Chinh phục khán giả truyền hình với phong cách dẫn dắt tự nhiên, giàu cảm xúc, Nguyễn Tuyết Ngân (sinh năm 1996) đã xuất sắc giành được ngôi vị Á quân Đường tới Cầu vồng 2020. Đằng sau thành công đó là cả một hành trình nỗ lực và bền bỉ không ngừng nghỉ của cô nàng 9X này đấy!
Ban đầu thì Tuyết Ngân tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường Đại học Sài Gòn. Lúc đó ước mơ của cô là trở thành một giáo viên dạy văn cấp 3 thôi nha. Ai ngờ đâu cuộc đời lại có nhiều bất ngờ đến vậy!
Bước ngoặt thay đổi cuộc đời xảy ra khi Ngân đại diện cho sinh viên trường tham gia cuộc thi Én sinh viên. Vốn là một cô gái năng động, quen với sân khấu và có khả năng nói giỏi, dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng Tuyết Ngân đã sớm khẳng định được tài năng khi vượt qua hàng ngàn đơn đăng ký để lọt vào Top 5 của cuộc thi cùng 4 giải phụ: Giải yêu thích nhất, giải tiềm năng do ban giám khảo bình chọn,... Còn ở MC Awards 2018, cô nàng còn ẵm luôn giải "đúp": MC có tác phong chuyên nghiệp nhất và MC nữ xuất sắc nhất nữa này!
Nếu ở Én sinh viên, Tuyết Ngân còn là cô sinh viên ngây ngô và dẫn chương trình theo bản năng thì khi đến với Cầu vồng, cô gái ngày ấy đã trưởng thành và xuất hiện với tinh thần chiến đấu cao nhất luôn! Một trong những động lực quan trọng của Ngân chính là CLB MC Nhà văn hóa sinh viên - nơi dành cho những người trẻ có cùng đam mê dẫn chương trình dưới sự dẫn dắt của MC Hoàng Vũ (Quán quân Cầu vồng 2014). Đây cũng là nơi sinh hoạt của những gương mặt Cầu vồng nổi tiếng khu vực miền Nam như MC Phong Linh (Quán quân Cầu vồng 2015), MC Thanh Mai (Top 4 Cầu Vồng miền Nam), MC Thiên Phong,...
Chặng đường này chưa bao giờ là dễ dàng với cô gái trẻ và khiến nhiều lần cô phải bật khóc đấy. Càng vào sâu tới vòng trong, từ thí sinh miền Nam duy nhất đến nữ thí sinh duy nhất lọt Top 3 vào vòng chung kết. Bên cạnh niềm vui thì với Ngân, sự cô đơn, nhớ nhà và phải tập làm quen dần với các chương trình truyền hình – thế giới mới mẻ và hoàn toàn lạ lẫm là những thử thách khó khăn nhất.
"Chưa bao giờ mình khóc nhiều đến như vậy. Không chỉ là những lần tủi thân khi ốm phải tự mua thuốc uống một mình, không chỉ những cảm xúc lo lắng vì nghi ngờ chính bản thân mình yếu kém hơn so với các bạn. Lần đầu tiên mình tiếp xúc với tai shure và máy nhắc chữ cũng khiến cho mình bị bối rối và có chút sợ. Tất cả mọi thứ liên quan đến truyền hình đều quá khác so với suy nghĩ của mình." – Tuyết Ngân xúc động chia sẻ.
Chăm chỉ và ham học hỏi, Ngân thường hay ghi chép những câu nói hay từ các huấn luyện viên, ekip hay các bạn thí sinh. Chưa bao giờ cô nàng 9X cho phép mình buông bỏ mỗi khi nản lòng. Thấy con nỗ lực và đạt được những thành tựu nhất định, gia đình cũng hiểu hơn về con đường mà Ngân đang lựa chọn. Từ những người phản đối đầu tiên thì giờ đây, bố mẹ của cô cũng đã sẵn sàng "gả" con mình cho công việc yêu thích và sẵn sàng trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn