Huỳnh Như (đang học năm 4 ngành Quản lý Nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia, Phân hiệu TP. HCM) không chỉ là MC sáng chói mà còn là "tướng" thực thụ của phong trào Đoàn, Hội cả trong lẫn ngoài trường luôn nha!
Từ thời THPT đã để lại dấu ấn đậm nét
Thời còn ngồi ghế nhà trường THPT, Như đã tranh thủ mọi khoảnh khắc để tham gia các hoạt động do Thành Đoàn Thủ Dầu Một và Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức. Nhớ lại một kỷ niệm không thể quên, Như kể: "Hồi đó có bạn học lớp chuyên Anh bị tai nạn giao thông, cần số tiền khủng để điều trị. Cả lớp nghĩ ra idea tổ chức chương trình văn nghệ, bán vé gây quỹ, và boom - được cả tỉnh ủng hộ cực nhiệt!
Từ đó, mỗi năm trường lại tổ chức, chương trình dần trở thành truyền thống, rồi scale up thành đêm nhạc hoành tráng luôn!
Nhưng đến lần thứ 5 thì chương trình bị đứt quãng 3 năm vì không có ai đứng ra làm. Lúc đó, team mình 7 người cùng lên ý tưởng và quyết comeback chương trình. Thật sự khó vãi chưởng, vấn đề kinh phí đã thấy quá sức rồi. Nhưng team mình cứ vững tâm, không bỏ cuộc! Chỉ trong 1 tháng, mọi thứ từ tuyển BTC, tuyển designer, kiếm sponsor, tập văn nghệ, mời ca sĩ, PR... đều done hết!
Kết quả? Đêm nhạc comeback cháy đét, gây quỹ được hàng trăm triệu đồng luôn!
Sau đó nhà trường mang tiền đến các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ trẻ em... giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cứ thế duy trì liên tục, đến giờ đã 9 mùa rồi đó, còn hỗ trợ cả học sinh ở Phú Yên (năm 2017), Đắk Nông (năm 2018) nữa!"
Vô tình rẽ ngang sang nghề MC
"Hồi nhỏ mình mơ làm cô giáo, rồi lại mơ làm ca sĩ. Mình từng là đội viên của Đội nghệ thuật Măng non, Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương gần 10 năm luôn đó! Mãi đến THPT mới được thử sức làm MC và nhận được nhiều feedback tích cực. Thấy mình khá fit với nghề này, dần dần mạnh dạn nhận dẫn các chương trình hơn", Như chia sẻ.
Lên đại học rồi thì công việc MC đã trở thành đam mê cháy bỏng của Như. Hiện tại, Như làm MC freelance nhưng chủ yếu dẫn các chương trình của Đoàn, Hội ở trường và tỉnh.
Như tâm sự, khi tham gia sâu hơn vào công tác tổ chức, cô mới thấy bản thân mature up rất nhiều, biết suy nghĩ cho tập thể, biết cách tổ chức sự kiện thật chuyên nghiệp, tự lập hơn và quan trọng là biết nỗ lực, quyết tâm, không dễ dàng "bỏ cuộc" khi gặp khó khăn.
Ngoài giờ học, Như còn tranh thủ làm công tác Hội và nhận show dẫn để có thêm thu nhập trang trải học phí. "Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ tiếp tục làm cán bộ Đoàn, Hội và theo đuổi ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp", Như khẳng định với quyết tâm cao độ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn