Huyền Trang, sinh năm 2000, là sinh viên năm cuối ngành Luật trường ĐH Nội vụ Hà Nội. Cô nàng sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Bảo - quê hương của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một huyện thuộc thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng.
Với môi trường học tập vô cùng năng động và thân thiện, trường ĐH Nội vụ Hà Nội đã giúp mình trưởng thành như ngày hôm nay. Những năm tháng sinh viên, mình vừa cày cuốc với kiến thức, vừa tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hóa nghệ thuật với sở trường múa, và có cơ hội làm những công việc yêu thích như làm gia sư, chụp ảnh mẫu.
Bạn biết không, mọi hành động chúng ta làm mỗi ngày đều xuất phát từ trái tim và lý trí - có lúc hòa hợp, có lúc mâu thuẫn, nhưng dù sao thì vẫn phải hành động thôi. Đó chính là những mảnh ghép đa sắc tạo nên cuộc đời và con người bạn đấy. Với mình, sự cân đối trong tư duy, nhận thức khi đứng trước cuộc sống đầy chông gai là điều thiết yếu lắm luôn.
Mọi sự vấp ngã đều là bài học quý giá, dám nghĩ dám làm, cứ sai đi rồi bạn sẽ có kinh nghiệm, từ đó sẽ làm những điều đúng đắn hơn và hệ quả của chúng là thành công. Mình thầm biết ơn những người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình, trao cho mình giá trị sống tích cực để năng lượng trong mình lớn hơn bao giờ hết. Bản thân tự tin hơn, xác định được cách sống, lẽ sống - sống là phải cho đi, là phải yêu thương, mỗi ngày sống là một ngày có lãi
Huyền Trang của bây giờ đang sống với những đam mê và khát vọng trẻ "chảy" trong mình. Mọi thứ với mình như được khởi sắc, nụ cười mang tên "hạnh phúc" luôn hiện diện khi đứng trước muôn hình vạn trạng của cuộc đời, khao khát truyền tải giá trị sống tích cực đến với cộng đồng.
Ai trong chúng ta cũng đều có hai luồng suy nghĩ tiêu cực và tích cực tương ứng với từng hoàn cảnh buồn và vui. Nhưng nếu tư duy của chúng ta cứ thay đổi liên tục như vậy thì khi gặp chuyện không vui sẽ thật khó để vượt qua.
Hãy dần rèn luyện tư duy tích cực, giải phóng chính bản thân mình như một thói quen "tốt", và coi những suy nghĩ tiêu cực là thói quen "xấu" cần phải được loại bỏ. Đồng ý là cảm xúc có vui có buồn, nhưng dù vui hay buồn thì chúng ta vẫn phải sống, vậy tại sao không vui lên mà sống nhỉ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn