Nguyễn Nhật Khoa (sinh năm 2004), sinh viên năm 3 ngành Bác sĩ đa khoa, Chi hội YK55L, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, là một người trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng. Từ bé, Khoa đã mê mẩn các môn khoa học tự nhiên, rồi nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ vì vừa yêu học tập vừa muốn giúp đỡ mọi người Không chỉ giỏi học, bạn này còn cực đam mê âm nhạc và hiện đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc của trường đó nha!
Tuổi thơ của Khoa gắn liền với những ngày dài ở bệnh viện vì sức khỏe không tốt, phải điều trị liên tục từ khi mới sinh đến tận lúc lớn hơn. Đó là khoảng thời gian khó khăn và đầy sợ hãi. Thậm chí đến bây giờ, mỗi lần đến bệnh viện học tập, những ký ức ấy vẫn ùa về. Nhưng may mắn thay, trong những ngày tháng đó, Khoa được mẹ nuôi dưỡng bằng tình thương và những lời hát ru ngọt ngào Chính những giai điệu du dương ấy không chỉ xoa dịu nỗi đau mà còn truyền vào cậu tình yêu thương tích cực, giúp hình thành nhân cách và nuôi dưỡng niềm yêu âm nhạc đặc biệt.
Trong ký ức đẹp đẽ của Khoa, hình ảnh bố cùng cây đàn Guitar là điều luôn được trân trọng. Chính bố là người đầu tiên trao cho cậu cây đàn, giúp Khoa gắn bó với âm nhạc cho đến tận hôm nay Lên đại học, cậu bắt đầu đi làm thêm liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật – công việc cực kỳ phù hợp với năng khiếu và đam mê của mình.
Vào kỳ II năm nhất, Khoa vinh dự được Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Y – Dược và Câu lạc bộ Guitar Y Dược Thái Nguyên đề cử giữ vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Từ đó, hoạt động chính của cậu tập trung vào học tập ở trường, duy trì và phát triển CLB Guitar, tham gia các phong trào của Nhà trường và làm thêm cá nhân. Busy life thật sự!
Nhờ tham gia các hoạt động phong trào bên cạnh việc học, Khoa có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc chuyên nghiệp, gặp gỡ thầy cô và bạn bè đồng trang lứa. Qua đó, cậu học hỏi được rất nhiều bài học quý giá, phát triển đồng đều các kỹ năng cá nhân và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn
Những trải nghiệm đó đã giúp cậu trưởng thành, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống, đồng thời nuôi dưỡng sự tự tin và đam mê để tiếp tục hành trình chinh phục những ước mơ lớn hơn.
Đằng sau những thành công là một hành trình đầy gian nan và thử thách đấy! Một trong những khó khăn lớn nhất mà Khoa phải đối mặt là việc sắp xếp thời gian sao cho hợp lý và khoa học. Khi lần đầu đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB Guitar, cậu thực sự lo lắng vì hiểu rằng yếu tố quan trọng của người đứng đầu không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở kỹ năng quản trị Tuy nhiên, kỹ năng quản trị tập thể, đặc biệt là với một CLB năng khiếu trong môi trường sinh viên Y khoa – nơi mọi người thường ưu tiên việc học tập hơn các hoạt động ngoại khóa – lại là điểm yếu của Khoa lúc đó.
Những ngày đầu, cậu gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi với công tác tại CLB cũng như cân bằng việc học. Nhưng may sao nhờ sự giúp đỡ, chỉ bảo của các anh chị đi trước cùng những lời động viên, góp ý từ bạn bè, Khoa đã dần làm chủ được bản thân, hoàn thành tốt công việc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của CLB.
Khoa luôn tin vào sức mạnh và ý nghĩa gắn kết của âm nhạc. Trong tập thể của cậu, âm nhạc không chỉ kết nối những trái tim đồng điệu mà còn giúp những con người tưởng chừng "khô khan" trở nên gần gũi và tràn đầy cảm xúc Âm nhạc đã dệt nên một bản tình ca tuổi trẻ, để lại những dấu ấn sâu sắc về tình yêu thương và sự gắn bó.
Với Khoa, cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt nếu thiếu đi tình yêu thương. Đặc biệt, là một sinh viên Y khoa, cậu thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Có tài mà không có đức là người vô dụng". Âm nhạc không chỉ là niềm đam mê mà còn trở thành hành trang đạo đức, tiếp thêm năng lượng cho tinh thần mỗi ngày.
Khoa luôn tâm niệm rằng nghề Y là nghề cao quý, chữa bệnh cứu người bằng chính tâm đức của bản thân. Khởi đầu của tâm đức ấy chính là tình yêu thương con người. Âm nhạc với những giai điệu và ý nghĩa sâu sắc, đã giúp cậu nuôi dưỡng sự đồng cảm, thấu hiểu và thêm vững bước trên hành trình trở thành một bác sĩ tận tâm trong tương lai
Với những kiến thức và hành trang tích lũy được, Khoa luôn nỗ lực xây dựng một tập thể gắn kết từ những người có chung đam mê và mang năng lượng tích cực đến với cộng đồng. Cùng với CLB Guitar, cậu đã tham gia vào các hoạt động thiết thực như hỗ trợ văn nghệ để gây quỹ cho các đoàn từ thiện của Trường, cũng như trực tiếp ủng hộ các chương trình thiện nguyện.
Không chỉ vậy, Khoa còn tích cực tham gia các công tác Hội và phong trào sinh viên của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, góp phần xây dựng một môi trường học tập năng động, nhiệt huyết và đa dạng hoạt động dành cho sinh viên. Những hoạt động ấy không chỉ giúp cậu trưởng thành hơn mà còn là cơ hội để lan tỏa tình yêu thương và giá trị tích cực thông qua tiếng đàn
Là một sinh viên không chuyên về nghệ thuật, Khoa hiểu rằng sức mạnh của âm nhạc không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở sự chân thành và khát vọng truyền cảm hứng. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, cậu luôn đặt mục tiêu học tập thật tốt, nỗ lực không ngừng để trở thành một bác sĩ vừa có tâm vừa có tài, sống và làm việc cống hiến cho xã hội.
Khoa tin rằng, với sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng ý chí vững vàng, mỗi ngày đều là một cơ hội để tiến gần hơn đến ước mơ mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời
Một số thành tích tiêu biểu của Nhật Khoa:
Khen thưởng vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2022 – 2023" của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên.
Khen thưởng vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2023 – 2024" của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.
Khen thưởng vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2024" của Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên.
Khen thưởng vì "Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch 'Đông ấm vùng cao' tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2024" của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quy Kỳ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn