Chuyện này phải kể từ một buổi chiều mùa đông se lạnh ở Seoul, khi mà gió thổi phần phần làm ai cũng muốn rúc vào chăn bông mềm mại. Nhưng với Lee Min-ho, mỗi cơn gió lạnh lại là một lời nhắc nhở về người em gái nhỏ đang học xa nhà.
Min-ho là sinh viên năm ba ngành kinh tế, còn em gái Ji-won mới lên đại học năm nhất ở một thành phố khác. Từ nhỏ, hai anh em đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Bố mẹ bận làm ăn, nên Min-ho luôn là người lo lắng cho em - từ những bữa cơm sau giờ học đến việc dặn dò em mặc đủ ấm khi ra đường.
Hôm ấy, Min-ho nhận được tin nhắn từ Ji-won: "Oppa ơi, em quên mang theo chiếc áo khoác dày... Giờ lạnh quá!" Đọc tin nhắn, Min-ho ngay lập tức nghĩ đến chiếc áo len xám mà em hay mượn của anh mỗi khi ở nhà.
Không suy nghĩ nhiều, Min-ho gói chiếc áo kèm theo một tấm thiệp nhỏ: "Mặc áo cho e! Đừng để lạnh nha " và gửi luôn cho em qua đường chuyển phát nhanh.
Hai ngày sau, Ji-won gọi video call, mặc chiếc áo len của anh, mắt ngấn lệ: "Cảm ơn oppa nhiều lắm... Em cảm động quá đi!"
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản ấy lại chạm đến trái tim của biết bao người. Vì đôi khi, tình anh em không cần lời nói dài dòng, chỉ cần một hành động nhỏ nhoi - như việc gửi một chiếc áo ấm áp trong ngày đông lạnh giá.
Nguồn: tinhte.vn