Ngày hội đón tân sinh viên Quảng Ngãi tại Sài Gòn - vibes cực chill và ấm áp

1f99c586e523a41fa553.webp


Hội Học sinh Sinh viên Đức Phổ - DPSG vừa tổ chức buổi "Chào đón tân sinh viên 2022" dành riêng cho các bạn đồng hương Đức Phổ - Quảng Ngãi đang cày cuốc tại Sài Gòn. Chương trình này nhằm gắn kết và mang đến những trải nghiệm chill nhất cho các tân sinh viên trong những tuần đầu bỡ ngỡ ở Sài Gòn.

Hào hứng từ ban tổ chức đến người tham gia

Từ 6h sáng, công viên đã rần rần với những chiếc áo trắng in logo của Hội đang check-in, sắp xếp đồ đạc, phân chia team... để bắt đầu chào đón các bạn tân sinh viên tham gia. Vì lỡ hẹn với tân sinh viên năm 2021 do dịch bệnh nên không thể tổ chức trực tiếp, năm nay Hội đã xây dựng chương trình bù cực kỳ hoành tráng luôn nha!

Nhiều bạn đã đến từ sớm vì mong chờ những trải nghiệm thú vị mà các anh chị đồng hương mang lại. Bắt đầu chương trình, những trò chơi hoạt náo tuy đơn giản nhưng đã giúp nhiều bạn cởi mở hơn, hòa vào không khí tưng bừng của ngày hội. Khi đã hoàn thành công việc "gắn kết" là chia đều số lượng nam và nữ cho 4 đội chơi, chương trình chính thức bước vào phần chơi chính - Chạy trạm.

dab7427a17a8329aa8e0.jpg


Công tác tổ chức chỉn chu từ những trò chơi đề cao tinh thần đồng đội, phối hợp nhịp nhàng đã được test trước đó, cho đến việc vận dụng tư duy giải mật thư ở nhiều dạng khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ và di chuyển đến trạm chơi kế tiếp. Nguyễn Thị Minh Huyền (năm thứ nhất, trường ĐH Văn Lang) chia sẻ: "Vượt qua 5 trạm, tuy có mệt, nhưng mình đã chơi rất vui và vẫn giữ được tinh thần nhiệt huyết từ đầu đến cuối chương trình. May mắn khi có cơ hội cùng vui chơi với các bạn cùng quê, cùng trường tại đất Sài Gòn này".

7810314e72425b2436db.jpg


"Kết nối là sức mạnh"

Mục đích chính của chương trình "Chào đón tân sinh viên 2022" là thực hiện đúng với tiêu chí xuyên suốt của Hội - "Kết nối là sức mạnh". Nhằm giúp các bạn tân sinh viên cảm nhận không gian thoải mái, tình cảm ấm áp từ các anh chị khi dành nhiều thời gian và tâm huyết cho chương trình. Nhiều bạn cũng không ngại đường xa để đến chung vui.

66fdf27ff675896a44c2.jpg


Ngồi quanh công viên Hoàng Văn Thụ, anh chị đồng hành cùng Hội lâu năm và tổ chức nhiều chương trình tương tự đã lần lượt có những chia sẻ kinh nghiệm quý báu mà bản thân đã đúc rút được, giúp các bạn tân sinh viên thích nghi và học tập tốt tại một môi trường mới. Sau chia sẻ là trao thưởng, 4 phần quà trao cho 4 đội chơi tuy cũng chỉ là thùng bánh kẹo nhỏ, nhưng nhìn các bạn cùng mở và cùng chia nhau ăn, Hội đã tự hào khi hoàn thành "sứ mệnh" kết nối mọi người với nhau.

106d856c3e534ad24a3a.jpg


Phạm Thị Thanh Ngân (Trưởng Ban Tổ chức) nói: "Mình nhớ có đội làm mình rất ấn tượng, khi có bạn bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng phối hợp với các thành viên trong nhóm. Và các bạn cũng không xem đó là gánh nặng cho đội mình. Vì là trò chơi tập thể nên cần tinh thần đoàn kết rất cao. Đây cũng chính là điều mà Hội đã làm được trong nhiều năm qua. Hy vọng trong những năm tiếp theo, DPSG vẫn sẽ giữ được ngọn lửa và tinh thần như thế của những người con xa quê".

Tình cảm thân quen tại nơi "đất khách quê người" ❤️

Nhiều bạn cảm nhận được sự quan tâm tận tình từ những người anh người chị của mình khi được chỉ dẫn, đưa đón vào đến địa điểm tổ chức. Hội đã bố trí nhân sự tại nhà giữ xe sân vận động Quân khu 7 cho những bạn di chuyển bằng xe máy và các bến xe bus có chuyến số 04, 08, 50, 59, 63-1, 64, 103, 104, 148,...

8d6008dc4c7392a090f7.jpg


Sau khi chương trình kết thúc, nhiều bạn còn sẵn sàng ở lại ngồi ăn cơm chung với anh chị trong Ban Tổ chức. Chia sẻ về hành trình từ ngày đầu bước chân đến nơi lạ lẫm, kể về môi trường đại học rộng lớn cùng nhiều môn học khác hoàn toàn so với THPT hay cả những người bạn dễ gần, mới thân. Anh chị đã tạo sự tin tưởng để các em gạt bỏ sự rụt rè và mở lòng hơn với những người xung quanh.

b12fc7ac7c3195a7d219.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top