Chào năm mới 2023, anh Bắp Ngô Kiến Huy vẫn giữ vibe tích cực và tâm thế "mở toang cửa" đón nhận mọi thứ. Dịp Tết Quý Mão cận kề, anh chàng đã có những chia sẻ chân thành về hành trình âm nhạc của mình trong năm qua.
Bài hit "Sao em biết người rời đi không buồn" gây buzz nhưng cũng bị chê cũ kỹ, anh nghĩ sao về điều này?
Mình là người cầu thị lắm nên chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ comment nào dành cho mình cả, kể cả những anti hay ý kiến trái chiều đều welcome hết. Theo quan điểm cá nhân thì đây là một ca khúc khai thác đề tài khá mới mẻ, có thể nói là mở đầu cho một trend, một cách nhìn nhận mới trong chuyện yêu đương đấy. Chuyện tình cảm vốn dĩ là muôn màu muôn vẻ nên không thể nói cũ hay mới được. Hơn nữa, ca khúc truyền đi một message tích cực, một tư duy rất khác khi kết thúc một mối tình. Khi hai trái tim không còn chung nhịp đập, mình có thể chọn cách dừng lại để mỗi người có thể đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình.
Vậy điều khác biệt và sự thay đổi mà anh muốn nói đến ở đây là gì?
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và nhiều người trong giới cũng đã khẳng định rằng, cách hát của Huy đã dần khác trước rồi đó. Chị Phương Uyên còn khen mình hát cảm xúc hơn nữa. Trước đây, mình hay chọn những bài ballad có phần điệp khúc đầy cao trào, kịch tính. Còn giờ thì tập trung nhiều hơn vào cảm xúc biểu đạt. Đây là một bài hát khó và mình đã từng nghĩ sẽ không cover được. Nhưng sau khi bị ekip thuyết phục, càng hát thì càng thấy "đã" vì chính mình cũng cảm nhận được sự khác biệt trong cách kể chuyện của bản thân. Từ tất cả những điều đó, mình không hiểu sao sản phẩm này lại bị chê là cũ kỹ nữa.
Ra 3 MV quá nhanh, quá dồn dập và điều đó khiến nhiều người đồn đoán vì MV trước fail nên phải ra ngay sản phẩm khác để "chữa cháy"?
Đó là những nhận định chủ quan và cả cực đoan luôn á. Trên đời này có những chuyện dễ và khó, chuyện khó tưởng tượng, chứ không có chuyện không thể xảy ra. Nếu lấy chuẩn bình thường là vài ba tháng mới ra một MV để đánh giá một người ra 3 MV trong ba tháng là bất thường thì có vẻ bất công cho mình quá đi. Nhưng vì đang trên đà xây dựng danh hiệu ca sĩ đa năng nên mình phải chia đều cho các lĩnh vực mình tham gia mà không bị nghiêng về lĩnh vực nào quá và rất may kế hoạch đặt ra đã thực hiện được rồi.
Thế hẳn là Ngô Kiến Huy đang quá giàu để đầu tư cho âm nhạc chăng?
Mình không phải là người sở hữu một núi tiền để hư cái nào thì quăng bỏ, rồi bù vào cái khác đâu nha. Mọi thứ với mình đều cần phải tính toán kỹ lưỡng. Hơn nữa, mình tin rằng không có một sản phẩm "chữa cháy" nào lại có chất lượng như thế. Hay, dở thì không bàn tới vì thị hiếu mỗi người mỗi khác nhưng rõ ràng đó là một sản phẩm đạt chất lượng về mặt kết cấu và thẩm mỹ. Với sự bảo chứng của các đạo diễn tên tuổi như Khương Vũ, Đình Hà Uyên Thư, mình tin rằng chất lượng sản phẩm là thứ đáng tự hào. Bất cứ ai trong số họ và ngay cả mình đều không dám mang tên tuổi hay vị thế của mình ra đùa như thế. Mình phát hành ca khúc mới vào đúng những thời điểm đều được tính toán kỹ chứ không hề có chuyện "thích thì ra mắt" đâu nha.
Dù chấp nhận sự phân tán chú ý của khán giả bởi World Cup nhưng nghĩ đến con số mà anh đã đầu tư cho 3 sản phẩm, chí ít cũng phải 5 tỷ đồng cho 3 MV, anh có thấy tiếc không?
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thành công của một sản phẩm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cấu thành. Mọi thứ đều ổn nhưng lúc đó mọi sự chú ý đều dành cho các trận bóng đá ở World Cup rồi. Mình tin rằng không chỉ mình mà bất cứ ngôi sao hạng A nào, cả trên thế giới luôn nha, cũng sẽ mất đi ít nhiều thị phần. Nếu nghĩ bản thân bị mất 5 tỷ đồng vô ích thì mình tiếc chứ. Kiếm tiền rất khó mà, ai cũng thế, riêng gì mình đâu. Nhưng số tiền mà mình bỏ ra để đầu tư cho 3 MV, tại sao lại tiếc? Những gì mà mình có được chính là những sản phẩm vẫn đang hiện hữu đây và nhận được sự yêu thương của khán giả. Mình tâm niệm làm hết sức mình để khám phá giới hạn của bản thân, cả núi tiền mình cũng sẵn sàng đầu tư. Có những thứ chúng ta dùng tiền để đong đếm nhưng cũng có những thứ tiền là thứ vô nghĩa. Với sản phẩm âm nhạc, mình không phải nghĩ ngợi nhiều vì nếu không làm, làm sao biết được chúng ta đang làm được gì và cần phải làm gì khác hơn. Với một ca sĩ, sản phẩm âm nhạc chính là báu vật.
Sau gần 15 năm theo nghệ thuật, anh định nghĩa khái niệm "thành công" như thế nào dựa trên những gì mà anh đã đạt được?
Con số 15 năm là khoảng thời gian dài và nó cũng đủ cho nhiều người rồi. Nhưng mình thấy mình quá thành công vì sau 15 năm, mình vẫn được khán giả yêu thương Mình ra đường, mọi người đủ lứa tuổi, ngành nghề đều nhận ra và dành cho mình sự quan tâm chào hỏi. Tuy nhiên điều thành công nhất mà mình có được lúc này chính là bản thân vẫn đầy năng lượng để sáng tạo và làm nên những điều mới mẻ cho bản thân.
Nếu ở vị trí MC anh đang rất nổi bật thì ở lĩnh vực âm nhạc có vẻ anh cần nhiều hơn sự may mắn?
Thật ra ở lĩnh vực âm nhạc mình cũng có những thành tựu nhất định đấy. Trong top 3 ca sĩ có MV triệu view của showbiz Việt, mình là người thứ ba, sau Son Tung M-TP và Jack. Top 5 ca sĩ có nút Vàng của YouTube đầu tiên, mình cũng đứng thứ năm, sau hai bạn này và Chau Khai Phong, Le Bao Binh. Bản thân mình theo đuổi con đường nghệ sĩ đa năng nên sự chú ý bị phân tán cho nhiều lĩnh vực chứ không phải ở lĩnh vực này mình kém hơn lĩnh vực khác. Một câu nói cũ, nếu để tâm hẳn mọi người sẽ thấy rõ những gì mình nỗ lực và đạt được.
Là một trong những nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ, anh có thực hiện dự án mang tính bùng nổ bởi ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng không?
Có lẽ mọi người không để ý chứ lâu nay mình vẫn thực hiện dự án series travel vlog Huy and music đó. Đây là một dự án với những ca khúc mới, thúc đẩy du lịch trải nghiệm tới các nước. Năm nay mình sẽ làm tiếp. Mình cũng tính đẩy dự án để quảng bá vẻ đẹp quê hương đất nước, là niềm tự hào của mình. Như việc tham gia 2 Ngày 1 Đêm đã giúp mình làm rất tốt các vai trò giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp những vùng đất, văn hóa, con người Việt Nam. Ai cũng mê du lịch nhưng mình quyết biến niềm đam mê dịch chuyển của mình thành thứ gì đó có ích hơn và nó đã trở thành một cuốn cẩm nang du lịch hữu ích cho mọi người ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn