Những câu chuyện chill phết từ 'Đội Máu Mở' - hội SV hiến máu siêu ngầu ✨

47e5184a778bf2322ef1.webp


Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường ĐH Mở vừa tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo "Hoài Bão Đỏ" lần thứ XIII. Chương trình lần này nhận được response cực khủng từ đông đảo sinh viên, nhờ vào những câu chuyện truyền cảm hứng từ chính các bạn trẻ trong team

Hiến máu là để sẻ chia, không phải để flex

Thành Đạt (ngành Du lịch) đã ba lần tham gia hiến máu và mỗi lần đều để lại trong bạn ấy những cảm xúc không thể nào quên. Là thành viên của "Đội Máu Mở" - tổ chức tình nguyện siêu tích cực trong phong trào hiến máu - Đạt chia sẻ: "Lần đầu hiến máu, mình hơi lo lắng, nhưng khi thấy những giọt máu của mình có thể cứu sống người khác, mình thấy thật xúc động. Đó là lý do vì sao mình luôn sẵn sàng tham gia hiến máu, bất cứ khi nào có dịp".

71268f240713afc96ed6.jpg


Không chỉ tham gia hiến máu, Đạt còn đồng hành cùng đội trong việc tuyên truyền, kéo các bạn sinh viên khác tham gia, góp phần lan tỏa ý nghĩa của hành động nhân ái này. Respect quá trời!

Đối với Trần Bảo Châu (ngành Luật), người đã hiến máu tới tận 6 lần (wow!), mỗi giọt máu trao đi là một niềm hạnh phúc lớn. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất với bạn ấy lại đến từ việc tham gia tổ chức chương trình hiến máu mang tên "Hoài Bão Đỏ" lần thứ XIII.

dada64c986515ab8a35d.jpg


4499dc1519719c8b50be.jpg


"Lần đó, mình đảm nhận vai trò đội trưởng. Mình và các bạn trong đội đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, từ quà tặng, kế hoạch tổ chức, đến việc hướng dẫn tình nguyện viên mới. Đó là lần đầu tiên, mình cảm nhận rõ sự gắn kết và tinh thần trách nhiệm của mình trong một tập thể. Những khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ theo mình mãi", Bảo Châu bộc bạch.

Bạn ấy chia sẻ thêm, chính những lần chứng kiến các bạn tình nguyện viên chăm sóc, động viên người hiến máu đã thôi thúc bạn ấy gia nhập "Đội Máu Mở" từ khi còn là tân sinh viên năm nhất. "Việc hiến máu hay hỗ trợ chương trình không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều", Bảo Châu nói. Chính là grow up chất lượng!

Lan tỏa vibe sẻ chia trong cộng đồng sinh viên

"Đội Máu Mở" đã trở thành cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái và người cần máu. Các hoạt động tình nguyện không chỉ dừng lại ở việc hiến máu mà còn là hành trình gieo những giá trị yêu thương trong cộng đồng sinh viên. Wholesome vãi chưởng!

e5d1aa875585bb0e753e.jpg


Chương trình hiến máu nhân dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ là sự kiện để nhìn lại những chặng đường đã qua mà còn là cơ hội khẳng định trách nhiệm của người trẻ với xã hội.

Những câu chuyện từ Thành Đạt, Bảo Châu hay các tình nguyện viên "Đội Máu Mở" đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Mỗi giọt máu cho đi không chỉ là món quà vô giá dành cho người bệnh mà còn là cách các bạn trẻ góp phần xây dựng cộng đồng giàu tình yêu thương và sự sẻ chia.

e03d7e8f7f56a33914fc.jpg


19f00f0b8e3f3f4ef7be.jpg


Nhân dịp này, trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức Lễ trao thưởng cho sinh viên đạt Giải thưởng "Sao Tháng Giêng", Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" các cấp trong năm học 2023 - 2024, cùng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, thể thao cấp quốc gia và khu vực.

Đặc biệt, nhà trường tổ chức chương trình "Tết yêu thương – Xuân Ất Tỵ 2025", trao tặng 78 phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn đón Tết ấm áp, vui tươi và tiếp thêm động lực trong học tập. Ấm lòng quá đi mất thôi!

29ead0a66cc1fbcf4400.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top