Nhà trường bảo clip bị cắt ghép, sinh viên không phục: Drama ĐH SPKT TP.HCM căng đét!

51f95d91b3970ffd1692.webp


827dd15b3b8b6d72fcd4.jpg


Vụ thầy giáo đuổi sinh viên ra khỏi lớp online vì... mưa to nghe không rõ đang gây bão MXH! Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã lên tiếng nhưng lời giải thích lại khiến dân tình càng thêm nóng mắt

Nhà trường nói gì?

PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh - Phụ trách trường - cho biết đã nhận được phản ánh và yêu cầu các phòng ban liên quan vào cuộc làm rõ. Trường xác nhận vụ việc là có thật luôn nha!

Theo lời giải thích của nhà trường thì: "Giảng viên có ý định nhắc nhở sinh viên tập trung học hơn, do không kềm chế được cảm xúc nên đã lớn tiếng với sinh viên. Nhận thấy không phù hợp, giảng viên sau đó đã cho sinh viên vào lớp tiếp tục học".

Điểm nhấn quan trọng là trường cho rằng clip trên mạng "đã bị cắt bớt, chưa phản ánh đúng toàn bộ bối cảnh sự việc". Các đơn vị đang xác minh thêm để đưa ra hướng xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi sinh viên và không để xảy ra tình trạng tương tự.

e251144146c3f799e1ea.jpg


"Sự việc diễn ra hôm nay gây ảnh hưởng đến tâm lý nhiều sinh viên, phụ huynh là điều đáng tiếc nhất, nhà trường rất mong được thông cảm", thông báo của trường nêu.

Trường cũng khuyến cáo sinh viên nếu gặp vấn đề tương tự thì nên gửi phản ánh trực tiếp về phòng Thanh tra giáo dục (pttgd@hcmute.edu.vn) thay vì đăng lên mạng xã hội.

Sinh viên phản pháo cực gắt!

Thế nhưng, đông đảo sinh viên trong trường lại KHÔNG đồng ý với cách giải thích "clip bị cắt ghép" của nhà trường. Nhiều bạn khẳng định clip đã phản ánh khá rõ bản chất vụ việc rồi, các ngôn từ và hành xử mang tính xúc phạm thể hiện rõ mười mươi!

"Việc giảng viên sử dụng ngôn từ và cách hành xử như vậy là không đúng trong môi trường đại học. Có thể thấy, đề nghị giảng viên giảng lại bài là hết sức bình thường, thể hiện sự nghiêm túc trong học tập nhưng lại bị cho là làm khó nhau. Việc thiết bị nghe không tốt và trời mưa to là chuyện khách quan đáng thông cảm, sao giảng viên lại cho rằng đó là thái độ?", một bạn sinh viên bức xúc.

Bạn Nghĩa phản ánh thẳng thắn: "Về cơ bản thì học đại học cũng như một loại hình dịch vụ, sinh viên bỏ tiền ra và có quyền có nhu cầu tiếp nhận cũng như đòi hỏi quyền lợi. Việc nghe không rõ và đề nghị thầy giảng lại là quyền lợi hết sức bình thường, không ai có quyền đuổi sinh viên ra khỏi lớp cả". Thẳng thừng luôn!

Điều khiến sinh viên bức xúc nhất là việc giảng viên yêu cầu cả lớp từng người một phải mở webcam và lặp đi lặp lại "tôi tên… có đủ miệng, tai và các giác quan như người bình thường" - kiểu hành xử này bị cho là mang tính xúc phạm nặng nề.

"Thầy hoàn toàn có thể chọn cách giải quyết hợp lý và tôn trọng người học hơn, tại sao không làm?", một sinh viên đặt câu hỏi.

Sự việc diễn ra như thế nào?

Trước đó, trên diễn đàn cộng đồng sinh viên Thủ Đức xuất hiện clip ghi lại buổi học trực tuyến của khoa Điện - Điện tử. Trong clip, một sinh viên lịch sự đề nghị: "Dạ, bên em mưa to quá em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?".

Không ngờ giảng viên ngay lập tức nổi giận, phản ứng: "Mưa to quá thì học làm gì, đi ngủ đi hén. Việc to hay không thì anh tự giác lấy tai phone đeo vô chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng nhiều lần", rồi đuổi sinh viên ra khỏi lớp luôn!

Thậm chí giảng viên này còn có lời lẽ đe dọa như "bóp cổ" và bắt từng người xác nhận có đủ tai, miệng và giác quan như người bình thường.

Trên các diễn đàn, đa phần sinh viên đều không đồng tình với cách làm của giảng viên này. Drama vẫn đang tiếp diễn, chờ xem nhà trường sẽ xử lý thế nào nè!

9fca62728e2e99511681.jpg


eeb5d3f86d7bbf8a4fb4.jpg


eec2e69dd5da4256e7ee.jpg


d3dbf2eac8d2ecbc24c0.jpg


0497d8a512137e69fc43.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top