Nguyễn Thị Quỳnh Chiêu (sinh năm 2001) - cô nàng đang là sinh viên năm 4 khoa Báo chí – Truyền thông, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vừa làm nên chuyện khi vượt qua hàng trăm đối thủ và xuất sắc rinh về giải Á quân cuộc thi The Mic 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức
Từ cô bé cầm mic thời Tiểu học đến nữ MC tài năng
Sinh ra và lớn lên tại xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Quỳnh Chiêu đã tìm thấy "chân ái" của mình từ rất sớm. Năm 2019, cô nàng thi đỗ vào ngành Báo chí, khoa Báo chí- Truyền thông, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - nơi chắp cánh cho đam mê của người con gái xứ Quảng này.
Từ hồi còn ngồi trên ghế Tiểu học, Quỳnh Chiêu đã được thầy cô "chọn mặt gửi vàng" trao cơ hội cầm mic dẫn những chương trình, sự kiện nhỏ trong trường. Theo thời gian, cô bé dần cảm nhận được hạnh phúc khi được đứng trước mọi người với chiếc mic trên tay. Từ đó, Chiêu phát hiện ra niềm đam mê cháy bỏng với nghề dẫn chương trình
Sau khi vào đại học, Quỳnh Chiêu có nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi từ cấp trường đến cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiêu chia sẻ: "Mỗi cuộc thi đối với mình đều là một cơ hội. Cơ hội giúp mình trưởng thành hơn, trau dồi nhiều kỹ năng dẫn chương trình như phong cách dẫn, kỹ năng biên tập và kiểm soát giọng nói... Tham gia mỗi cuộc thi đều là mỗi lần mình được khám phá bản thân được nhiều hơn để biết được mình cần thay đổi, cần học hỏi thêm những gì".
Giữa đam mê và áp lực - câu chuyện không dễ dàng
Trong hành trình chinh phục đam mê, nữ sinh ngành Báo chí luôn nỗ lực hết mình. Chiêu tâm sự: "Mình luôn nắm bắt, trân trọng tất cả những cơ hội để có thể phát triển bản thân, luôn mong muốn học hỏi về nghề nhiều hơn. Mình luôn cho bản thân được va chạm, trải nghiệm nhiều nhất có thể qua việc nhận công việc đi dẫn".
Nhưng không phải lúc nào con đường theo đuổi đam mê cũng trải đầy hoa hồng "Tuy nhiên, có những lúc mình đã rất nản, mệt mỏi, tưởng chừng như không thể viết tiếp đam mê này được nữa vì những áp lực xung quanh công việc. Nhưng có lẽ vì tình yêu quá lớn nên mình đã cố gắng để giữ được sự đam mê của bản thân và quyết định đứng dậy đi tiếp".
Dù bận rộn với lịch dẫn chương trình, Quỳnh Chiêu vẫn cân bằng tốt việc học. Cô nàng bật mí: "Việc đi dẫn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học của mình. Có những lần mình phải xin phép vắng học để đi dẫn chương trình, lúc đó thì mình sẽ liên hệ thầy cô để xin phép cũng như xin lại bài giảng của ngày hôm đó. Một điều may mắn là thầy cô trong khoa Báo chí - Truyền thông luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên".
Với sự đam mê và nhiệt huyết, nữ sinh Quỳnh Chiêu đã rinh về chiếc cúp Quán quân cuộc thi "Tôi là MC mùa 1" do khoa Báo chí – Truyền thông, trường Đại học Khoa học tổ chức và giải Á quân cuộc thi The Mic 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức
Message truyền cảm hứng: "Đã đam mê thì đừng bỏ cuộc"
Người con gái xứ Quảng trải lòng: "Khi nói đến đam mê, ba từ mà mình nghĩ đến là đừng bỏ cuộc. Vì mình hiểu để đạt được những điều mình đam mê và mơ ước không phải là điều dễ dàng, chúng ta phải trải qua rất nhiều khó khăn và nhiều khi nản lòng và muốn từ bỏ".
"Nhưng mình luôn tin rằng, nếu như chúng ta cháy hết mình, sống hết mình với đam mê, đặc biệt là biết nắm bắt cơ hội thì chúng ta sẽ chạm tới được những gì mình mơ ước. Nếu bạn có đam mê dẫn chương trình thì hãy cứ nuôi dưỡng đam mê đó, rồi cũng đến một ngày các bạn được cầm mic, được đứng trên sân khấu, đứng trước mọi người và được tỏa sáng" - Chiêu động viên các bạn trẻ cùng chung đam mê
Cô nàng cũng thẳng thắn chia sẻ về khó khăn lớn nhất: "Khó khăn lớn nhất mà mình phải trải qua đó là sự hoàn thiện bản thân. Vì mình hiểu rằng, để trở thành một MC chuyên nghiệp không phải là điều dễ dàng. Mình còn phải học hỏi rất nhiều và luôn trau dồi bản thân, bản thân của hôm nay phải tốt hơn bản thân của ngày hôm qua".
Ngôi vị Á quân cuộc thi The Mic chính là dấu mốc quan trọng ghi dấu ấn trong cuộc đời của nữ sinh ngành Báo chí. Đây còn là nguồn động viên tinh thần to lớn trong quá trình chinh phục đam mê của người con xứ Quảng.
Cô gái nhỏ sẽ luôn nỗ lực và cố gắng để hoàn thiện mình trong tương lai với châm ngôn sống đầy ý nghĩa: "Để trở nên thực sự hạnh phúc ta phải trở thành tất cả những gì mình có thể trở thành. Trở thành một con người mà mình đã từng tưởng tượng và mơ ước, khi đó mình sẽ chạm được hết hạnh phúc"
Nguồn: svvn.tienphong.vn