Từ bé đã "nghiện" vẽ và mê thời trang, NTK trẻ Xa Lan đang khiến giới mộ điệu phải trầm trồ với nguồn cảm hứng từ chiếc yếm đào truyền thống Việt Nam. Cô nàng quyết tâm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mang những giá trị văn hóa sâu sắc vào từng thiết kế của mình
"Mình thấy mình may mắn lắm khi được lớn lên giữa nghệ thuật, hội họa và thời trang"
Từ hồi mới... 2-3 tuổi thôi, Xa Lan đã bắt đầu cầm bút bi vẽ nguệch ngoạc những cô gái, váy đầm rồi tự mix-match lung tung Thay vì cày phim hoạt hình như lũ trẻ cùng trang lứa, bé Xa Lan lại mê mẩn vẽ khuôn mặt với đủ thứ biểu cảm, xem các show haute couture (may đo cao cấp kiểu Pháp ấy), nghe nhạc giao hưởng thính phòng, tìm hiểu lịch sử văn hóa nghệ thuật cổ đại. Hồi đó, có mấy anh họa sĩ trẻ ở hàng xóm với cả kho tranh Hà Nội xưa - vibe nghệ thuật cứ thế mà thấm vào từng ngày!
Xa Lan hồi bé cũng hay nghịch lắm, bà ngoại với mẹ dì phải đi tìm về ăn cơm hoài Mà tìm thấy thì thấy con bé đang ngồi vẽ miết ở đâu đó, còn "cosplay" Leonardo Da Vinci vẽ tranh người để học giải phẫu, rồi cắt dán váy giấy lên hình người với đủ kiểu style. Những bộ váy dạ hội từ các ông lớn như John Galliano, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, hay show diễn của Dior, Yves Saint Laurent, Chanel những năm 199x-200x khiến Xa Lan nghiện sml!
Thấy con gái có thiên hướng nghệ thuật rõ mồn một, mẹ Xa Lan đã support hết mình cho con học nhạc giao hưởng và múa. Nhờ đó mà cô bé được biểu diễn thường xuyên ở Nhà hát Lớn (Hà Nội). Ở đây, Xa Lan để ý thấy giới tinh hoa ngồi dưới khán đài toàn ăn mặc sang xịn mịn, quyến rũ và lịch sự vô cùng.
Được tiếp xúc sâu với nghệ thuật phương Tây từ bé, chuẩn mực thưởng thức lại khắt khe, Xa Lan bắt đầu tự khám phá thứ mới mẻ ngay trong đời sống thường ngày của người Việt. Cô đặc biệt mê mẩn vẻ quyến rũ của ả đào Kinh Bắc, ca trù Việt Nam, các bản nhạc của nhạc công Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến hay ca sĩ Ngọc Khuê. Hình ảnh các cô ca nương xưa mặc yếm đào buộc dây cổ, để lộ vai lưng vừa gợi cảm vừa kín đáo khiến Xa Lan tự hào muôn phần về nét đẹp văn hóa Việt
Rồi cô tự tay thiết kế và may những bộ đồ cổ yếm điệu đà để mặc hằng ngày luôn. Đi học thì cặp sách không có sách vở, toàn vở vẽ thiết kế Xa Lan còn tự tiết kiệm tiền mua vải cao cấp may đồ unique chỉ mình cô có. Thậm chí từng lấy khăn đỏ làm nơ buộc tóc, dùng bút xóa vẽ họa tiết lên áo khoác đồng phục của bạn thân nữa chứ! Thế là bị nhắc nhở trên lớp liên tục
Turning point đời NTK!
Mọi thứ thay đổi khi Xa Lan may mắn được một họa sĩ nổi tiếng VN nhận làm trò. Mỗi ngày cô đều đến nhà thầy học và ngồi dưới chân cầu thang gỗ vẽ. Về nhà lại tiếp tục vẽ không phân ngày đêm, đến mức khóa cửa không chịu ăn nếu chưa xong tranh! Hậu quả là giờ những ngón tay cầm bút của Xa Lan đều bị vẹo, cong méo, lệch khớp và chai sần rồi Điểm vẽ liên tục 9,75 vì thầy nói: "Trong nghệ thuật không có điểm 10, nên thầy chỉ cho em từng đấy được thôi".
Thầy từng tâm sự: "Lan Phương à, cuộc đời thầy chưa bao giờ chuẩn bị màu cho ai, thầy chỉ làm cho em thôi đấy. Sau này khi trở thành ai đó, em hãy nhớ, thầy là người thầy đầu tiên của em". Câu nói này khiến Xa Lan nhận ra thầy tin tưởng mình vô cùng, từ đó tự tin hơn để theo đuổi con đường nghệ thuật và thời trang theo cách riêng
Lên cấp 3, suốt 3 năm Xa Lan nửa ngày học trên lớp, nửa ngày tự đi xe buýt đến trường Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật Công nghiệp hay Học viện thời trang London ở Tây Hồ xin "học ké" với các anh chị sinh viên về vẽ, kỹ thuật may mặc, rập, thiết kế để làm nên những chiếc váy đặc biệt. Mẹ cũng thường đưa con đi dự show thời trang và triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội, mua tác phẩm về cho nghiên cứu.
