Nam sinh Cần Thơ vượt qua nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ, quyết tâm chinh phục ước mơ đại học

bae51dcfcf2156119c4f.webp


Nguyễn Trung Nhân (sinh năm 2006, quê Cần Thơ) là một trong những trường hợp đặc biệt được nhận học bổng trong chương trình 'Nâng bước thủ khoa 2024' do báo Tiền Phong tổ chức. Câu chuyện của bạn ấy thực sự khiến nhiều người phải nghẹn ngào vì sự nỗ lực vượt khó để theo đuổi giấc mơ đại học

Tuổi thơ đầy nghịch cảnh

Nhân sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố mất sớm từ khi Nhân còn nhỏ xíu, mẹ phải một mình gồng gánh nuôi ba mẹ con bằng nghề buôn vải. Thế nhưng chưa hết, không lâu sau đó mẹ Nhân bị tai biến, mất hẳn sức lao động luôn. Gia đình không còn nguồn thu nhập, ba mẹ con buộc phải sống nhờ vào nhà ngoại cùng với sự giúp đỡ ít ỏi từ các chú dì, hàng xóm và địa phương.

Bà ngoại của Nhân lúc đó đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố chăm lo cho các cháu hết mình. Còn anh trai của Nhân thì làm công nhân vất vả để nuôi em ăn học và lo cho gia đình nhỏ của mình. Nhân luôn tự nhủ rằng, nếu không học hành thì sẽ không có cách nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn khó khăn này cả.

3d59703d8aa37ee4e6af.jpg


Đến năm 2019, mẹ Nhân qua đời, để lại một khoảng trống quá lớn trong lòng cả gia đình Những lời dặn dò cuối cùng của mẹ – rằng Nhân phải cố gắng học hành để thay đổi số phận – đã trở thành động lực mạnh mẽ nhất cho bạn ấy. Bên cạnh việc học tập ở trường, Nhân còn phải đảm đương việc chăm sóc bà ngoại già yếu và phụ chị dâu làm việc nhà nữa.

Dù rất muốn đi làm thêm để phụ gia đình, nhưng Nhân không thể vì thời gian học và chăm bà đã chiếm gần hết rồi.

Các thầy cô nhận xét Nhân là người học hành chăm chỉ, hòa đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

b32185d2e8e91e79560e.jpg


Phan Hoàng Quân, bạn thân học chung với Nhân 7 năm, chia sẻ: "Nhân không thể đi làm thêm được vì phải ở nhà chăm bà và khó sắp xếp lịch học lắm. Nhân không vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ bê việc học, mà còn rất có ý chí, học giỏi đều tất cả các môn luôn á".

Bước ngoặt nơi giảng đường đại học

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của mẹ, Nhân đã thi đậu vào trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, chuyên ngành Hệ thống thông tin, với tổng điểm 23,27. Con số này tuy không quá "khủng", nhưng với hoàn cảnh của Nhân thì đây quả là một thành tích đáng tự hào! Sự cố gắng của bạn ấy đã được nhà trường ghi nhận và động viên tham gia chương trình học bổng "Nâng bước thủ khoa 2024" do báo Tiền Phong tổ chức. Và may mắn thay, Nhân đã nhận được học bổng từ chương trình này.

84cc985c41ef49540df9.jpg


Khi nhận được thông báo nhận học bổng, Nhân xúc động đến rơi nước mắt. Với bạn ấy, đây không chỉ là cơ hội học tập, mà còn là niềm hy vọng giúp Nhân tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp, để sau này có thể đỡ đần gia đình và đặc biệt là anh trai – người luôn hy sinh vì mình

Hiện tại, Nhân vẫn tiếp tục học tập và chăm sóc bà ngoại. Bạn ấy hiểu rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách lắm, nhưng với sự ủng hộ từ gia đình và nhà trường, Nhân tin mình có thể hoàn thành tốt việc học để không phụ lòng những người đã tin tưởng vào mình ✨

d07edf83692202383cbd.jpg


913370be173833239b44.jpg


e97340b06e570db2921a.jpg


c9f75b98b6cfccacedee.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top