Mùa 8/3 đầu tiên trên bục giảng của cô giáng viên đại học Gen Z: Từ sinh viên trở thành thầy, cảm xúc lắm nha!

83140c19675d39c9fa36.webp


Sau khi "xách vali" đi du học thạc sĩ về, cô bạn Trịnh Hoa Minh đã may mắn comeback về chính ngôi trường mà mình từng "cày cuốc" - Trường Đại học Ngoại thương - nhưng lần này với vai trò mới toanh là giảng viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành. Và năm nay cũng là lần đầu tiên cô được đón 8/3 trên giảng đường với bao trải nghiệm mới lạ và xúc động nữa!

f8eff4cacabd70ebcdf8.jpg


"Là một cựu sinh viên của trường, tôi may mắn có cơ hội quay trở lại giảng dạy, đồng hành cùng các thế hệ sinh viên tiếp theo. Đây vừa là một vinh dự, vừa là động lực để tôi không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ sinh viên trong học tập cũng như trong việc phát triển bản thân và các kỹ năng mềm." - Hoa Minh chia sẻ.

Với Hoa Minh, hội chị em đã và đang có những đóng góp cực khủng trong gia đình, công việc và xã hội luôn. Họ là những người mẹ tận tụy, những người thầy truyền cảm hứng, những nhà lãnh đạo bản lĩnh và những con người không ngừng nỗ lực để tạo nên giá trị. Vì vậy, ngày 8/3 không chỉ là dịp tôn vinh phái đẹp mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn lại và trân trọng những cô gái, những người phụ nữ xung quanh mình để họ luôn cảm nhận được sự yêu thương và trân quý trên hành trình của bản thân.

5bfc8c4c0da9c94c7aa5.jpg


Hồi còn là sinh viên, mỗi mùa 8/3 của Hoa Minh đều chill hết nấc với những món quà nhỏ xinh, những bó hoa tươi và vô vàn lời chúc từ hội bạn thân, thầy cô. Đôi khi chẳng cần là thứ gì đắt đỏ, cảm giác khi được nhận những món quà giản dị mà chân thành ấy luôn là một điều rất đáng trân trọng đối với Hoa Minh.

Nữ giảng viên trẻ cho biết: "Tại Ngoại thương, ngày 8/3 luôn là một dịp đặc biệt, tràn ngập không khí sôi động và ấm áp. Sinh viên thường chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, tổ chức những sự kiện ý nghĩa để bày tỏ sự tri ân đến các giảng viên nữ và các bạn nữ trong trường. Những lời chúc, món quà ý nghĩa của các bạn không chỉ là sự tôn vinh mà còn thể hiện tinh thần gắn kết giữa thầy cô và sinh viên, góp phần tạo nên một môi trường học tập đầy gắn bó và yêu thương."

b9aefc62f467bee735f5.jpg


Động lực lớn nhất khiến Hoa Minh quyết tâm theo đuổi con đường này chính là niềm tin vào sức mạnh của giáo dục và sự lan tỏa tri thức đó mọi người ơi! Những năm tháng "đu đưa" tại Trường Đại học Ngoại thương đã khiến cô nhận ra rằng tri thức không chỉ mang lại cơ hội cho cá nhân mà còn có sức mạnh lan tỏa, tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Vì vậy cô đã quay trở về giảng dạy tại ngôi trường xưa bởi lòng biết ơn cùng mong muốn được góp phần vào sự phát triển của thế hệ trẻ. ✨

0cf3352cfa7906ced669.jpg


"Tôi nhớ mãi lời một người thầy từng nói rằng giáo dục không chỉ là dạy kiến thức mà là giúp người học nhận ra chính mình. Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam trong hành trình giảng dạy của tôi, giúp tôi hiểu rằng giảng dạy không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là khơi dậy tư duy, sự tự tin và bản lĩnh trong mỗi sinh viên. Nhìn thấy các em tự tin hơn, dám đặt ra những mục tiêu lớn và từng bước hiện thực hóa chúng, tôi càng vững tin rằng mình đã chọn đúng con đường." - Hoa Minh bày tỏ.

bb5adf710de8390c0391.jpg


Khi đã lên level thành giảng viên, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mang ý nghĩa sâu sắc hơn hẳn với Hoa Minh rồi. Bởi giờ đây cô là người nhận những lời chúc, đồng thời cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của sinh viên khi các bạn học cách thể hiện sự trân trọng, sự quan tâm đến cô giáo, bạn bè và những người phụ nữ xung quanh.

Bật mí về một điều ấn tượng nhất trong dịp này, Hoa Minh bộc bạch: "Năm nay, tôi may mắn có cơ hội đón ngày Quốc tế Phụ nữ cùng các thầy cô trong một vai trò mới. Khoảnh khắc ấy khiến tôi càng trân trọng hơn những giá trị của nghề giáo và thêm biết ơn những người thầy đã đồng hành cùng mình. Dù ở vị trí nào, ngày 8/3 vẫn là dịp để sẻ chia, tri ân và cảm nhận sự ấm áp của tình thầy trò."

9241473a714fc790100b.jpg


Nữ giảng viên nhắn gửi đến tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là hội chị em: "Tôi mong rằng các bạn sẽ luôn tin tưởng vào giá trị của bản thân, không ngừng học hỏi, trau dồi và phát triển để trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình. Người phụ nữ hiện đại không chỉ khéo léo cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà còn dám dấn thân, vượt qua giới hạn, khẳng định giá trị riêng để vươn tới thành công và hạnh phúc!"

Một số thành tích xịn sò của Hoa Minh:

• Tốt nghiệp loại Xuất sắc bậc cử nhân tại Trường Đại học Ngoại thương
• Đạt học bổng Chính phủ Đài Loan MOE hệ thạc sĩ và tốt nghiệp với luận văn bảo vệ được đánh giá Xuất sắc
• Có bài báo nghiên cứu khoa học được trình bày tại Hội thảo quốc tế "International Conference on Knowledge-Based Economy and Global Management Organizing Committee"
• Từng là thực tập sinh Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội (flex quá đi mất thôi!)
• Xuất hiện trên các chương trình "Bữa trưa vui vẻ" của VTV6, "IELTS FACE-OFF" của VTV7

72174a4dc354b76fbdd6.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top