Miss Dior chắc hẳn là cái tên đã quá quen thuộc với hội chị em rồi đúng không nào! Điều xịn sò nhất ở nước hoa Dior chính là dù bạn là ai, phong cách nào thì cũng sẽ tìm được "mùi hương chân ái" của riêng mình. Với các chị đẹp trung niên thì đó là J'adore - mùi hương "quốc dân" đến nỗi trên bàn trang điểm lúc nào cũng có cả một dàn lọ J'adore đã cạn khô mà vẫn không nỡ vứt đi!
Còn với team Gen Z và những cô nàng trẻ trung thì Miss Dior chính là "first love" - mùi hương đầu tiên khơi dậy tình yêu mà các cô gái dành cho nhà Christian Dior đấy. Ấn tượng đầu tiên của mình là vào năm 2013, trong một chuyến du lịch, lần đầu tiên mình được "bắt gặp" Miss Dior: một chai nước hoa vuông vức được điểm thêm chiếc nơ xinh xỉu, mà còn màu hồng nữa chứ! Chỉ cần ngửi một lần qua hương hoa ngọt lịm người, chai Miss Dior đầu tiên đó đã chính thức đánh dấu mở màn cho bộ sưu tập hiện tại của mình. Hẳn là chai nước hoa đầy mơ mộng đó đã tạo nên một hành trình thật đẹp cùng Dior rồi!
Khi các cô gái đã đủ lớn, đủ "khả năng tài chính" để không chỉ sưu tầm mỗi nước hoa nữa mà còn có... nhiều thứ phải lo toan khác nữa Cũng đủ am hiểu về mùi hương để muốn khám phá nhiều scent mới lạ thay vì chỉ "trung thành" với một hoặc hai mùi như ngày xưa. Nhưng cuối cùng, không hiểu sao Miss Dior vẫn là dòng nước hoa mà mình sở hữu nhiều phiên bản nhất, từ bản chính EDP đến Absolutely Blooming, Blooming Bouquet, Rose N'Roses,... Và tất nhiên rồi, chai Miss Dior đầu tiên từ 8 năm trước vẫn luôn được "phong vị trí" đặc biệt trong tủ mà chưa bao giờ có ý định bỏ đi, mặc dù chút nước hoa còn lại bên trong đã bay mùi từ lâu lắm rồi
Nguồn: tinhte.vn
Còn với team Gen Z và những cô nàng trẻ trung thì Miss Dior chính là "first love" - mùi hương đầu tiên khơi dậy tình yêu mà các cô gái dành cho nhà Christian Dior đấy. Ấn tượng đầu tiên của mình là vào năm 2013, trong một chuyến du lịch, lần đầu tiên mình được "bắt gặp" Miss Dior: một chai nước hoa vuông vức được điểm thêm chiếc nơ xinh xỉu, mà còn màu hồng nữa chứ! Chỉ cần ngửi một lần qua hương hoa ngọt lịm người, chai Miss Dior đầu tiên đó đã chính thức đánh dấu mở màn cho bộ sưu tập hiện tại của mình. Hẳn là chai nước hoa đầy mơ mộng đó đã tạo nên một hành trình thật đẹp cùng Dior rồi!
Khi các cô gái đã đủ lớn, đủ "khả năng tài chính" để không chỉ sưu tầm mỗi nước hoa nữa mà còn có... nhiều thứ phải lo toan khác nữa Cũng đủ am hiểu về mùi hương để muốn khám phá nhiều scent mới lạ thay vì chỉ "trung thành" với một hoặc hai mùi như ngày xưa. Nhưng cuối cùng, không hiểu sao Miss Dior vẫn là dòng nước hoa mà mình sở hữu nhiều phiên bản nhất, từ bản chính EDP đến Absolutely Blooming, Blooming Bouquet, Rose N'Roses,... Và tất nhiên rồi, chai Miss Dior đầu tiên từ 8 năm trước vẫn luôn được "phong vị trí" đặc biệt trong tủ mà chưa bao giờ có ý định bỏ đi, mặc dù chút nước hoa còn lại bên trong đã bay mùi từ lâu lắm rồi
Nguồn: tinhte.vn