Hoàng Duy Hải (sinh năm 2002) - chàng trai đến từ vùng đất Nam Đàn, Nghệ An, đang ôm trong mình hai ước mơ đặc biệt: trở thành Dược sĩ và... một tay chơi motor xịn sò! ️ Điều đặc biệt là bạn ấy đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản ngay từ năm lớp 12 luôn nhé, toàn năng thật sự!
Lý do Hải chọn ngành Dược? Đó là vì sự nhân văn và ý nghĩa của nghề này - được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân chính là động lực lớn nhất đối với bạn ấy.
Chia sẻ về quá khứ, Hải tâm sự: "Mình không được may mắn như nhiều người, đã mất đi người bố yêu thương từ năm cấp 2 vì căn bệnh hiểm nghèo . Lớn lên trong vòng tay mẹ và gia đình, việc mất đi trụ cột gia đình khiến mọi thứ thiếu thốn cả về tình cảm lẫn kinh tế. Nhưng đó cũng chính là động lực để mình nỗ lực phát triển và vươn lên trong cuộc sống!"
Với đam mê kinh doanh mãnh liệt, ngay từ khi vào học tại Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Hải đã được các thầy cô tạo điều kiện phát huy thế mạnh. Bạn ấy tự tay xây dựng cho mình một cửa hàng trực tuyến riêng, luôn cố gắng học hỏi và tiếp thu ý kiến khách hàng để phục vụ việc học và trải nghiệm cuộc sống tốt hơn .
Ngoài đam mê xe motor, Hải còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng siêu ý nghĩa: Hiến máu cứu người!
Bạn ấy đã gia nhập câu lạc bộ hiến máu và được các bạn tin yêu, bầu làm trưởng ban hậu cần luôn đó. Tại đây, Hải có cơ hội gặp gỡ các anh chị cùng chí hướng, nơi gắn bó những năm tháng thanh xuân và giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. "Được góp một phần công sức nhỏ để trao những giọt máu hồng cho đúng người, đúng lúc là trách nhiệm của mình. Một giọt máu cho đi, cả cuộc đời ở lại!" - Hải tâm sự.
Đối với Hải, chặng đường sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, dù luôn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức. Bạn ấy tự nhủ phải luôn cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt và cháy hết mình vì lý tưởng của bản thân .
"Mình may mắn được học dưới mái trường có các thầy cô luôn tạo điều kiện và quan tâm tới những khó khăn của sinh viên. Đây là may mắn không chỉ của riêng mình mà của toàn thể sinh viên đang theo học ở đây!"
Qua cơ hội được xuất hiện trên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Hải xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô, bạn bè và gia đình - những người luôn tạo điều kiện để mình vững bước trên con đường phía trước còn nhiều thử thách .
Nguồn: svvn.tienphong.vn