Bùi Minh Thảo - cô bạn đang là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Giao thông Vận tải, chính là minh chứng sống cho câu "con nhà người ta" mà ai cũng từng nghe Học xuất sắc là chuyện nhỏ, tích cực hoạt động đoàn thể thì cũng là chuyện thường ngày thôi!
Là "dân chính gốc" Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thảo chia sẻ rằng bản thân may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa khi không phải lo lắng chuyện chỗ ở, đi lại hay tiền sinh hoạt. Nhưng thay vì "an phận" làm rich kid, cô nàng lại quyết tâm tự lập từ sớm, không muốn phụ thuộc vào gia đình.
Ngay những năm đầu đại học, với kiến thức tích lũy được, Thảo đã đi làm gia sư cho các em học sinh cấp 3. Sau đó, cô bạn còn làm part-time tại các quán café để tăng khả năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt hơn trong cuộc sống. Đúng kiểu "học đâu áp dụng đấy" luôn á!
Bước sang năm ba, Thảo bắt đầu chú trọng vào các môn chuyên ngành hơn. Và bùm - bước ngoặt lớn nhất xuất hiện khi cô nàng được trúng tuyển làm thực tập tại FPT Telecom! Tại đây, Thảo không chỉ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mà còn được hoà mình vào một môi trường làm việc siêu năng động và trẻ trung. Đỉnh của chóp luôn nha!
Nhưng không phải lúc nào cũng smooth sailing đâu nhé! Khó khăn lớn nhất với Thảo chính là phải vượt qua chính bản thân mình của ngày hôm qua. Những năm đầu đại học, vì đi làm thêm quá nhiều nên Thảo đã sa sút trong việc học. Trong một lần kiểm tra giữa kỳ với số điểm không như mong đợi, thầy đã khuyên nhủ và động viên cô bạn cố gắng hơn.
Lời nói ấy đã trở thành động lực để Thảo "lột xác" từng ngày. Cô bạn tự đặt ra mục tiêu ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên. Bên cạnh đó, Thảo cũng tích cực tham gia các hoạt động ở khoa, trường. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, Thảo không chỉ đạt kết quả học tập tốt mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Respect!
Bác Hồ từng nói: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ". Là sinh viên, không nhất thiết phải làm những việc lớn lao mới được coi là sống có ích. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như bảo vệ môi trường, chia sẻ và giúp đỡ người xung quanh.
Trong một lần làm thiện nguyện tại chùa Bồ Đề, Thảo đã gặp rất nhiều em nhỏ bị bỏ rơi và bị dị tật bẩm sinh. Khi chơi và trò chuyện với các em, qua ánh mắt ngây thơ và lời nói ấy, Thảo đã thấy được sự ham học và lòng khao khát được đến trường của các em. Từ đó, cô bạn mơ ước trở thành một giáo viên để đem lại tri thức cho những em kém may mắn hơn. Nghe mà xúc động quá đi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn