Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2003) - chàng trai đến từ mảnh đất Việt Yên - Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam. "Bén duyên" với màu áo xanh tình nguyện ngay từ những ngày đầu nhập học, bạn nam này đã gặt hái được cả rổ thành tích xịn sò thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đấy!
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với áo xanh tình nguyện
Với ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng bừng của tuổi trẻ, cộng thêm khát khao được cống hiến cho cộng đồng, Cường kể lại: "Ngày đầu nhập học, sau khi được các anh chị tình nguyện viên đón tiếp siêu nồng hậu, mình xúc động lắm luôn. Đó là khoảnh khắc mình nhận ra tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và tình người vẫn luôn hiện hữu xung quanh mình đó.
Từ những nụ cười thân thiện, cái bắt tay ấm áp, đến lời chào hỏi chân thành, tất cả tạo nên một vibe gần gũi như gia đình vậy. Lúc đó trong đầu mình như có tiếng 'ting' một cái: 'Đây rồi! Đây chính là môi trường mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay'. Và mình quyết định tham gia 2 tổ chức chính trị - xã hội lớn của sinh viên là Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên luôn". Từ đó, chàng trai bắt đầu hành trình cống hiến sức trẻ của mình.
Trưởng thành từng ngày nhờ Đoàn - Hội
Sau một thời gian "cày cuốc" chăm chỉ với những hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức, Cường đã được thầy cô bạn bè tin tưởng giao cho những vị trí quan trọng như: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Lâm Nghiệp khoá XXVII, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Lâm Nghiệp và Chủ nhiệm Câu lạc bộ cầu lông của trường.
Nhờ đó mà bạn nam rút ra được bao kinh nghiệm quý báu: "Tham gia vào tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên là một journey đầy ý nghĩa, nhưng cũng không ít lần phải vật lộn với khó khăn thử thách đâu nhé. Có những lúc mình phải balance giữa lịch học dày đặc, công việc, và trách nhiệm với các hoạt động đoàn thể. Đôi khi, việc tổ chức các event lớn như chiến dịch tình nguyện, hội thảo, hay sự kiện cộng đồng gặp toàn drama về thời gian, nhân lực, và cả ngân sách nữa.
Tuy nhiên, chính những áp lực đó đã giúp mình rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, và khả năng lãnh đạo. Khi cùng hội bạn vượt qua những trở ngại để tổ chức thành công một sự kiện, mình nhận ra rằng sự đồng lòng và quyết tâm có thể giải quyết mọi vấn đề" - nam sinh tâm sự.
Bên cạnh việc active hết mình trong hoạt động Đoàn - Hội, Cường còn "ôm" về nhiều thành tích khủng trong học tập nữa cơ. Từ năm nhất đến năm cuối đại học, bạn nam đã 4 lần đạt Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp trường. Tháng 8 năm 2024 vừa rồi, Cường vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nha!
Niềm vui giản dị là được cống hiến cho xã hội
Cường chia sẻ thêm: "Là một đảng viên trẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mình nhận thức rõ nhiệm vụ và vai trò của mình trong việc giúp đỡ nhân dân phát triển đời sống, xã hội. Hàng năm, mình đều tham gia tổ chức các chương trình tình nguyện 'Mùa hè xanh', đi vào những vùng sâu, vùng xa giúp đỡ bà con nhân dân cải thiện đời sống. Với mình, giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa là một hành trình phong phú, từ niềm vui giản dị đến sự tự hào sâu sắc. Đó là cảm giác ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của những người dân sau khi nhận được sự hỗ trợ, là ánh mắt sáng lên niềm tin và sự biết ơn. Mỗi lần chứng kiến cuộc sống của bà con cải thiện, dù chỉ một chút, cũng làm mình thấy công sức bỏ ra thật xứng đáng. Cảm giác này còn gợi lên một sự khiêm nhường, nhắc nhở mình về may mắn mà bản thân đang có và trách nhiệm đối với cộng đồng xung quanh. Đi đến những nơi thiếu thốn, thấy rõ những khó khăn mà bà con đang chịu đựng, lại càng khiến mình trân trọng hơn những điều giản dị trong cuộc sống".
"Bên cạnh niềm vui, cũng có lúc mình cảm thấy xót xa khi nhận ra còn rất nhiều hoàn cảnh cần sự giúp đỡ nhưng khả năng của mình còn hạn chế. Tuy nhiên, chính những cảm xúc đó lại trở thành động lực để tiếp tục cố gắng, để sống ý nghĩa hơn và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Giúp đỡ bà con nhân dân không chỉ là việc cho đi vật chất, mà còn là sự sẻ chia tinh thần, làm lan tỏa tình người trong cuộc sống", chàng trai bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn