Nhạc sĩ 'karaoke quốc dân' Phạm Khánh Hưng: Nhiều người cứ nghĩ yêu ca sĩ là phải ghen lắm, nhưng thật ra...

ae8175d31f5caf848208.webp


Chủ nhân của loạt bài hit đình đám Phạm Khánh Hưng vừa có những chia sẻ rất thật về cuộc sống và chuyện tình cảm khiến ai nghe cũng phải bất ngờ luôn nha!

Phạm Khánh Hưng được biết đến là nhạc sĩ của những ca khúc "karaoke quốc dân" vì đến giờ khán giả vẫn cứ chọn hát lại các sáng tác từ anh. Trong lần comeback showbiz Việt với dự án Phạm Khánh Hưng's greatest hits, "hit maker" này đã làm mới lại nhiều ca khúc của mình rồi đó. Trong đó, bản hit Đếm từng "khuynh đảo" V-pop năm nào, giờ phiên bản mới có tempo nhanh và gọn hơn hẳn.

e09439b45cd970439427.jpg


Nhưng mà điều khiến netizen chú ý nhất lại là những tiết lộ về cuộc sống, tình cảm cá nhân của Phạm Khánh Hưng đấy. Là nhạc sĩ nên anh thừa nhận có nhiều ca khúc "vận" vào người mình luôn.

9ed3e3cf91051666384a.jpg


Nói về hoàn cảnh ra đời bài Đếm, Phạm Khánh Hưng khẳng định đây là một trong 2 bài hát có sự trùng hợp lạ kỳ đối với cuộc đời của mình. Không cần phải hứa đâu em là ca khúc đầu tiên "vận" vào người, bởi lúc đó anh thực sự đang có bạn gái ở xa. Từ cảm xúc yêu nhau, anh đã tưởng tượng ra cảnh hai người yêu nhau phải chia tay tại sân bay cùng lời nói "đã yêu nhau thì không cần phải hứa". Và guess what? Một thời gian sau đó, chuyện này đã xảy ra với anh thật sự luôn!

068dae6d3ff0f5501071.jpg


Khi viết bài chủ đề cho album thứ hai, giai điệu của Đếm đến với Phạm Khánh Hưng khá nhanh và anh nghĩ chỉ cần ráp từng chữ lên đó một cách rất tự nhiên là được. Tuy nhiên, viết đến đoạn "một năm cũng thấm thoắt trôi qua", anh cảm giác câu chuyện có vẻ chưa phù hợp nhưng thay thế bằng "nhiều năm" hoặc "mười năm" thì lại phi lý, nên quyết định giữ nguyên vậy. Plot twist là sáu tháng sau khi ra mắt album, người yêu của anh thông báo sẽ đi tu nghiệp... đúng một năm! Trùng hợp đến rùng mình luôn á!

7c7df10428c284cfdea8.jpg


Như bài hát, người bạn gái cũng giữ đúng lời hứa, sau khi tu nghiệp một năm thì đã trở về với anh. Dẫu vậy, hai người sau đó đã chia tay do không cảm thấy phù hợp nữa. Đến thời điểm hiện tại, Phạm Khánh Hưng mới dám nhìn nhận mình khá là gia trưởng và cách yêu ngày trẻ của mình có phần "kiểm soát" người khác, thậm chí "ghen bóng ghen gió" và còn suy diễn, khiến họ cảm giác bị "ngộp thở" trong tình yêu và có thể đó là lý do khiến họ rời đi.

18be15b4db0f39c7f581.jpg


Anh tâm sự: "Nhiều người nghĩ là khi yêu ca sĩ, nghệ sĩ thì người đó phải ghen lắm. Nhưng bạn gái của Hưng thì ngược lại, chính Hưng mới là người hay ghen. Sau này, Hưng đã hiểu được những cái sai nên đã dần khắc phục, nhưng trớ trêu là lúc mình hiểu ra thì mình lại cô đơn. Chắc là Hưng phải trả nghiệp". Nghe mà thương quá đi mất!

f1674ca7b7e0333d10ba.jpg


Từ sự trùng hợp lạ kỳ giữa hai ca khúc đó với đời thật đã khiến Phạm Khánh Hưng có giai đoạn cảm thấy hoang mang. Anh lo lắng rằng, có khi nào bài hát đã "vận" vào đời mình không nữa. Anh chia sẻ thêm: "Một thời gian sau, Hưng có cảm xúc để viết về những mảnh đời trẻ em bất hạnh lầm lạc nhưng vì quá sợ chuyện của hai bài hát trước tái diễn nên cuối cùng Hưng đã bỏ luôn chủ đề này". Hiểu luôn nỗi sợ này!

36498e84d267f2a7cb9c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top