Chúng mình có thể bị crush hai người cùng lúc nhưng thực sự yêu thì chỉ có thể là một người thôi nha!
Gửi Tiến sĩ Tâm Tư ạ,
Em có một cô bạn thân đã gắn bó suốt 5 năm trời. Khoảng một năm trước, em phát hiện mình bắt đầu có feelings với cô ấy rồi. Nhưng em sợ confess xong là hỏng luôn tình bạn này nên cứ giấu mãi. Tuy nhiên 4 tháng trước, em đã mạnh dạn tỏ tình. Plot twist là cô ấy đã có người yêu được hơn nửa năm rồi!
Sau đó, hai đứa em hang out với nhau thường xuyên hơn và có vẻ cô ấy cũng bắt đầu thích em. Cuối cùng thì cô ấy nói là yêu em nhưng không muốn chia tay bạn trai, vì... cô ấy "sợ". Và vì cô ấy cũng yêu cả bạn trai nữa.
Em nên làm gì bây giờ ạ? Cố đợi cô ấy hay là move on thôi?
"Chàng trai đang yêu"
Gửi "Chàng trai đang yêu",
"Bạn gái" của em đang chơi một trò game nguy hiểm lắm đấy! Tiến sĩ tin rằng mình có thể bị cuốn hút bởi hai người nhưng chỉ có thể thực sự yêu một người thôi. Nên cô bạn kia đang ở trạng thái "không muốn thay đổi gì cả" đấy. Nghĩ mà xem, tại sao cô ấy phải thay đổi chứ? Cô ấy đang có cả hai chàng trai yêu mình cơ mà!
Mà em nhìn xem cô ấy đang treat bạn trai của mình như thế nào. Cô ấy nói yêu người khác (là em đó)! Tức là về mặt cảm xúc, cô ấy đã không loyal với bạn trai chính thức của mình rồi. Vậy theo em thì tính cách của cô ấy thế nào? Và nếu có thêm một chàng trai khác xuất hiện, rồi cô ấy thích, thì liệu cô ấy có yêu luôn anh ta không?
Đây là gợi ý của tiến sĩ nè: Hãy nói với cô ấy rằng em có tình cảm với cô ấy nhưng việc này thật unfair cho bạn trai của cô ấy nếu cô ấy cứ hành động như vậy. Và chuyện tình tay ba thì không đi đến đâu được đâu. Rồi em đừng gặp cô ấy nữa. Để cô ấy có time suy nghĩ. Nếu thực sự yêu em, cô ấy sẽ chọn em. Còn nếu cô ấy không chia tay bạn trai để đến với em thì thực ra cô ấy chưa từng yêu em đâu nhé!
Cứ để cô ấy tự quyết định. Còn trong khi đó, em hãy nghĩ cho bản thân mình, tìm được ai đó sẽ đặt em ở vị trí số 1, chứ không phải làm "người thứ ba" sau một chàng trai khác nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn