Nếu bạn để ý và suy nghĩ theo kiểu tích cực một chút, có thể bạn sẽ thấy rằng những điều khó chịu nhỏ nhặt kia lại là những điều tốt đẹp đấy!
Bất kỳ ai, vào bất kỳ ngày nào, cũng gặp vài ba chuyện bực mình nhỏ nhỏ thôi mà. Có người thì chill, kệ luôn, chẳng nghĩ gì. Nhưng cũng có người giữ mood bực dọc suốt cả ngày và cứ nghĩ là mình xui xẻo hơn thiên hạ
Thật ra thì ai cũng gặp những chuyện xui xẻo, nhưng có những người để tâm nhiều hơn những người khác thôi.
Tuy nhiên nè, nếu bạn vẫn còn nhớ vụ khủng bố kinh hoàng ở New York, Mỹ, vào ngày 11/9/2001, thì những câu chuyện sau đây sẽ là bài học lớn đấy. Khi phỏng vấn những người sống sót sau thảm họa này, có một số người đã may mắn không đến công ty - đặt tại một trong hai tòa tháp đôi - vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, vì những lý do rất tình cờ:
• Người đứng đầu của một công ty lớn đã sống sót vì hôm đó là ngày đầu tiên con trai ông đi học mẫu giáo và ông phải đưa con đến trường, không đi làm đúng giờ được.
• Một người khác còn sống vì hôm đó đến lượt anh phải mang bánh donut tới công ty nên anh phải đi mua.
• Một chị làm muộn vì đồng hồ báo thức bị hỏng, không kêu đúng giờ.
• Một người khác đi muộn vì bị tắc đường do có vụ va chạm giao thông.
• Một người khác bị lỡ chuyến xe bus.
• Một cô gái chẳng may làm đổ thức ăn lên bộ quần áo đi làm và phải quay về thay đồ.
• Một người bị hỏng xe: Buổi sáng hôm đó, chiếc xe đã không thể nổ máy.
• Một người đã chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng rồi điện thoại reo và người đó phải quay vào nghe máy.
• Một người có con nhỏ và vì con quấy nên đã không chuẩn bị kịp để đi làm đúng giờ.
• Một người gọi mãi mà không có taxi.
• Có một trường hợp ấn tượng hơn nữa: Một người đàn ông hôm đó đi đôi giày mới đi làm. Ông đã đi bằng mấy phương tiện giao thông công cộng để tới được nơi, nhưng khi chưa kịp đến công ty thì ông bị đau chân, do đôi giày mới làm chân ông sưng lên. Ông đành phải rẽ vào một tiệm thuốc mua băng y tế để dính vào chỗ đau. Đó là lý do ông ấy đã không tới công ty đúng giờ. Và đó là lý do mà bây giờ ông ấy vẫn còn sống.
Cho nên, mình nghĩ rằng khi bạn bị kẹt xe, hoặc bị lỡ một chuyến thang máy, hoặc định ra khỏi nhà mà lại nhớ ra việc gì đó nên phải quay lại một vài phút…, khi bạn gặp tất cả những điều lặt vặt khiến bạn bực mình, hãy nghĩ rằng có lẽ đó chính là những việc bạn nên làm, những việc nên xảy ra vào đúng thời điểm đó…
Và lần sau, nếu chẳng may buổi sáng của bạn không như ý: Bạn làm bẩn bộ quần áo đẹp đã chuẩn bị sẵn, bạn không tìm thấy chìa khóa xe, bạn toàn gặp đèn đỏ…, xin đừng giận dữ nhé; rất có thể đó là cách sắp xếp của cuộc sống dành cho bạn đấy
Ai cũng có lúc gặp những chuyện không may hoặc không vừa ý, nhưng cách chúng ta phản ứng lại những chuyện đó sẽ tạo nên điều khác biệt. Đành rằng trong cuộc sống có những rủi ro không thể tránh được - và đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng nếu bạn để ý và suy nghĩ theo cách tích cực, có thể bạn sẽ thấy rằng tất cả những điều khó chịu nhỏ nhặt kia lại là những điều tốt đẹp. Chỉ cần bạn nhìn khác đi, nghĩ khác đi thôi.
Mong rằng bạn luôn nhớ như vậy mỗi khi gặp chuyện bực mình, và nghĩ xem chúng có thể có ích cho bạn như thế nào nhé
Hãy coi mọi người đều như những người bị thương
Khi bạn hiểu rằng mỗi người đều có nỗi đau riêng, bạn sẽ dễ dàng thông cảm với họ, và từ đó, dễ dàng chạm đến họ hơn.
Một người thành công không đơn giản là người may mắn hơn
Một người thành công thường là người biết quan sát kỹ hơn, suy nghĩ nhiều hơn và tìm hiểu mọi vấn đề một cách sâu sắc hơn đấy.
Nếu biết đầu tư cho bản thân, thì chính bạn sẽ là một tài sản rất giá trị
Nguồn: svvn.tienphong.vn