Nam sinh Học viện Tài chính vừa học giỏi vừa đỉnh trong phong trào – chuẩn "con nhà người ta" đây rồi!

186c36ae1fc5c5450cf6.webp


Lê Đức Mạnh (sinh năm 2004), sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản lý tài chính công, Học viện Tài chính – cái tên đang khiến nhiều bạn trẻ phải "ngước nhìn" vì thành tích quá đỉnh. Không chỉ giỏi học, bạn ấy còn active hết mức trong các hoạt động phong trào, đảm nhận luôn vai trò Phó bí thư Liên chi đoàn và Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên. Bằng khen, giấy khen cấp Học viện và thành phố về lia lịa – xứng đáng là "con nhà người ta" mà phụ huynh nào cũng muốn con mình noi gương! ✨

Từ giảng đường đến nghiên cứu – đam mê cháy hết mình

Nói về lý do chọn Học viện Tài chính, Đức Mạnh tâm sự: "Học viện Tài chính là niềm mơ ước với mình từ khi là học sinh THPT. Khi theo học tại khoa, mình có cơ hội tiếp xúc với các thầy cô là PGS, TS cũng như môi trường quản lý nhà nước, từ đó thôi thúc mình phấn đấu trở thành một công chức, để có thể đóng góp trí tuệ, sức trẻ và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng".

f9888044553c3f8cb688.jpg


Và rồi, Đức Mạnh đã chứng minh không chọn nhầm đường nhầm lối: hai năm liên tiếp ẵm danh hiệu Sinh viên giỏi (2023–2024, 2024–2025). Bí quyết gì mà xịn thế? Mạnh tiết lộ: "Mình luôn dành thời gian nghe giảng, ghi chép đầy đủ trên lớp và chủ động học hỏi thêm thông qua các chương trình học thuật do nhà trường tổ chức".

Không dừng lại ở việc học lý thuyết, Đức Mạnh còn là "fan cứng" của các hội thảo khoa học về tài chính công với những chủ đề hot hit. Thành tích nghiên cứu khoa học của bạn ấy cũng không phải dạng vừa đâu nha: một công trình đạt giải Ba, một công trình đạt giải Khuyến khích cấp Khoa và hai bài viết được đăng kỷ yếu hội thảo.

Cậu chia sẻ: "Từ thảo luận về an sinh xã hội thời COVID-19 đến phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, mình hiểu rõ hơn sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Mình thấy được vai trò của ngân sách nhà nước trong ứng phó khủng hoảng, cũng như tầm quan trọng của chính sách đầu tư công dài hạn để thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp".

17b93bad4aac7d657509.jpg


Qua những trải nghiệm này, Đức Mạnh rút ra hai bài học vàng: tư duy phản biện và tinh thần học tập suốt đời – combo skill cần thiết để "cân" mọi thử thách trong tương lai!

Không chỉ cày cuốc với sách vở, Mạnh còn mở rộng kinh nghiệm qua các hoạt động ngoại khóa cực xịn. Hội nghị giao lưu IPU 2023 giúp cậu được gặp gỡ đại biểu quốc tế, học cách lắng nghe, tranh luận và trình bày về các vấn đề toàn cầu bằng ngoại ngữ trong môi trường chuyên nghiệp. Còn khi tham gia chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm ngành Tài chính, Mạnh tìm thấy niềm vui sáng tạo và rèn luyện sự tự tin khi đứng trước đám đông.

Cán bộ Đoàn – Hội: "Cho sinh viên, vì sinh viên" là phải chân thành!

Hiện tại, Đức Mạnh là Bí thư Chi đoàn lớp, đồng thời giữ luôn vai trò Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Tài chính công (nhiệm kỳ 2022–2025, 2025–2027). Cậu chia sẻ: "Trong quá trình giữ vai trò, mình có cơ hội học hỏi trực tiếp từ các thầy cô trong và ngoài khoa. Mình tích lũy thêm kinh nghiệm quản lý, kỹ năng diễn thuyết trước đám đông và nhiều kiến thức thực tế. Những điều đó là tài sản quý để mình mang theo làm hành trang bước vào đời".

d7545c9c9fd4fcec7bf5.jpg


Bên cạnh đó, Đức Mạnh còn là Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Tài chính khóa 9 và 10. Ở vị trí này, cậu đã góp sức tổ chức nhiều sự kiện đình đám. "Giữ vai trò là cán bộ chủ chốt của tổ chức chính trị với phương châm 'cho sinh viên và vì sinh viên', mình luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các chương trình như Đại nhạc hội Chào tân, Sinh viên 5 tốt, Tết sinh viên, Mùa hè xanh… đều thu hút sự tham gia đông đảo, nhận được sự quan tâm ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Công tác chính trị – sinh viên, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thầy cô, cán bộ các phòng ban, khoa" – Đức Mạnh tự hào kể.

0056af5d57862fdd7146.jpg


Từ biển đảo thiêng liêng đến sân chơi gắn kết sinh viên – những kỷ niệm không thể nào quên

Trong hành trình tham gia các hoạt động của Học viện, Đức Mạnh có vô số kỷ niệm đáng nhớ. Một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất phải kể đến chương trình "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2024". Cậu tâm sự: "Đó không chỉ là chuyến đi trải nghiệm mà còn là cơ hội để mình cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, đất nước. Khoảnh khắc đứng trên vùng biển đảo thiêng liêng, lắng nghe câu chuyện của các chiến sĩ hải quân và cùng các bạn giao lưu, tặng quà cho người dân địa phương thực sự rất xúc động."

Ngoài ra, Biggames 2024 cũng để lại trong lòng Đức Mạnh những cảm xúc khó phai. "Không khí sôi động, tinh thần đồng đội và sự sáng tạo trong từng thử thách giúp mình nhận ra giá trị của sự gắn kết và khả năng vượt qua giới hạn bản thân. Những tiếng cười, cái bắt tay, và cả những giọt mồ hôi đã làm nên một mùa Biggames khó quên", Mạnh chia sẻ.

460e0cef56648cdb781c.jpg


Trong suốt quãng đời sinh viên, Đức Mạnh đã nhận về vô số giải thưởng như Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính (2022–2024) và Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội (2023–2025). Với Mạnh, mỗi giải thưởng đều là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành.

Nhìn lại hành trình đã đi qua, Đức Mạnh càng trân trọng từng trải nghiệm mình có được. Gửi đến thế hệ sinh viên, Đức Mạnh nhắn nhủ: "Đừng sợ bắt đầu từ những việc nhỏ và đừng ngại thất bại. Mỗi trải nghiệm, dù thành công hay chưa, đều là một viên gạch xây nên bản lĩnh của bạn. Hãy dấn thân, hãy tò mò và kiên trì – vì chỉ khi bước ra khỏi vùng an toàn, bạn mới thấy hết tiềm năng của chính mình".

34c38149759d38abd803.jpg


5860e148b5378e669b9d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top