Hồi còn bé, mình hay tự hỏi "Tôi là ai?" lắm á Giờ thì mình đã biết: mình là Nguyễn Trung Kiên, đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Xây dựng đây. Nhưng biết mình là ai rồi thì phải trả lời được câu hỏi "Tôi sẽ là ai?" chứ nhỉ?
Mình hiểu rõ mình không thể chỉ dừng ở tuổi 20, không thể chỉ là một sinh viên Đại học thôi. Là một người mê đọc sách, mình rất tâm đắc câu này: "Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân". Mình đang đặt những bước chân đầu tiên vào hành trình ngàn dặm của bản thân đây. Không chỉ để flex, không chỉ để trả lời "mình sẽ là ai", mà học tập chăm chỉ, cố gắng hết mình chính là đòn bẩy để bước lên những nấc thang cao hơn trong cuộc đời
Mình đã làm những gì?
"Bạn muốn biết bạn là ai? Đừng hỏi nữa. Hãy hành động! Hành động sẽ định nghĩa con người bạn". Ngày xưa, mình là một cậu bé introverted cực kỳ, rụt rè và học hành cũng bình thường thôi. Câu chuyện bắt đầu từ sở thích chơi guitar cách đây 5 năm, hồi mình lớp 8. Sau khi học được một thời gian, mình bắt đầu biểu diễn trong các buổi liên hoan lớp, thứ hai trực tuần trước toàn trường.
Mình nhớ như in lần một anh mời mình đi biểu diễn cùng tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lần đầu tiên đứng trước đông người và gặp nhiều nghệ sĩ lớn, mình lo lắng vô cùng nhưng cuối cùng đã hoàn thành tốt tiết mục của mình Dần dần, mình cảm thấy mình năng động hơn, thích giao lưu, kết bạn với nhiều người hơn hẳn.
Suốt thời THPT, thầy cô và bạn bè bầu mình làm lớp phó, mình thấy trách nhiệm nặng nề hơn hẳn. Trong thời gian đó, mình đặt mục tiêu đầu tiên: thi đỗ Đại học. Và trường mình chọn là trường Xây dựng, vì đây là ngành mình rất yêu thích và cảm thấy phù hợp. May mắn là mình đã làm được! Nhưng khi bước chân vào cánh cửa Đại học, mình cảm thấy đây mới thực sự là "trang sách mới" để viết tiếp những ước mơ sau này
Mình biết, để bắt đầu trở thành một ai đó, mình cần làm tốt những gì mình đang có. Là một lớp trưởng, mình luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao và giúp đỡ bạn bè trong mọi việc. Mình vui lắm khi có bạn trong lớp nói "Từ khi đi học, chưa bao giờ tôi thấy một người lớp trưởng nào được như Kiên". Nghe xong những câu này, mình thấy phải cố gắng hơn nữa, trau dồi để bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Với những sở trường của mình, mình tham gia câu lạc bộ âm nhạc TCM trong trường để tìm những người bạn cùng đam mê và phát triển bản thân vì mình rất thích âm nhạc, đặc biệt là ca hát và guitar. Khi vào CLB, mình được giao lưu và học hỏi các anh chị đi trước, có cơ hội được hát đơn ca và top ca trong nhiều chương trình. Ngoài ra, mình cũng tham gia CLB tiếng Pháp UFF để phát triển thêm khả năng ngôn ngữ, tìm hiểu về văn hóa Pháp và chuyện đi du học sau này Năm hai, mình làm thành viên của liên chi Đoàn khoa Xây dựng trong trường và luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.
Trước khi vào trường, mình đã tìm hiểu nhiều chương trình học và quyết định đăng ký lớp Pháp ngữ với ước mơ đi học song bằng tại Pháp. Nên ngay từ năm nhất mình luôn đặt mục tiêu phải cố gắng, học thật giỏi để đi Pháp, để mở mang tri thức, khám phá thế giới rộng lớn mà trước đây mình chỉ được xem qua phim ảnh và sách báo. Hiện tại, điểm của mình đạt 3.85/4.0 và đã 3 lần được khoa Xây dựng trao học bổng khuyến khích loại Xuất sắc và được nhà trường trao học bổng Đỗ Quốc Sam năm học 2019-2020. Năm nay, mình có chứng chỉ tiếng Pháp DELF B1 và đạt giải nhì sinh viên giỏi tiếng Pháp trong trường. Mình biết hành trình "đứng dưới chân tháp Eiffel" còn rất xa và mình cần cố gắng nhiều lắm
Nếu người khác có những trải nghiệm làm thêm, đi du lịch khắp nơi, tham gia hoạt động cộng đồng thì mình lựa chọn làm tốt chính mình ở hiện tại, mình muốn mang đến giá trị cho chính người thân. Là một người con, mình cần để bố mẹ tự hào, tin tưởng rằng mình đã thực sự trưởng thành, biết tự lo cho bản thân, không làm bố mẹ buồn hay phiền lòng, sau này có thể lo được cho bố mẹ. Là anh cả trong nhà, mình cần làm tấm gương sáng cho em noi theo, gương mẫu để dạy bảo em mình. Mình phải có những bước đi vững chắc để dò đường cho em
Nguồn: svvn.tienphong.vn