Mấy ngày gần đây, hội tân sinh viên đang loay hoay chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất thủ tục nhập học. Bên cạnh mood háo hức, hồ hởi thì vẫn còn đó những lo toan và băn khoăn của những bạn trẻ lần đầu xa quê hương
Giấy tờ nhập học, tiền ăn tiền ở, phương tiện đi lại, đường xá, quan hệ mới mẻ... là cả một rổ lo lắng của các bạn sinh viên tỉnh lẻ khi lần đầu đặt chân đến Sài Gòn.
Lần đầu xa nhà - cảm giác lạc lõng vô cùng
Chọn trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) làm "bến đỗ" cho 4 năm đại học sắp tới, Đặng Nguyễn Tuấn Tài (quê Hà Tĩnh, ngành Lưu trữ học) đã có hẳn 24 giờ di chuyển từ quê vào TP. HCM để làm thủ tục nhập học. Chia sẻ về những khó khăn trong lần đầu xa quê, Tuấn Tài tâm sự: "Đây là lần đầu mình vào Sài Gòn. Không khí ở đây hơi ngột ngạt. Do trường ở xa nên mọi thủ tục giấy tờ mình đều phải chuẩn bị kỹ càng để tránh tình trạng thiếu sót. Bên cạnh đó, mình cũng khá lo lắng vì thời gian tới mình phải tự lo mọi việc".
Tương tự như Tuấn Tài, Nguyễn Đặng Anh Quân (quê Quảng Trị, ngành Đô thị học) cũng có những lo lắng trong lần nhập học đầu tiên. Anh Quân cho biết, bản thân chưa chuẩn bị tâm lý khi phải rời xa bố mẹ. Mọi thứ đều mới lạ khiến Quân cảm thấy chưa quen từ bạn bè đến những mối quan hệ khác. Hơn nữa, do Quân cũng chưa mang xe máy vào TP. HCM nên việc đi lại bằng xe buýt khiến bạn thấy khá bất tiện.
Không may mắn như nhiều bạn tân sinh viên khác, bạn Trần Thị Vân Anh (quê An Giang, ngành Luật Kinh tế, trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. HCM) hiện tại vẫn chưa tìm được chỗ ở. Vân Anh chia sẻ: "Mình vẫn chưa tìm được trọ tốt ở gần trường mình học. Điều này làm mình lo lắng rất nhiều. Bên cạnh đó, tổng các chi phí từ học phí nhập học đến các chi phí khác khá cao khiến mình có chút chùn bước".
"Chỉ mong con sống tốt" - tâm tư của bố mẹ
Đó là những mong mỏi của các bậc phụ huynh khi có con học tại TP. HCM. Chú Kiệt (quê Đắk Lắk) tâm sự: "Khi cho con học tập xa tôi có nhiều âu lo. Bởi hiện tại, con tôi vẫn chưa đăng ký được KTX ĐHQG TP. HCM. Ở trọ tại TP. HCM thì rất phức tạp. Nhưng dù sao đây cũng là quyết định của con. Tôi không mong gì hơn ngoài việc bản thân con có thể tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, học tập tốt là đủ".
Cùng con nhập học tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, nhiều phụ huynh không khỏi vui mừng và xúc động. Bên cạnh sự vui mừng là tâm trạng lo lắng khi con phải tự lập một mình nơi "đất khách quê người". "Lo thì lo thế thôi nhưng tôi vẫn cho con chọn theo ước mơ của mình. Bậc làm cha làm mẹ, tôi cố gắng đi cùng con nhập học, lo cho con chu toàn để an tâm hơn. Thấy con phấn khởi, vui vẻ mà tui cũng mừng thầm", cô Nguyễn Thị Thanh Hà (quê Đà Nẵng) chia sẻ khi cùng con nhập học.
Tự tin và chủ động thích nghi - bí kíp sinh tồn nhé!
Hòa chung không khí đón chào tân sinh viên, bạn Lê Huyền Trang (quê Hà Tĩnh, năm thứ hai, ngành Đông Phương học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ, năm trước Trang nhập học theo hình thức trực tuyến nên ban đầu cô gặp khá nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các thủ tục nhập học và thích nghi với môi trường đại học. Đồng thời, Huyền Trang cũng gặp chút tự ti khi giọng nói vẫn còn mang nét đặc trưng của người con Hà Tĩnh. Tuy nhiên, "Nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin, học cách thích nghi với môi trường mới, sáng tạo và chủ động trong mọi vấn đề" là cách mà Huyền Trang vượt qua những khó khăn ban đầu.
Giống như Huyền Trang, bạn Trần Thị Trúc Giang (quê Kiên Giang, năm thứ hai, ngành Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Nông Lâm TP. HCM) cũng có những lo lắng khi phải học tập trong tình hình dịch COVID-19. Trúc Giang cho biết, xuyên suốt học kỳ một của năm nhất, việc học qua online cũng khiến Giang khó làm quen và hòa nhập với bạn bè. Tuy nhiên, Giang đã chủ động khắc phục khi mạnh dạn thể hiện cá tính của mình. Đồng thời, việc giao lưu văn hóa giữa các vùng miền giúp Giang có thêm nhiều mối quan hệ mới.
Nguồn: svvn.tienphong.vn