mình. "Mỗi người có giới hạn năng lượng mỗi ngày. Mình học cách dành nó cho những việc thực sự có ý nghĩa với mình, thay vì cố gắng làm mọi thứ cùng lúc". Nghe chuẩn không cần chỉnh!
Linh chia sẻ rằng cô thường đặt ra mục tiêu theo tuần thay vì lịch trình dày đặc từng ngày để có "khoảng thở" và không bị cuốn vào vòng xoáy áp lực. Với cô, năng suất không phải là chạy nhanh, mà là đi đúng hướng. "Mình không áp lực phải hơn ai cả. Chỉ cần so với chính mình của tháng trước, chỉ cần tiến bộ một chút cũng là đủ rồi". Mindset này xịn sò quá trời!
Học giỏi, xinh đẹp, truyền cảm hứng? Cứ sống tốt trước đã!
Linh quan niệm: "Với mình, sống tốt là một điều cần thiết. Khi sống tốt với chính mình, mình sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn ngoại hình, và không ngừng trau dồi nội lực cho chính bản thân. Đó chính là sống tốt cho chính mình. Còn sống tốt với xã hội, đó là khi mình cố gắng sống tốt, tử tế với người khác, cảm hứng tự nhiên sẽ lan tỏa mà không cần phải cố gắng".
Không màu mè, cũng không mỏng manh, Khánh Linh chọn cách bước đi bằng sự rõ ràng và bản lĩnh. Cô không ngần ngại đặt ra những quy định cho bản thân: "Mình sẽ không nhận một công việc nào nếu mình không giỏi, không đam mê và nó không trả lương xứng đáng. Đơn giản vì mình biết giá trị của mình nằm ở đâu", Khánh Linh khẳng định. Respect!
Sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là bạn mang gì đến
Dù đang sinh sống ở Mỹ, Linh vẫn luôn cố gắng lan tỏa những giá trị đẹp của con người và đất nước Việt Nam. Với cô, việc người trẻ cống hiến không nhất thiết phải mang quy mô lớn, mà trước hết, là một thái độ sống có trách nhiệm với chính mình, và với nơi mình thuộc về.
Cô bày tỏ quan điểm không đồng tình trước những ý kiến cho rằng các bạn trẻ khi "xuất ngoại" sẽ không quay lại đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Bởi Khánh Linh luôn tin rằng, dù ở đâu, có như thế nào, những phát minh hay cố gắng của họ sẽ giúp đỡ cho cả nhân loại, trong đó đã bao gồm chính quê hương mình. Tư duy này đúng lắm!
Những lời nhắn nhủ từ trái tim
Khép lại cuộc trò chuyện, Linh gửi gắm: "Nếu có một ý tưởng, một ước mơ hay một dự định gì đó thì hãy cứ bắt đầu. Đừng chờ mình hoàn hảo rồi mới làm, vì cơ hội không chờ bạn giỏi, nó chờ bạn dám". Quote này đáng để save lại đấy!
Theo cô, tuổi trẻ là thời gian tuyệt vời nhất để thử, để làm, để thất bại, và để trưởng thành. "Mình tin rằng khi bạn dám bắt đầu, bạn sẽ tự tìm thấy cách để tiếp tục". Linh hy vọng các bạn trẻ Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều giữ được tinh thần chủ động, không ngừng học hỏi, và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà mình tin tưởng. Cảm ơn chị đã truyền cảm hứng cho bọn mình nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn