Mùa hè xanh: Sinh viên "nghỉ hè không nghỉ chơi", tô thêm màu tuổi trẻ bằng hoạt động tình nguyện

c756fae5eae91ddd602c.webp


Tạm biệt giảng đường, các bạn sinh viên khắp cả nước lên đồ với chiếc áo xanh tình nguyện iconic, mang theo cả tấn năng lượng và nhiệt huyết để đến với những vùng khó khăn. Chiến dịch Mùa hè xanh chẳng chỉ là hành trình tình nguyện đơn thuần mà còn là hành trình "level up" bản thân thực sự nha! ✨

Check-in những khoảnh khắc tuổi trẻ đáng nhớ nhất

Nguyễn Thị Thảo - nữ sinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đang giữ vai trò Đội trưởng Đội Khoa học trẻ trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Với cô bạn này, Mùa hè xanh không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là giấc mơ tuổi trẻ được "chuyển từ plan sang action" luôn nè!

7f32f1334457c4466a8d.jpg


"Ngay từ khi bước vào giảng đường, mình đã mong có cơ hội được đóng góp một phần nhỏ bé trong các hoạt động vì cộng đồng. Mùa hè xanh cũng là một trong những nơi mình có thể đóng góp sức trẻ. Mỗi lần khoác lên chiếc áo xanh, mình như được tiếp thêm ngọn lửa, một ngọn lửa âm ỉ nhưng bền bỉ, thôi thúc mình đến những nơi còn khó khăn, nơi chỉ một nụ cười hay ánh mắt biết ơn cũng đủ khiến mình tin rằng: cống hiến là điều đẹp đẽ nhất tuổi trẻ có thể làm cho đất nước".

8443dbd6c6ac7da3a396.jpg


Chiến dịch Mùa hè xanh của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1/7 đến 8/7 nhưng với Thảo và team mỗi ngày đều trôi qua chill phết mà lại đầy ý nghĩa. Dù hành trang giản dị, nhiệm vụ nghe qua cũng basic thôi như: sửa chữa nhà liệt sĩ, tổ chức các lớp học hè cho các em nhỏ, sơn sửa khuôn viên trường học… nhưng từng việc tưởng chừng nhỏ bé đó lại là cách để các bạn sinh viên góp phần tạo nên những thay đổi positive trong cộng đồng đấy.

"Chúng mình không mang đến điều gì to tát. Nhưng mình tin rằng, qua từng hành động nhỏ bé, lau một tấm bia mộ, thắp một nén hương cho liệt sĩ, nấu một bữa cơm cho cả đội hay dạy một em nhỏ nắn nót từng con chữ… tất cả đều góp phần đem lại sự gắn kết và một chút ấm áp trong lòng người dân tại nơi chúng mình đi qua".

Với Thảo, ý nghĩa real nhất của hai chữ "tình nguyện" không nằm ở sự ghi nhận mà ở lòng chân thành và sự cho đi. Đó là cách để tuổi trẻ sống một lần thật rực rỡ, không vì bản thân mà vì điều gì đó lớn hơn - vì cộng đồng.

Mang kiến thức đến vùng xa, gieo mầm hy vọng

Trần Thu Hiền - sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cũng là một chiến sĩ Mùa hè xanh 2025. Từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện rồi, nhưng chiến dịch lần này tại xã Vạn Tường để lại cho Hiền những cảm xúc đặc biệt lắm luôn.

66a726373e8925a6fb26.jpg


"Mình nhớ như in cái nắng gắt của Quảng Ngãi khi ngày đầu tiên chúng mình đến địa bàn. Tay xách balo, tay ôm thùng phấn bảng và giáo cụ, trước mắt là một con dốc dài, là những mái nhà đơn sơ và ánh mắt tò mò của những đứa trẻ sau khung cửa. Từ khoảnh khắc ấy, mình biết rằng một hành trình mới đã bắt đầu".

ae4e6f790849a83d8e85.jpg


Là sinh viên sư phạm, Hiền quyết định mang đến cho các em nhỏ nơi đây những buổi học đầy ắp yêu thương. Với cô bạn, mỗi nét chữ nắn nót, mỗi bài học đơn sơ chính là một cách bền vững để gieo mầm hy vọng. Và điều ấy không dừng lại ở giảng dạy mà còn lan tỏa qua những việc làm giản dị: sửa sang lại lớp học, tổ chức các hoạt động kỹ năng sống hay đơn giản chỉ là lắng nghe những tâm sự của các em học sinh.

"Mình luôn muốn tạo ra những hoạt động có chiều sâu, mang ý nghĩa thật sự với cộng đồng, chứ không chỉ dừng lại ở phong trào. Mình luôn tin rằng, tuổi trẻ không phải để đứng yên. Mùa hè xanh là chiến dịch để chúng ta sống một mùa hè thật sự - không chỉ bằng chiếc áo màu xanh mà bằng cả một trái tim đầy nhiệt huyết".

84c64c6319d49d3ce2db.jpg


Không chỉ là người truyền lửa, Hiền cũng nhận lại thật nhiều thứ: kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự sẻ chia - những bài học mà theo cô bạn "không có trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào" đâu nha!

Những ngày xanh không thể nào quên được

Đối với những chiến sĩ áo xanh, chiến dịch Mùa hè xanh không chỉ là vài ngày rong ruổi trên các nẻo đường quê mà là một milestone quan trọng trong hành trình "lớn lên". Đó là nơi họ sống hết mình, dám cho đi, dám hành động vì cộng đồng. Những bữa cơm nấu vội, những đêm thức trắng chuẩn bị tài liệu giảng dạy, những giờ lao động dưới cái nắng như đổ lửa... tất cả đã trở thành ký ức xanh không thể phai trong tuổi trẻ.

005e87d8f0fe615317e3.jpg


Mùa hè xanh không hứa hẹn một kỳ nghỉ thảnh thơi, nhưng chắc chắn sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất của mỗi sinh viên. Bởi nơi đó, họ đã sống hết mình với tuổi trẻ, với tinh thần tình nguyện và với lý tưởng cống hiến cao đẹp. Những bước chân rời giảng đường đến với bản làng đã để lại những dấu ấn xanh trên từng con đường, từng lớp học… in sâu trong tâm hồn người trẻ. Đó là hành trình của tuổi trẻ sống hết mình, của khát vọng được làm điều gì đó có ích, dù là rất nhỏ. Và với những ai đã từng là chiến sĩ Mùa hè xanh, họ biết rằng: mỗi mùa hè tình nguyện là một lần "lớn lên thật sự".

bbba45c34d0a00442477.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top