17 tuổi chính là năm bước ngoặt khi Xa Lan cảm thấy kiến thức còn hạn chế và muốn bứt phá ở môi trường rộng lớn hơn. Vì thế cô tự mình tìm kiếm, học hỏi các bậc thầy về kỹ thuật may mặc cao cấp Haute Couture nổi tiếng thế giới.
Plot twist ngoài chợ vải!
Vì học gần chợ Hôm và "phố vải" Phùng Khắc Khoan - chợ vải trung tâm nổi nhất Hà Nội, nên từ nhỏ Xa Lan đã thân quen với những người bán vải và phụ liệu ở đây. Cô đắm chìm nghiên cứu hàng trăm nghìn loại vải, tạo ra mẫu váy, áo yếm, kẹp nơ, bờm tóc, túi xách. Sau một thời gian, nhiều chị em yêu thích đồ cô tự làm. Vậy là ngay khi còn là thiếu nữ, Xa Lan đã khởi nghiệp với số vốn... 0 đồng luôn!
Dần dần Xa Lan hiểu rằng nếu chỉ may mặc truyền thống thì giá trị mang lại cho người lao động không cao. Tận mắt chứng kiến chú dì làm may đo thời trang tại Linh Đàm những năm 1990-2000, cô xót xa khi thợ may, họa sĩ phải vất vả mà tiền công ít ỏi.
Nhận ra không thể đi theo lối mòn "học xong rồi đi làm", Xa Lan khát khao kiến thức về thế giới bên ngoài, muốn làm thời trang nghệ thuật có giá trị. Vì thế cô quyết định táo bạo vừa học vừa làm, song song cả thời trang, hội họa và đầu tư - nhưng phải là kiến thức cập nhật mới nhất của thế giới!
Xa Lan chăm chỉ tìm giáo trình nước ngoài về nghệ thuật, thời trang, kỹ thuật may mặc, trào lưu, xu hướng, tư duy thẩm mỹ mới nhất. Cô muốn khám phá, hiểu hơn về cách suy nghĩ, sống, ăn mặc, thưởng thức của những người xuất chúng, có tâm có tầm. Từ đó tạo ra điều gì đó không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa và được công nhận xứng đáng
Không chỉ flex xa hoa, mà phải có văn hóa sâu sắc mới thực sự quý!
Trải qua quá trình học tập và tích lũy, Xa Lan nhận ra: "Thời trang không chỉ dừng lại ở sự phù phiếm xa hoa, mà những giá trị ẩn sâu trong mỗi thiết kế mới là thứ quý giá của một tác phẩm".
Từ đam mê đến "Độc bản" yếm đào và phong cách nghệ thuật Oreism
Khi còn là sinh viên Kinh tế Đầu tư, Xa Lan vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch của một tổ chức trẻ về đầu tư. Nhờ đó cô tiếp xúc và làm việc với nhiều doanh nhân nổi tiếng, tham gia sự kiện đầu tư kinh doanh trong ngoài nước. Được gặp nhiều phụ nữ tài giỏi, có tâm có tầm, Xa Lan cũng hiểu được cách người phụ nữ nên "ăn vận" sao cho chuẩn trong những sự kiện quan trọng.
Với kinh nghiệm nhiều năm về hội họa và thời trang, Xa Lan quyết tâm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, thời trang. Xây dựng hình mẫu người con gái Việt Nam với tài năng thiên bẩm và nghị lực phi thường. Cô tin vào vẻ đẹp đầy nội lực, thâm trầm, đài các và tinh hoa của phụ nữ Việt. Với mỗi người con gái, Xa Lan tìm ra nét cá tính, nét đẹp, tài năng, phẩm chất riêng, tổng hòa kết tinh tạo nên màu sắc đặc biệt và nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo
Trong văn hóa Việt Nam, Yếm Đào là trang phục truyền thống gắn liền hình ảnh con gái "thắt đáy lưng ong". Hình ảnh áo yếm thường xuất hiện cùng các cô Ả đào Kinh Bắc tài năng ngày xưa. Yếm đào thường được mặc trong ngày lễ hội lớn, tươi vui, gợi cảm nhưng vẫn kín đáo. Vì vậy, "Độc bản Yếm Đào" ra đời để tôn vinh Người con gái Việt với vẻ đẹp e lệ, tiềm ẩn không dễ thấy, thâm trầm mà đài các như viên đá quý, kết tinh ẩn dấu bên trong lớp đất đá xù xì.
Nguồn: svvn.tienphong.vn