Tối 6/9 (rằm tháng Bảy) vừa rồi, khắp các ngôi chùa ở TP. HCM đã tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu, và phải nói là cảnh tượng đẹp đến nao lòng luôn! Đặc biệt là lượng bạn trẻ tham gia đông không tưởng, ai cũng thành tâm dâng hương, cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình
Dù nằm xa trung tâm hơn 20 km, chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) vẫn đón hàng nghìn bạn trẻ từ sáng sớm để tham dự đại lễ. Moment cài hoa hồng thiêng liêng trong buổi lễ đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, vibe cảm xúc lắm luôn
Khi nhận đóa hoa đỏ thắm, không ít bạn trẻ đã không kìm được nước mắt. Cúi đầu lặng lẽ giữa dòng người, ai nấy đều thành tâm cầu nguyện, nhớ về công ơn to lớn của đấng sinh thành. Đóa hoa hồng cài trên ngực không chỉ là biểu tượng của lòng hiếu thảo mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về tình yêu thương vô bờ của ba mẹ
Lần đầu đón Lễ Vu Lan xa nhà tại chùa Việt Nam Quốc Tự (TP. HCM), Quỳnh Anh (19 tuổi) cùng bạn đến chùa để tìm sự bình yên và gửi gắm nỗi nhớ. "Cảm giác rất mới mẻ, nhưng dù ở đâu, mình cũng muốn gửi những lời nguyện ước cầu bình an đến cho gia đình", Quỳnh Anh tâm sự. Đó không chỉ là lời cầu bình an mà còn là nỗi lòng của một người con xa quê, luôn hướng về gia đình
Vibe ở chùa Pháp Hoa (TP. HCM) lại khác hẳn - nơi đây thu hút giới trẻ bởi nghi thức thả đèn hoa đăng cực chill. Dù trời có mưa nhẹ, hàng trăm bạn trẻ vẫn check-in đông nghẹt. Mọi người đi theo hội hoặc cùng gia đình, tìm góc riêng để tự tay viết những lời ước nguyện lên chiếc đèn nhỏ xinh
Nguồn: svvn.tienphong.vn