Mang cả ô tô ra Côn Đảo chơi Tết - Có nên không nhỉ?

Năm nay định rủ cả nhà vi vu Côn Đảo dịp Tết, mà đang phân vân là có nên chở luôn cả xế hộp 4 bánh ra đảo không ta? Có bác nào pro về vấn đề này chỉ giáo với, công ty nào ship xe từ Sài Gòn ra Côn Đảo được không, giá thế nào, rồi ship về lại ra sao? Cảm ơn anh em Tinh tế nhiều nhaaa

Còn nếu mang xe không xong thì đành phải book tour bên Ánh Dương cho nhẹ đầu vậy. Tìm hiểu sơ qua thấy giá okela, lại còn bay Vietnam Airlines chứ không phải hãng "Delay Airlines" nên yên tâm lắm luôn



Không nên mang xe ra đảo nhé - Gió biển dễ hại xế lắm!

Khuyên thật là đừng mang xe 4 bánh ra đảo đâu bạn ơi, thuê xe máy chạy một vòng là đủ cả hòn đảo rồi á!

Ra đó thuê xe 2 bánh mới sướng chứ, vừa hít không khí trong lành, vừa ngắm cảnh 360 độ, có cần gì phải ngồi trong ô tô cho ngột ngạt đâu ️✨

Mà thật ra chi phí vận chuyển xe 4B ra Côn Đảo khá cao và mất thời gian lắm đó. Tổng cộng đường nhựa ở Côn Đảo chỉ khoảng 25km thôi, chạy một buổi là hết luôn! Thuê xe máy tầm 150k/ngày là vi vu khắp nơi được rồi, lại còn được hít thở không khí sạch 100% nữa chứ



Chưa nghe ai kể là mang xe ra Côn Đảo để đi chơi cả - chỉ toàn mang ra rồi để lại luôn thôi á Có phà như ra Phú Quốc thì còn dám ship, chứ các nơi khác thì khó lắm bạn ơi.

Theo mình thì thuê 2 bánh hoặc đi bộ là hợp lý nhất. Tiền vận chuyển xe 4B mà dành vào việc ăn uống, tận hưởng thì ngon hơn nhiều, vì chi phí ở Côn Đảo khá mắc đấy nhé!

An ninh Côn Đảo đỉnh lắm nha!

Côn Đảo an ninh xịn xò lắm á. Xe máy dựng ngoài đường, cắm chìa khóa ở cổ cả ngày cũng chẳng mất gì. Dân số không đông, cũng không ồn ào tấp nập như nhiều khu du lịch khác nên mình thích Côn Đảo lắm luôn. Có thời gian là muốn năm nào cũng ra đó một lần để xả stress



Vậy còn Phú Quốc thì sao nhỉ?

Thay chữ Côn Đảo thành Phú Quốc thì thế nào các bạn? Mình cũng định vi vu xuyên miền Tây, đến Rạch Giá rồi đi phà ra Phú Quốc luôn á!

Còn trong mắt mình thì Côn Đảo là một góc rất thần thánh, nhất là bãi Đầm Trầu nha

Đi tự túc hay book tour cho tiện?

Qua Tết âm lịch gia đình mình có kế hoạch đi Côn Đảo, mình phụ trách phần lịch trình, book phòng, book tour (nếu cần). Đang phân vân không biết nên đi tự túc hay đi tour cho hợp lý. Nhà mình có 7 người và xuất phát từ Nam Định á. Các bạn tư vấn giúp với!



Đi Côn Đảo - Lễ Cô Sáu mới là chính!

Nghe nói người ta đi Côn Đảo chơi là phụ, lễ Cô Sáu mới là chính đó. Nghe bảo Cô thiêng lắm, nhà mình cũng chưa có dịp ghé thăm Côn Đảo bao giờ.

Đi Côn Đảo thì ngoài trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, cũng nên vào Nghĩa trang Hàng Dương thắp hương cho các chiến sỹ đã hy sinh và Cô Sáu nữa. Để có được vẻ đẹp yên bình mộc mạc như bây giờ thì quá khứ đã trải qua rất nhiều đau thương và nước mắt



Mình mới đi Côn Đảo hồi tháng 9, phải nói là quá đẹp luôn á, hoang sơ mà bình dị. Mình và bạn đi kết hợp cả viếng mộ Cô Sáu, nghĩa trang Hàng Dương và ngắm cảnh, trải nghiệm ẩm thực nữa. Nói chung là sẽ quay lại Côn Đảo vào một ngày không xa đâu!

Côn Đảo hoang sơ vs Phú Quốc đông đúc

Mình thích Côn Đảo hoang sơ mộc mạc hơn. Còn Phú Quốc đông đúc quá trời, con người đi tới đâu là ở đó đầy rác. Nam Du, Phú Quý, Côn Đảo rất đẹp rất nguyên sơ. Nhưng càng ngày càng nhiều người biết nên xô bồ và rác rất nhiều luôn. Từ ngày có tàu đi Côn Đảo thấy nhiều người tới check-in quá đi mất



Ra Côn Đảo thích nhất là vắng người á, giờ mình chỉ thích đi chỗ nào ít người đúng chất nghỉ ngơi thôi.

2 cái resort ở Côn Đảo từng ở khá đẹp, phục vụ khỏi nói vì giá quá chát rồi

Côn Đảo 10 năm - Vẫn giữ được nét riêng

Cách đây hơn 10 năm mình đến Côn Đảo lần đầu tiên - năm 2009. Mọi thứ vẫn còn hoang sơ, bây giờ đã phát triển hơn nhưng họ vẫn giữ được những nét riêng của đảo. Không phát triển ào ạt như các nơi khác. Chụp ảnh vẫn có hồn riêng lắm á

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top