Nguyễn Nhiêu hiện đang là thủ khoa cử nhân ngành Văn học tại Đại học Cần Thơ và đang "cày" tiếp cao học ngành Lý luận Văn học ở trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP.HCM. Qua hành trình theo đuổi đam mê, cô nàng mới nhận ra rằng: thành công không bao giờ là ez mode cả đâu nhé! Đam mê thôi chưa đủ, phải biết "nhập hội" môi trường mới và sẵn sàng bắt đầu từ số 0 mới được.
Từ chối sách báo nhưng rồi vô tình "đổ" ngành Văn luôn
Sinh ra và lớn lên tại Cà Mau - cực Nam Tổ quốc, Nguyễn Nhiêu đã khiến gia đình, thầy cô và hội bạn thân shocked khi chọn ngành Văn học. Suốt 3 năm cấp 3, cô học chuyên Sinh theo ý bố mẹ. Nhưng việc học trường chuyên với toàn "boss" đồng trang lứa đã khiến cô gặp áp lực tâm lý nặng nề.
Từ một người anti đọc sách, Nhiêu đã tìm đến sách như cách để "giải tỏa stress" Việc đọc sách đã làm thay đổi cảm xúc và mindset của cô, dần dần nó trở thành một đam mê thực sự. Và thế là cô quyết định "đổi team" sang ngành Văn học. Sau khi "clear" chương trình đại học, cô tiếp tục "leo rank" với hệ thạc sĩ ngành Lý luận Văn học để chinh phục đam mê của mình.
"Mình tin rằng ngôn từ chính là một vũ khí sắc bén, mang lại sức mạnh. Việc học ngành Văn học giúp mình level up được kĩ năng chuyên môn, kĩ năng giao tiếp và đặc biệt là nuôi dưỡng một trái tim đôn hậu. Đây là nền tảng giúp mình sử dụng sức mạnh ấy để mang đến tri thức, lan tỏa tình yêu thương và cống hiến cho xã hội trong tương lai với tư cách là một nhà giáo," Nhiêu chia sẻ.
Thanh xuân không có lần thắm thứ hai, phải liều!
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Nhiêu chắc chắn là ngày cô đăng ký thi vào ngành Văn học. Dù luôn cố gắng hoàn thành mong muốn của bố mẹ là thi vào trường Y Dược, nhưng Nhiêu phải đứng trước ngã ba đường: nghe theo bố mẹ học ngành không yêu thích, hay học ngành mình thích trong sự thất vọng của gia đình, thầy cô.
Cô có nhiều nỗi sợ và bắt đầu "hoài nghi cuộc đời". Nhưng nghĩ mà xem: "Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại", cô đã chọn nghe theo trái tim và tự quyết định cho tương lai của mình. Nhiêu cho bản thân cơ hội để khẳng định mình và cam kết với gia đình: dù có khó khăn thế nào cũng sẽ không hối hận, nhất định sẽ thành công!
Nhưng thành công không bao giờ là easy game dù đó là con đường mình muốn đi. Nhập học vào môi trường mới, trong khi Nhiêu chỉ có niềm đam mê và xuất phát điểm là 0, thì các bạn cùng lớp đã là những người có kiến thức sâu về Văn học và đạt nhiều giải HSG các cấp rồi. Cô từng feeling khủng hoảng và lo sợ rằng mình không làm được.
Nhưng một lần nữa, đam mê đã cho cô động lực! Cô bắt đầu lại từ con số 0, học lại từ những thứ cơ bản nhất và dành nhiều thời gian nghiên cứu để "catch up" với các bạn. Và you know what? Mọi sự cố gắng đều được đền đáp - "cái cây" cô ra sức vun trồng đã mang lại những trái ngọt thật sự. Việc trở thành Thủ khoa là điều cô chưa từng dám mơ, nhưng nó đã thành minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và làm nên thanh xuân rực rỡ của cô.
Mơ ước trở thành cô giáo Gen Z truyền lửa
Là Gen Z chính hiệu, Nhiêu cũng không thoát khỏi những áp lực mà thế hệ này đang đối mặt. Gen Z - thế hệ đầy lo âu với áp lực học tập, tìm việc và khẳng định bản thân. Cô cũng đã từng "đuối sức" trên đường đua ấy, nhưng vẫn không ngừng tiến lên. Cô hy vọng rằng gia đình và xã hội có thể hiểu và tạo điều kiện nhiều hơn để các bạn Gen Z vượt qua những áp lực đó.
Nguồn: svvn.tienphong.vn