Nên vui hay lo?

Bạn ơi, cuộc sống này đôi khi chill lắm, nhưng đôi khi lại drama không chịu được Hôm nay mình ngồi suy nghĩ mãi về một câu hỏi: đáng lẽ ta nên vui hay nên lo?

2d7f1af954f03fd682d4.jpg


Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra câu hỏi này sâu lắm luôn! Vì cuộc sống mà, ai cũng phải đối mặt với những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn. Có lúc mình mở mắt ra là thấy mọi thứ smooth như dầu, nhưng cũng có lúc chỉ muốn đắp chăn nằm im cho qua ngày

Team "Sống tích cực" vs Team "Lo xa"

Một bên thì có những người luôn positive thinking, coi mọi thứ theo hướng tích cực. Họ tin rằng nếu mình vui vẻ, năng lượng tốt sẽ thu hút những điều tốt đẹp. Nghe cũng hợp lý đó! Nhưng mà bên kia lại có những người thích chuẩn bị plan B, C, D cho mọi tình huống. Họ không phải bi quan đâu, mà chỉ là... thích có backup thôi!

Thực ra cả hai cách sống đều có lý của nó. Vui quá thì đôi khi mình quên mất những rủi ro tiềm ẩn, còn lo quá thì lại stress không sống nổi. Vậy nên câu trả lời có lẽ là... cân bằng thôi!

Vậy nên làm sao đây?

Theo mình thì tốt nhất là mình nên vui với hiện tại, nhưng vẫn có chút lo lắng hợp lý để chuẩn bị cho tương lai. Kiểu như: enjoy cái moment này thật trọn vẹn, nhưng vẫn nhớ đóng học phí đúng hạn, còn tiền ăn trưa tuần sau không ấy mà

Cuối cùng thì cuộc sống là của mình, mình muốn sống theo cách nào cũng được. Nhưng đừng quên rằng: vui thì vui hết mình, lo thì lo có kế hoạch. Đừng để cảm xúc nào chiếm quá nhiều không gian trong đầu là được rồi!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top