MPaKK (Cào) comeback solo sau khi rời Da LAB, vẫn hợp tác với "người cũ" khiến fan xỉu ngang

9d6cf94faef17531c1f9.webp


Cựu leader Da LAB - MPaKK (Cào) vừa thả xích MV "Em à em ơi" kết hợp cùng JGKiD (Thơm), chính thức dập tắt luôn drama lục đục nội bộ mà netizen đồn đoán suốt thời gian qua. Hoá ra tình anh em vẫn real phết nha!

Nghe đâu ca khúc này được Cào và Thơm "chế" từ hồi còn chưa nghĩ đến chuyện ai đi ai ở luôn đó. Ban đầu chỉ là đoạn hát ngắn của Thơm thôi, nhưng hai anh "bắt tay" nhau làm nhanh vèo vèo, thành bản hit như bây giờ. Cào còn tự tay sản xuất beat nữa nhé, dùng luôn nghệ danh BeatThatHits cho ngầu

bbd8f242d6c36bc494d4.jpg


"Em à em ơi" kể về những cảm xúc sâu sắc của các anh U40 khi nhìn lại mối tình dở dang ngày nào. Kỷ niệm cũ ùa về làm tim se se, nuối tiếc ghê gớm. Nhưng đến tuổi trung niên rồi thì người ta chọn đối diện với quá khứ nhẹ nhàng hơn, không chấp niệm nữa. Bài hát như một lời tâm tình nhẹ nhàng của Cào và Thơm gửi đến "người cũ" năm xưa, không cần phải reply đâu nha

d650fa4f482f2c364c8d.jpg


Lấy chất liệu lofi hiphop chill chill, bài hát có nhịp chậm rãi diễn tả tâm trạng bùi ngùi, nôn nao của nhân vật. Cả hai nghệ sĩ viết lời đơn giản, giàu tính kể chuyện nhưng vẫn đủ sức gợi cảm xúc. MV do đạo diễn Khôi Nguyên - "tay chơi" quen thuộc của Da LAB ngày trước thực hiện luôn. Xuyên suốt MV, hình ảnh đối lập từ không gian, gam màu đến tương tác giữa hai dancer được thể hiện rõ nét, lột tả sự giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, hạnh phúc và buồn bã, mong muốn và thực tại, chung đôi và cô đơn

10cdeedbbdfcfea09d2f.jpg


Chia sẻ về ca khúc, cựu thành viên của Da LAB nói: "Ở cái tuổi U40 này, chuyện mình hay suy tư thì chắc cũng là hợp lý rồi. Mình đã có nhiều trải nghiệm và đúc kết, có thể đưa ra kết luận ở một số việc. Hoặc có những việc đã đến lúc không còn có thể làm gì hơn hoặc thay đổi gì nó thì bắt đầu biết chấp nhận việc này việc kia. Thường thì không chấp nhận thì còn biết làm gì khác khi nó đã thực sự trôi qua. Mình không hối hận về những quyết định đã đưa ra, nhưng nuối tiếc những thứ tốt đẹp thì vẫn luôn có".

3eec75e13faea72b6628.jpg


Ca khúc này nằm trong solo EP đầu tay của MPaKK kể từ khi tách khỏi Da LAB. EP mang tên "Random thoughts - After exit", viết về những suy nghĩ lăng xăng của anh sau khi trải qua mỗi câu chuyện dài, trùng hợp thay cũng ra mắt đúng lúc sau khi rời nhóm. EP gồm 4 ca khúc: "Loops" (kết hợp với GDucky), "Em à em ơi" (kết hợp với Thơm), "Hạnh phúc là gì" (kết hợp với nân), "Khép đôi mi em lại bóng anh không còn" (kết hợp với Shun, Vân Lii), tất cả đều do Cào (BeatThatHits) sản xuất âm nhạc hết nha!

fe9cedfc329c8587b414.jpg


Kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác trong EP cá nhân, MPaKK không sợ bị "chiếm spotlight" chút nào. Anh cảm thấy có sự kết nối về tâm hồn và phù hợp về mặt âm nhạc với mỗi nghệ sĩ khi gửi lời mời hợp tác. "Thật ra, người tạo ra sản phẩm không hẳn là người hát nó, mình có thể tạo ra beat, gợi ý chủ đề và cùng nghệ sĩ được mời hoàn thành bài hát đó thì nó vẫn có thể là bài hát của mình, kể cả không có giọng", Cào tự tin về vai trò của mình trong các sản phẩm.

1fab3d75a15f5bf5f0fb.jpg


Ra mắt một album mang nhiều tâm sự cá nhân, MPaKK chia sẻ anh đã quen với việc đối mặt với những băn khoăn suốt 20 năm qua. "Mình thường xuyên có nhiều câu hỏi từ những năm bắt đầu vào đại học, khi bắt đầu nhận thức rõ ràng về cuộc sống và mất phương hướng. Việc đặt ra câu hỏi và tìm câu trả lời giúp xác định lại mục đích sống và phương hướng ở nhiều thời điểm khác nhau", Cào chia sẻ.

22a244cb89403e15485d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top