Nữ Đảng viên trẻ yêu khoa học "khét lẹt", giật học bổng toàn phần du học Thụy Điển

77d854c4bfe55791c8b3.webp


Từ cô gái "mê mẩn" hóa học thời cấp 3, Phương Thảo đã nâng tầm tình yêu khoa học lên một level mới khi giành được học bổng toàn phần du học tại Thụy Điển Với ước mơ trở thành giảng viên đại học để truyền lửa cho thế hệ sau, nữ Đảng viên trẻ này đang từng bước chinh phục hành trình khoa học của riêng mình một cách "ngầu đét"

Mình là Đỗ Phương Thảo (sinh năm 2002), một cô gái Bình Dương chính hiệu. Hiện tại đang "cày cuốc" với ngành Hóa học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, mình đang trên hành trình hoàn thiện bản thân để thực hiện ước mơ trở thành giảng viên đại học, truyền đạt kiến thức và "tiếp lửa" cho các thế hệ sinh viên khoa học tương lai.

e08992ec90e65f72d7f4.jpg


Tình yêu hóa học của mình bắt đầu từ những năm THPT và vẫn cháy bùng bùng cho đến tận bây giờ. Nhưng thực ra cũng có lúc ngọn lửa ấy suýt "tắt ngúm" đấy Mình từng tự hỏi: "Liệu mình có học sai ngành khi chọn hóa học hệ văn bằng đôi Việt - Pháp không nhỉ?".

Hóa học là môn được xếp vào top đầu danh sách "chuyên ngành khó nhất". Không chỉ lý thuyết khô khan, mà còn đi kèm với vô số thí nghiệm khiến nhiều bạn phải "toát mồ hôi" Thêm vào đó, tiếng Pháp lại là ngôn ngữ "hack não" nổi tiếng. Nhưng mình vẫn quyết tâm theo đuổi con đường này! Mình luôn tự nhắc bản thân lý do chọn ngành, mục tiêu ban đầu của mình là gì. Đồng thời, mình cũng tìm kiếm phương pháp học phù hợp với khả năng của bản thân, biến bộ môn tưởng chừng "khô như nắm tóc" thành sinh động và dễ hiểu hơn.

6a3be60538162cf1727d.jpg


Được trưởng thành từ ngôi trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một hành trình siêu đáng nhớ. Từ một cô gái trường "làng" cùng cha lên Sài Gòn nhập học trong ngày mưa bão, lặn lội đi tìm nhà trọ - những ký ức này mãi không thể quên được Dù nhiều lúc "mông lung" về con đường mình chọn, nhưng suốt 4 năm qua, mình luôn cố gắng giữ vững ngọn lửa yêu khoa học - hóa học. Đồng thời, mình cũng mang tinh thần thanh niên xung phong, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội, làm tròn trách nhiệm của một Đảng viên trẻ. Và công sức bỏ ra đã được "đền đáp xứng đáng" bằng học bổng du học trao đổi với trường Umeå University - Thụy Điển vào tháng 9 năm 2024 ✨ Mình cũng đang đảm nhiệm chức vụ Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên 1 và thành viên Ban Liên lạc Sinh viên tỉnh Bình Dương nữa đấy!

35e4acc6071d76cf1d10.jpg


Song song với việc học, mình còn có niềm đam mê lớn với các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, mình chọn cách thiện nguyện từ trái tim chứ không phải vì "giấy chứng nhận" hay theo "phong trào" đâu nhé Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gấp rút chuẩn bị hồ sơ du học, mình vẫn cố gắng tham gia các hoạt động tình nguyện ý nghĩa trong mùa hè cuối cùng của quãng đời sinh viên này.

Mới đây, mình vô cùng vinh dự khi là 1 trong 200 đại biểu cả nước, và là 1 trong 10 đại biểu đại diện sinh viên của tỉnh Bình Dương tham gia chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024 diễn ra tại Đảo Thổ Châu, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong hành trình 4 ngày 3 đêm, mình gặp gỡ rất nhiều bạn sinh viên tài giỏi khắp cả nước, cùng nhau tham gia các hoạt động ý nghĩa với tinh thần "Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ".

f24d8acdfa310d5c2f54.jpg


be8dceb72fa586727f57.jpg


Tại đây, mình hiểu được cuộc sống ở nơi đảo xa có những khó khăn ra sao, càng thêm yêu người dân và biết ơn các anh chiến sĩ luôn cố gắng giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương Vì vậy, mình cảm thấy may mắn khi được sống và phát triển trong điều kiện đầy đủ, càng tự hào với tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Mong rằng trên những hành trình sắp tới của mình và các bạn, dù trong hay ngoài nước, vẫn sẽ luôn giữ vững tinh thần "Tự hào là người Việt Nam"!

148f2b0941199e361b2e.jpg


6f5e0ede4497346536a8.jpg


Ngoài ra, mình còn có đam mê nhỏ với công việc MC - dẫn chương trình nữa đó Bước ra từ cuộc thi MICUS - Tìm kiếm Người dẫn chương trình trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho mình nhiều cơ hội tỏa sáng và thỏa sức với niềm đam mê này.

Dự định trong thời gian sắp tới, mình sẽ "cháy hết mình" học tập bậc Thạc sĩ tại Thụy Điển, tích cực nghiên cứu khoa học và đạt mục tiêu có bài báo đăng tải trên các Tạp chí Khoa học

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top