Nam sinh Đại học Sư phạm Hà Nội mê Lịch sử và đam mê hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

f6edea9dd29278d86346.webp


Nguyễn Hoàng Gia Phúc (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm 3, Khoa Lịch sử của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đây nàaa Chàng trai đến từ thành phố Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng này không chỉ có thành tích học tập xịn xò mà còn đang nắm giữ nhiều vai trò quan trọng như Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường và Đội phó Đội Thanh niên Xung kích Trường luôn nha!

f0145bb68f94cf7d2230.jpg


Để đến được với ngành Sư phạm Lịch sử thực ra cũng là cả một hành trình dài đối với Phúc đấy. Hồi lớp 12, trong khi bạn bè đã "chốt đơn" nghề nghiệp tương lai, thì bạn ấy còn đang "loay hoay" không biết mình thực sự muốn gì Lúc đó Phúc phân vân giữa ngành du lịch và quan hệ công chúng, đơn giản vì hai ngành này đang "hot trend" mà thôi.

a3e1e081c14f5a9c0977.jpg


Mãi đến cuối năm học, Phúc mới nhận ra mình thực sự yêu môn Lịch sử từ tận đáy lòng ❤️ Môn học này vô cùng hấp dẫn và thú vị, đặc biệt là cách truyền lửa của cô giáo bộ môn Lịch sử đã khiến bạn ấy càng thêm đam mê. Nhưng Phúc cũng nhận ra rằng dù thú vị nhưng môn này lại không được nhiều bạn học sinh yêu thích cho lắm. Chính vì thế, bạn ấy đã mong muốn trở thành một người như cô giáo của mình, mang đến cho học sinh niềm yêu thích và hứng thú với môn học này. Và thế là Phúc đã quyết định tìm đến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội!

11f1cab21e68c8e57740.jpg


Tất nhiên khi nghe Phúc nói sẽ học ngành Sư phạm Lịch sử, phản ứng đầu tiên của mọi người là khuyên nên "suy nghĩ lại" Lý do thì ai cũng biết rồi: lương thấp, học sinh không thích học, cạnh tranh việc làm khốc liệt... Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, những người thân thiết và quyết tâm của bản thân, Phúc đã quyết định nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường. May mắn thay, bạn ấy đã đỗ bằng hình thức tuyển thẳng, và điều này đã tiếp thêm động lực cho những năm tháng Đại học sau này. Vì tương lai là do chính chúng ta quyết định, và dù có sai thì cũng không hối tiếc vì đã chọn nó mà!

71733f698d130ba39bc7.jpg


Chuyện học Đại học khác Cấp 3 nhiều lắm đó các bạn ơi! Phúc cũng gặp không ít khó khăn như tìm tài liệu, tìm động lực học tập hay định hướng phù hợp với mục tiêu đã đặt ra. Nhưng có lẽ là "duyên nghề", Phúc đã có cơ hội làm thêm khá match với chuyên ngành đang học, vừa là cơ hội vừa là nền móng cho những trải nghiệm đầu tiên với nghề ‍

1833897c7db482031b33.jpg


Môi trường học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội rất năng động nên Phúc có cơ hội tham gia nhiều hoạt động, kết bạn mới và nhận được sự giúp đỡ trong cả học tập lẫn công việc. Đặc biệt, các thầy cô ở Khoa dù rất bận vẫn luôn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và góp ý để sinh viên hoàn thiện bản thân hơn

cf71891beaf6372786ec.jpg


Sau hơn hai năm tại trường, Phúc luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức và đã đạt được học bổng khuyến khích học tập của Trường đó nha! Không chỉ chăm học, bạn ấy còn rất thích tham gia các hoạt động Đoàn – Hội do Trường tổ chức, nơi được làm quen với các bạn mới từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Để có thêm kỹ năng thực hành sư phạm, Phúc đã bắt đầu đi gia sư môn Lịch sử cho các em học sinh cuối cấp, công việc này mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau, nhưng quý giá nhất là niềm yêu nghề và yêu trẻ

bef792a033a96f2ff767.jpg


Sức trẻ là lợi thế cực kỳ lớn và Phúc đã tận dụng nó rất tốt! Khi tình hình dịch COVID-19 căng thẳng và Phúc bị kẹt lại ở Hà Nội, đây có lẽ là khoảng thời gian thử thách nhất. Nhớ nhà, sợ phải ở một mình nhiều tháng liền... Nhưng nhờ vậy mà bạn ấy đã góp được chút sức nhỏ với màu áo xanh tình nguyện, đồng hành cùng đội Thanh niên Xung kích của trường cũng như thành phố Hà Nội, chấp hành nghiêm 5K và tham gia nhiều đợt cứu trợ các bạn sinh viên cũng bị kẹt lại như mình.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top